Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
27/11/2023 09:25 GMT+7

Vở opera 'Khung cảnh lãng quên' ('Paysage dans L'Oubli') của đạo diễn Pháp gốc Việt Olivier Dhénin Hữu kết hợp cùng nhà soạn nhạc Benjamin Attahir đã diễn ra vào chiều 26.11 tại Nhà hát TP.HCM.

Vở opera Khung cảnh lãng quên được thực hiện với sự hợp tác giữa Đại sứ quán Pháp, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, Viện Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và thực nghiệm văn học nghệ thuật TP.HCM và đơn vị sản xuất là Công ty Wintereise nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp.

Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt - Ảnh 1.

Guy Elliott (vai Antonin) xuất hiện đầu tiên trên sân khấu

Đ.T

Dài hơn 3 giờ, vở opera đưa khán giả ngược về quá khứ, thông qua lời kể của của Rosaline với cháu ngoại Antonin, qua những bức ảnh và sách cũ…

Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt - Ảnh 2.

Vở opera đưa khán giả ngược về quá khứ, thông qua lời kể của của Rosaline (Anne-Marine Suire) với cháu ngoại Antonin

Đ.T

Olivier Dhénin Hữu dựng lại ký ức tưởng như đã mất từ những người thân yêu để đặt câu hỏi về danh phận và gia đình mang hai dòng máu Á - Âu của mình. 

Khung cảnh lãng quên, theo đó, là bức họa lịch sử trữ tình về một Việt Nam ngàn năm văn hiến và mối liên hệ với Pháp lần đầu tiên được đưa lên sân khấu.

Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt - Ảnh 3.

Louise (Léa Bao Ngoc Badillo) và bóng của người cha (Aimery Lefèvre)

Đ.T

Nhân vật chính trong vở là Antonin, cháu ngoại của Rosaline, một phụ nữ Việt rời Sài Gòn năm 1958 sang Pháp định cư cùng các con và chồng - một người Việt từng là phi công trong quân đội Pháp. Mẹ anh, Louise, có rất ít ký ức về thời thơ ấu tại Sài Gòn, bởi cuộc sống ở Pháp gần như xóa bỏ quá khứ của gia đình. Bà lớn lên và quên mất mảnh đất nơi mình sinh ra, giống như mẹ bà đã từ bỏ nó. Antonin cố gắng khôi phục ký ức gia đình thông qua lời khuyên của bà ngoại, qua những câu chuyện, những bức ảnh cũ...

Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt - Ảnh 4.

Pierre Barret-Méry thể hiện vai họa sĩ Trần Văn Cẩn

Đ.T

Kết hợp nhạc kịch Pháp và cải lương, Khung cảnh lãng quên như một bài thơ đầy kịch tính đan xen giữa lời thoại, bài hát và âm nhạc - một hình thức opera mới hòa quyện tinh thần phương Đông và phương Tây, nhằm kể câu chuyện về những khung cảnh bị lãng quên, được tái khám phá qua chiều dài lịch sử Việt Nam, qua một gia đình Pháp gốc Việt.

Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Tú Quyên đóng vai Nguyễn Thị Định, mẹ vua Duy Tân

Đ.T

Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt - Ảnh 6.

Cảnh vua Thành Thái (Lý Trung Tín) chia tay con là Duy Tân

Đ.T

Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt - Ảnh 7.

Cô Liễu (Tú Quyên), vua Duy Tân (Bùi Thái Hòa) và Lý Trung Tín (Trần Cao Vân)

Đ.T

Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt - Ảnh 8.

Vua Duy Tân đăng quang khi còn bé

Đ.T

Khung cảnh lãng quên là một trong những vở opera dài nhất của Olivier, gồm 5 chương hồi, 42 cảnh. Anh đã viết toàn bộ lời kịch, phần nhạc do Benjamin Attahir phụ trách.

Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt - Ảnh 9.

Những bức ảnh cũ của gia đình, ở cuối vở, như một phần cội nguồn

Đ.T

Mở màn vở diễn là một cuộc gọi điện từ ông ngoại, đến cuối vở, khi nhân vật lạc lối, tình yêu tan biến, nhân vật chính Antonin nói với khán giả "đây là ký ức của gia đình tôi". 

Olivier Dhénin Hữu không biết gì về ông ngoại ngoài một cú điện thoại. Nhưng sân khấu có thể giúp anh thể hiện mọi thứ, như tiếng gọi Việt Nam vẫn luôn hiện diện, đến lúc dâng tràn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, thôi thúc anh tìm về nguồn cội…

Vở opera ‘Khung cảnh lãng quên’ tìm về nguồn cội của đạo diễn Pháp gốc Việt - Ảnh 10.

Đạo diễn Olivier Dhénin Hữu (thứ 2 từ phải sang) cùng các nghệ sĩ chào khán giả

Đ.T

Vở opera Khung cảnh lãng quên còn buổi diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào 19 giờ ngày 28.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.