Võ sĩ thứ 2 bị nghi ngờ giới tính thắng áp đảo, đối thủ khóc nức nở

Văn Trình
Văn Trình
03/08/2024 01:04 GMT+7

Một ngày sau khi Imane Khelif (Algeria) giành chiến thắng đầy tranh cãi, đến lượt võ sĩ người Đài Loan Lin Yu-Ting vấp phải những chỉ trích vì liên tục tung những cú đấm hiểm hóc, khiến đối thủ khóc nức nở.

Ở trận đấu đầu tiên của mình tại Olympic Paris 2024 hạng cân dưới 57 kg (tối 2.8), Lin Yu-Ting chạm trán tay đấm người Uzbekistan Turdibekova. Sau 4 ván đấu, võ sĩ 28 tuổi đã thể hiện lối di chuyển nhanh nhẹn và tung những cú đấm ấn tượng. Lin Yu-Ting được các trọng tài chấm điểm tuyệt đối và giành chiến thắng thuyết phục trước Turdibekova. Ở tứ kết, Lin Yu-Ting sẽ chạm trán võ sĩ của Bulgaria Svetlana Staneva, người đã đánh bại Michaela Walsh (Ireland).

Võ sĩ thứ 2 bị nghi ngờ giới tính thắng áp đảo, đối thủ khóc nức nở- Ảnh 1.

Võ sĩ Lin Yu-Ting (trái) liên tục dồn ép đối thủ

REUTERS

Đối thủ của Lin Yu-Ting đã khóc nức nở sau khi trọng tài công bố kết quả. Lin Yu-Ting và Turdibekova chào khán giả và tổ trọng tài nhưng bất ngờ không bắt tay nhau. Lin Yu-Ting chủ động tiến đến góc khán đài của đối phương để đề nghị được ôm Turdibekova nhưng cô nhanh chóng bị từ chối. Trên đường rời khỏi sân đấu, Turdibekova tiếp tục òa khóc.

Ít phút sau khi trận đấu khép lại, đoạn video ngắn về trận đấu giữa Lin Yu-Ting và Turdibekova nhận được rất nhiều lượt xem trên trang X (trước đây là Twitter). Nhiều CĐV trên thế giới còn bức xúc và chỉ trích Lin Yu-Ting “không có tình người”. Đoạn video cho thấy Lin Yu-Ting thực hiện một loạt các đòn đánh nhanh, bao gồm các cú móc trái, phải và cú đấm móc trên khiến Turdibekova phải loạng choạng trên sàn đấu. Lin Yu-Ting muốn tấn công tiếp nhưng trọng tài đã kịp thời vào cuộc can ngăn.

Võ sĩ thứ 2 bị nghi ngờ giới tính thắng áp đảo, đối thủ khóc nức nở- Ảnh 2.

Đối thủ của Lin Yu-Ting đã khóc nức nở và không bắt tay cô sau trận đấu

REUTERS

Võ sĩ thứ 2 bị nghi ngờ giới tính thắng áp đảo, đối thủ khóc nức nở- Ảnh 3.
Võ sĩ thứ 2 bị nghi ngờ giới tính thắng áp đảo, đối thủ khóc nức nở- Ảnh 4.

Trên đường rời đi Turdibekova (áo xanh) vẫn khóc

AFP

Đáng chú ý, Lin Yu-Ting cùng với Imane Khelif - người đã đánh bại Angela Carini (Ý) chỉ sau 46 giây thượng đài hôm 1.8 là 2 trường hợp không vượt qua được bài kiểm tra giới tính của Hiệp hội Quyền anh quốc tế (IBA). Tay đấm người Đài Loan cũng được xác định có nhiễm sắc thể XY (chỉ có ở nam giới) tăng cao một cách đột ngột. Lin Yu-Ting đã bị loại khỏi giải vô địch thế giới năm 2023 và bị tước HCĐ. 

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết Lin Yu-Ting đáp ứng được các điều kiện và có thể tranh tài ở Olympic Paris 2024. Chưa dừng lại ở đó, với thành tích thắng 40 trận sau 54 lần thượng đài và giành HCV tại New Delhi (2018), HCV tại Istanbul (2022), Lin Yu-Ting còn được xếp hạt giống số 1 tại nội dung dưới 57 kg nữ.

IOC tiếp tục bảo vệ, thêm bằng chứng khẳng định Lin Yu-Ting và Imane Khelif không gian lận

Dù vấp phải nhiều chỉ trích về việc để Lin Yu-Ting và Imane Khelif thi đấu tại Olympic Paris 2024 nhưng IOC khẳng định, 2 võ sĩ này đều đáp ứng các điều kiện để tranh tài ở các hạng cân của nữ. 

"IOC rất buồn trước sự ngược đãi mà Khelif và Lin hiện phải chịu đựng trong thời gian qua. Họ là nạn nhân của một quyết định đột ngột và tùy tiện từ IBA. Lin Yu-Ting và Imane Khelif phải được bảo vệ vì họ không gian lận", OIC tuyên bố ngày 2.8.

Ít giờ sau tuyên bố này của IOC, trang web nữ quyền Reduxx cũng đưa thêm bằng chứng, khẳng định Lin Yu-Ting và Imane Khelif bị chỉ trích vô cớ. Reduxx cho rằng cả hai đều bị ảnh hưởng bởi "Sự khác biệt về phát triển giới tính" (DSD). Đây là một loạt các tình trạng bệnh lý được xác định khi sinh ra, trong đó cơ quan sinh dục không đúng với nhiễm sắc thể. Chính vì thế, Lin Yu-Ting và Imane Khelif đã không thể vượt qua bài kiểm tra của IBA.

Võ sĩ thứ 2 bị nghi ngờ giới tính thắng áp đảo, đối thủ khóc nức nở- Ảnh 5.

Võ sĩ Imane Khelif được đối thủ xin lỗi

REUTERS

Với riêng Imane Khelif, cô tiếp tục nhận phản hồi từ đối thủ mình đã đánh bại một ngày trước đó là Angela Carini. Võ sĩ người Ý cho rằng hành động bỏ cuộc sau 46 giây thi đấu là thiếu suy nghĩ và cô muốn xin lỗi Imane Khelif. 

Angela Carini nói với tờ Gazzetta dello Sport (Ý): "Tất cả những tranh cãi này khiến tôi buồn. Tôi cũng xin lỗi đối thủ của mình. Nếu IOC nói cô ấy có thể thi đấu, tôi tôn trọng quyết định đó. Tôi không cố ý phớt lờ cái bắt tay của Imane Khelif. Thật ra, tôi muốn xin lỗi cô ấy và mọi người. Tôi tức giận vì giấc mơ Thế vận hội đã tan thành mây khói. Nếu gặp lại, tôi sẽ ôm cô ấy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.