Trong suốt 8 năm qua, những con voi già, bị mù và từng làm việc quá sức đã phục hồi sức khỏe nhờ âm nhạc. Theo Reuters, cứ vài lần trong tuần, ông Barton lại chở cây piano đến và đánh đàn cho voi nghe. Lam Duan, con voi 65 tuổi bị mù, đến gần Barton khi ông bắt đầu chơi đàn và nó dường như bình tĩnh trở lại, rồi tập trung vào tiếng nhạc.
Trong một lần khác, vài con voi có vẻ lắc lư đầu và tiến gần cây piano khi tiếng đàn du dương ngân lên (ảnh). Người quản lý khu bảo tồn Samart Prasithpol cho biết âm nhạc đã mang đến sự thoải mái đặc biệt cho những con voi này.
|
[VIDEO] Chốn bao dung dành cho voi bị ngược đãi ở Ấn Độ
|
Bình luận (0)