Ở bảng A cả 3 trận đều tiếp tục chênh lệch, trong đó cả Hà Nội lẫn Viettel đã giành thêm chiến thắng thứ 3 liên tiếp để cầm chắc 99% quyền góp mặt vào vòng chung kết. U.21 Hà Nội gặp Phú Thọ, đội dù đang có 3 điểm sau chiến thắng ngày đầu trước Trung tâm thể thao Đào Hà, nhưng vẫn không thể xem là xứng tầm với đội đương kim vô địch. Sở hữu nhiều cái tên nổi bật như đội trưởng Ngô Đức Hoàng, tiền vệ cánh Nguyễn Anh Tú, tiền đạo Lê Trí Phong, hậu vệ Nguyễn Sỹ Đức, chưa kể tài năng của đội tuyển U.23 Việt Nam, cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 năm 2022 Nguyễn Văn Trường, đội U.21 Hà Nội đã dễ dàng giành thêm một chiến thắng nữa.
HLV Dương Hồng Sơn đã đánh bại đối phương với tỷ số 6-0, để có 9 điểm sau 3 trận. 6 bàn thắng do Trung Thành, Trí Phong, Quang Duyệt, Đức Hoàng, Giản Tân và Văn Tuyến ghi.
Niềm vui của Lê Văn Quang Duyệt (33) của U.21 Hà Nội
Tiffy
Tương tự, U.21 Viettel cũng không bỏ qua cơ hội lấy thêm 3 điểm trước đội bóng tân binh Trung tâm thể thao Đào Hà. Dù cặp tấn công của đội U.23 Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á là Đăng Dương đá dự bị và Hữu Tuấn không có tên trong danh sách đăng ký, thầy trò HLV Đặng Thanh Phương vẫn tiếp tục dội mưa bàn thắng với 7 bàn cách biệt (Phạm Văn Phong, Nguyễn Hoàng Khanh ghi mỗi người 2 bàn, Ngọc Tú, Tùng Dương và Đình Đức ghi 3 bàn còn lại). Coi như U.21 Viettel sẽ cùng Hà Nội mở toang cánh cửa lọt vào vòng chung kết.
Nguyễn Hoàng Khanh (28) lập cú đúp cho U.21 Viettel
Quỳnh Nga
Trong khi đó PVF-CAND sau thất bại ngày đầu trước Hà Nội, phải đặt mục tiêu khiêm tốn hơn là nhắm suất thứ 3 bảng A, để hy vọng có được 1 trong 2 vé dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết. Thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông chỉ cần 23 phút đầu đã thắng dễ 3-0 trước Luxury Hạ Long, với các pha lập công của Phạm Văn Sơn, Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng và Nguyễn Hải Nam. Nếu có ít nhất 1 điểm trước Viettel ở lượt kế tiếp, cơ hội đi sâu của PVF-CAND sẽ sáng sủa hơn.
HLV Duy Đông (PVF-CAND) chia vui với các học trò
PVF
Tâm điểm chính là trận cầu nóng bỏng ở bảng B giữa Quảng Nam và Kon Tum với tỷ số bất ngờ 4-1 cho đội bóng Tây nguyên. Hoàng Minh Tiến mở tỷ số cho Kon Tum từ phút 14, sau đó Nguyễn Sỹ Đàn gỡ hòa cho Quảng Nam đầu hiệp 2. Nhưng trong 12 phút cuối trận, các học trò của HLV Chu Ngọc Cảnh chơi hay hơn hẳn, tận dụng sai lầm của hàng thủ Quảng Nam để ghi một mạch 3 bàn do công Hoàng Minh Tiến và cú đúp của Môi Sê. Với 5 bàn thắng sau 3 trận, Minh Tiến đang là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất vòng loại đến thời điểm này.
U.21 Quảng Nam (áo xanh) đã thất bại nặng trước Kon Tum
Minh Trần
2 trận khác trong bảng B, U.21 Đà Nẵng của bộ đôi Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng và người em HLV trưởng Phan Thanh Đức đã thắng HAGL còn quá trẻ với tỷ số 2-0. Lê Hồng Đức và Trần Nhật Đông ghi bàn. Tương tự, U.21 Huế của cặp bài trùng Dương Công Quốc - Lê Văn Trương cũng không khó để vượt qua Quảng Ngãi với cách biệt 3-0. Nguyễn Đăng Khoa, Trần Văn Quang và Dương Anh Vũ ghi bàn thắng. Như vậy Kon Tum (9 điểm) và Đà Nẵng (7 điểm) đang nắm nhiều lợi thế để lọt vào vòng chung kết, còn Huế (4 điểm) đang nhắm đến vé thứ 3 trong bảng.
Giám đốc kỹ thuật, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng (đeo kính) chỉ đạo sát sao U.21 Đà Nẵng
Minh Trần
Niềm vui của U.21 Tây Ninh sau khi thắng đậm Đồng Nai
Anh Tiến
Tại bảng C trên sân Buôn Ma Thuột, Đồng Nai bất ngờ thua Tây Ninh 1-4. Sau hiệp đầu không bàn thắng, đội bóng của HLV Hồ Thành Hào đã vươn lên dẫn trước sau bàn đá phản của Lê Văn Đạt (Đồng Nai). Sau đó lần lượt Đặng Gia Thiên, A Vũ và Phan Thanh Sang ghi 3 bàn nữa cho Tây Ninh, trong khi Cao Quốc Khánh chỉ gỡ lại 1 bàn từ chấm phạt đền. Trận còn lại, Khánh Hòa đang có phong độ tốt sau khi thắng trận ra quân trước Đồng Nai, đã vượt qua Gama Vĩnh Phúc đến 7-0. Đội trưởng Đỗ Trường Trân ghi 2 bàn, các bàn còn lại do Đỗ Thanh Tài, Lê Phúc Nhật Duy, Huỳnh Thanh Tuấn, Nguyễn Minh Lợi và Trần Khánh Dũng ghi. Ở bảng này, Khánh Hòa (6 điểm), Tây Ninh (4 điểm) và chủ nhà Đắk Lắk (4 điểm) sẽ tranh 2 trong 3 vé dự vòng chung kết.
Niềm vui của U.21 Long An
Khả Hòa
Ở bảng D trên sân Thành Long, đội Long An đã đặt chân đến vòng chung kết sau khi thắng ngược Cần Thơ 3-1. Phan Hồ Khải, Bùi Nguyễn Chí Trung và Nguyễn Công Tuyển ghi bàn (trước đó Trung Hiếu mở tỷ số cho Cần Thơ).
Trong khi đó Đồng Tháp sau hiệp 1 dẫn trước Tiền Giang 2-0 do đội trưởng Trần Long Hải sút xa và Nguyễn Minh Phương ghi, nhưng cơn mưa lớn khiến mặt sân sũng nước, làm trận đấu phải hoãn lại hơn 1 tiếng.
Đội trưởng Long Hải ghi bàn cho U.21 Đồng Tháp
Khả Hòa
Mưa lớn khiến mặt sân Thành Long ngập nước
Khả Hòa
Sau khi mưa tạnh, BTC dự định đổi trận đấu sang sân 1 mở đèn cho thi đấu tiếp hiệp 2. Nhưng mặt sân 1 của Thành Long cũng không đảm bảo chuyên môn do vẫn ngập nước nên theo thống nhất của 2 đội, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi quyết định dời trận đấu này tổ chức tiếp hiệp 2 vào 10 giờ ngày 9.9.
Một số hình ảnh lượt thứ 3:
Nguyễn Công Trịnh (8, Đà Nẵng) tranh chấp với Hồ Quốc Cường (15, HAGL)
Minh Trần
Phan Thanh Sang (2) tung cú sút ghi bàn cho U.21 Tây Ninh
Anh Tiến
Phạm Văn Phong (18) đột phá ghi 2 bàn cho U.21 Viettel
Quỳnh Nga
Pha gay cấn trong trận Long An và Cần Thơ
Khả Hòa
Trận Huế thắng Quảng Ngãi 3-0
Minh Trần
HLV Chu Ngọc Cảnh cùng đội Kon Tum cầm chắc vé dự vòng chung kết
Minh Trần
Niềm vui của U.21 Hà Nội với chiến thắng thứ 3
Tiffy
U.21 Đà Nẵng mừng bàn thắng vào lưới HAGL
Minh Trần
Đội U.21 Khánh Hòa (giữa) đã vượt qua Gama Vĩnh Phúc dễ dàng
Anh Tiến
Bảng xếp hạng sau 3 lượt
Logo giải
Bình luận