Vòng loại giải vô địch U.19 quốc gia: Bảng A nhiều bất ngờ chờ đợi PVF, Viettel

12/02/2022 13:31 GMT+7

Ngày 15.2 vòng loại giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2022 sẽ chính thức khởi tranh ở 4 bảng (2 bảng còn lại ngày 23.2 mới đấu). Báo Thanh Niên điểm qua thực lực và cơ hội của từng bảng đấu, bắt đầu từ bảng A tranh tại Trung tâm thể thao Viettel.

Bảng A có 5 đội sẽ thi đấu cùng vào lúc 15 giờ mỗi lượt trên 2 sân tự nhiên và sân nhân tạo, trong đó chủ nhà Viettel được ưu tiên đá sân cỏ tự nhiên. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng từ ngày 15.2 đến 10.3 để chọn ra đội xếp nhất lọt vào vòng chung kết, đội xếp nhì sẽ so với 5 bảng khác để 90% cơ hội cũng có mặt trong tốp 12 đội cuối cùng tranh từ 15.3 đến 31.3.

Thoạt nhìn được đánh giá cao nhất sẽ là PVF vì đây là đội đương kim vô địch. Nhưng kỳ thực năm nay PVF đá tại Viettel chỉ là đội 2 của trung tâm đào tạo trẻ và không có cầu thủ nào đang là những nhà vô địch quốc gia. Đội PVF vô địch năm rồi thực chất bây giờ khoác áo Phố Hiến Hưng Yên sẽ là chủ nhà của bảng D mới là ứng viên mạnh thực sự. Nhưng nói thế không có nghĩa PVF chơi ở bảng A sẽ không mạnh.

Giám đốc bóng đá PVF Vũ Tiến Thành và HLV Nguyễn Duy Đông

PVF

U.19 PVF tự tin sẽ vượt qua vòng bảng dù đội hình còn rất trẻ 15-16 tuổi

PVF

Đội bóng với toàn bộ cầu thủ sinh năm 2006-2007 này dù còn rất trẻ song lại được giám đốc bóng đá của trung tâm này là ông Vũ Tiến Thành đánh giá rất cao khi cho rằng đây mới chính là những viên ngọc trong tương lai của bóng đá Việt Nam. U.19 PVF do HLV Nguyễn Duy Đông, một cựu cầu thủ Thể Công dẫn dắt rất có kinh nghiệm trận mạc nhất định sẽ khẳng định được chất lượng của lò đào tạo của mình. Trong lễ xuất quân mới đây, U.19 PVF mạnh dạn đặt chỉ tiêu vượt qua vòng bảng để có mặt trong tốp 12 đội và họ đã thể hiện điều đó trong trận giao hữu mới đây thắng U.19 Công an Nhân dân 3-2. Những cái tên của U.19 PVF đáng chú ý sẽ là Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Khánh Hoàng, Lê Ngọc Hưng, Phạm Gia Triệu..

Chủ nhà Viettel (áo đỏ) bị sẩy chân năm rồi khi thua Thanh Hóa và chỉ đứng sau Hà Nội và PVF

Viettel

Cũng là ứng viên nặng ký trong bảng chính là chủ nhà Viettel. Sau thất bại của đội U.21 không vào bán kết và xa hơn là thất bại của đội U.19 năm rồi khi không có mặt trong tốp 12 đội dự VCK ở Bình Dương khiến Viettel quyết tâm đầu tư mạnh, làm lại mọi thứ để sẵn sàng chinh phục giải U.19 năm nay. Dàn lãnh đạo đội có thay đổi với cựu danh thủ Nguyễn Hải Biên làm trưởng đoàn, HLV Nguyễn Thanh Hải và sự tiếp sức của giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede vẫn lấy nòng cốt là lứa 2003 từng đóng góp cho tuyển U.16 Việt Nam nhiều năm qua mà cái tên đáng chú ý nhất là tiền vệ Khuất Văn Khang cùng với thủ môn Đoàn Huy Hoàng, trung vệ Nguyễn Hồng Phúc, Dương Văn Kiên, tiền đạo Tạ Việt Sơn, Trịnh Minh Khôi..Viettel khẳng định họ sẽ làm hết sức mình để không chỉ có mặt ở vòng chung kết mà muốn đi xa hơn nữa để chứng tỏ mình là lò trẻ tốt nhất nước hiện nay.

Niềm vui của Phan Ngọc Tín (8) khi ghi bàn cho Bình Định vào lưới học viện Nutifood tại vòng chung kết U.19

Khả Hòa

Nhưng sẽ là thách thức chờ đợi PVF và Viettel phía trước khi 3 đội còn lại sẽ tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Đầu tiên là Bình Định vẫn do HLV Phan Tôn Quyền, một cựu danh thủ lẫy lừng của đất võ dẫn dắt. Dàn cầu thủ của Bình Định từng chơi khá ấn tượng khi có mặt trong tốp 12 đội năm 2021 ở Bình Dương và còn bất ngờ hơn nữa khi lọt vào tứ kết. Vì vậy các đối thủ sẽ không thể xem thường chú ngựa ô khó chịu này. Biết mình biết ta, Bình Định thường đá phản công với mũi nhọn rất có tốc độ và sức mạnh là Đào Gia Việt ở trên. Bên cạnh đó Trịnh Hưng Cầu, Nguyễn Võ Minh Hiếu, Võ Minh Huy hay Phan Ngọc Tín cũng là những mũi đột kích rất khó chịu.

HLV Phan Tôn Quyền từng giúp Bình Định lọt vào tốp 12 đội dự vòng chung kết năm rồi

U.19 Đăk Lăk trong trận thắng TP.HCM năm rồi nhưng không thể lọt vào vòng chung kết

Minh Trần

Cùng với Bình Định thì cũng không thể xem nhẹ Đăk Lăk. Đội bóng này tuy ít có duyên với việc vào sâu ở những giải trước cả U.19 lẫn U.21 (chỉ có lần ở Huế gây ấn tượng năm 2018), nhưng luôn là kẻ gây khó chịu cho bất cứ đội nào. HLV Trần Phi Ái, người gắn bó với Đăk Lăk ở hầu hết các giải trẻ đã miệt mài cho ra lò nhiều thế hệ tài năng cung cấp cho đội hạng Nhất hiện tại, luôn âm thầm tìm ra cho mình công thức để ngáng đường các đối thủ lớn. Đăk Lăk vẫn dựa vào các trụ cột sinh 2003 như Huỳnh Vương Quốc Thịnh, Lương Văn Phúc, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Xuân Hậu, Bùi Duy Thịnh, Hoàng Xuân Phú nhưng đáng chú ý là trong đội hình có 2 cầu thủ người dân tộc là Y Nát Ê Nuôi (30) và Bùi Quốc Khánh Niê (32). Rất có thể Đăk Lăk cũng như Bình Định đủ sức đánh bại PVF và gây khó cho Viettel để cạnh tranh vé vào VCK. Ngoài ra cuộc gặp giữa Đăk Lăk với Bình Định cũng rất thú vị vì năm rồi chính Bình Định đã giành vé dự vòng chung kết trong sự tiếc nuối của Đăk Lăk tại vòng loại ở Hàm Rồng (Pleiku).

Đào Gia Việt (10), mũi nhọn của Bình Định từng chơi rất hay ở Vòng chung kết U.19 năm rồi

Khả Hòa

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, một tân binh của U.19 là một cái tên đáng chờ đợi. Với sự dẫn dắt của HLV trưởng Ngô Tiến Tùng, đội bóng này sẽ là ẩn số thú vị. Vì là lính mới nên các đội muốn đối phó với Vĩnh Phúc cũng không hề dễ dàng. Trong đội có nhiều cầu thủ sinh 2003 là nòng cốt như Vũ Minh Hiếu, Phạm Minh Nghĩa, Trần Như Hạnh cùng với dàn cầu thủ có tầm vóc khá đồng đều như Nguyễn Văn Nam, Mai Chí Hiếu, Hoàng Văn Quyền, Phan Quang Sang..nên đủ sức gây ấn tượng, nhất là trận mở màn ngày 15.2 tới gặp PVF sẽ hứa hẹn có thể có bất ngờ.

Rất khó để chỉ ra 2 cái tên đi tiếp dù trên lý thuyết bề dày của lò Viettel và lứa tài năng của PVF được đánh giá cao hơn, nhưng 3 đội còn lại hoàn toàn đủ sức mang về những kết quả chấn động ở cuộc đua thú vị tại bảng A này.

Lịch thi đấu bảng A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.