Vụ cháy nhà ở TP.Phan Thiết: Cháu bé con chủ nhà đã tử vong

Quế Hà
Quế Hà
01/09/2023 18:37 GMT+7

Vụ cháy nhà ở xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) chiều tối qua 31.8 đã khiến 3 nạn nhân tử vong, 1 cháu bé đang nguy kịch.

Vụ cháy nhà ông Tạ Văn Hưng ở đường Hải Thượng Lãn Ông (xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết) xảy ra chiều tối 31.8 khiến vợ ông Hưng là bà Phạm Bảo T. và một người hàng xóm tử vong. Đến trưa nay (1.9), cháu bé 9 tuổi, con trai ông Hưng đã tử vong do tổn thương khí độc quá nặng. 

Vụ cháy ở TP.Phan Thiết, nạn nhân thứ 3 tử vong là cháu  bé con chủ nhà - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ cháy, sáng 1.9

Q.H

Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết cả 2 cháu bé là con của chủ nhà, được cấp cứu tại bệnh viện với sự hỗ trợ về chuyên môn từ xa của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

"Cứ 1 giờ, chúng tôi lại mời các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 hội chẩn từ xa. Tuy nhiên, tình trạng tổn thương do hít phải khí độc của cả 2 cháu rất nặng. Trưa 1.9, bệnh viện đã đưa cháu lớn 9 tuổi về nhà để gia đình lo hậu sự. Cháu bé thứ 2 vẫn đang trong tình trạng chăm sóc đặc biệt", Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết.

Vụ cháy ở TP.Phan Thiết, nạn nhân thứ 3 tử vong là cháu  bé con chủ nhà - Ảnh 2.

Tài sản trong căn nhà là tiệm sửa chữa xe máy bị thiêu rụi

Q.H

Trả lời câu hỏi vì sao không đưa 2 cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM để cứu chữa, bác sĩ Lê Huỳnh Phúc cho biết qua hội chẩn, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyên nên để 2 cháu ở TP.Phan Thiết vì nếu chuyển vào TP.HCM quãng đường rất dài, xe chạy rung động mạnh, sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng nạn nhân.

Thảm kịch cháy nhà ở Phan Thiết: Cháu bé con chủ nhà đã tử vong

Lính cứu hỏa lần đầu tham gia xử lý một vụ cháy lớn

Trong các hình ảnh về vụ cháy khiến 3 nạn nhân tử vong ở TP.Phan Thiết, người dân vô cùng cảm kích trước hình ảnh 1 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Bình Thuận ôm cháu bé 3 tuổi băng ra khỏi đám cháy.

Chiến sĩ này liên tục thực hiện các động tác cứu hộ thành thục, móc dị vật trong miệng cháu bé và ôm nạn nhân giữ thăng bằng trong xe cứu thương tiến nhanh về bệnh viện tỉnh.

Vụ cháy ở TP.Phan Thiết, nạn nhân thứ 3 tử vong là cháu  bé con chủ nhà - Ảnh 3.

Binh nhì Trần Văn Quỳnh, lính cứu hỏa của Công an tỉnh Bình Thuận đã ôm cháu bé 3 tuổi lao lên xe cấp cứu khiến nhiều người xúc động

D.T

Chiến sĩ Trần Văn Quỳnh năm nay mới tròn 20 tuổi, vừa được huấn luyện xong và chuyển đến Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Thuận cách đây 3 tháng. Đây là lần đầu tiên anh Quỳnh tham gia cứu hỏa một vụ cháy lớn. 

"Khi bế cháu nhỏ trên tay, tôi nghĩ cháu bé như người thân của mình, chỉ mong xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trên xe cứu thương tôi cố giữ thăng bằng, mong sao cho cháu qua cơn nguy kịch", anh Trần Văn Quỳnh chia sẻ.

Vụ cháy ở TP.Phan Thiết, nạn nhân thứ 3 tử vong là cháu  bé con chủ nhà - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Hà, lái xe cứu thương "0 đồng" ở Bình Thuận thuật lại giây phút lái xe lao đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu

D.T

Cùng tham gia cứu hộ trong vụ cháy này, anh Nguyễn Văn Hà, lái xe cứu thương "0 đồng" tại Bình Thuận, cho biết khi nhận tin vụ cháy có nhiều nạn nhân, anh nổ máy xe lao đến hiện trường. 

"Vừa đến nơi, tôi thấy các chiến sĩ chữa cháy ôm nạn nhân từ trong hiện trường lao ra nên tôi vội hú còi ưu tiên, quay đầu xe. Khi các chiến sĩ chữa cháy ôm cháu bé vào xe, tôi lao như bay về phía bệnh viện cách hơn 3 km. Lòng tôi như lửa đốt khi nhìn thấy các nạn nhân thương tâm trong vụ cháy kinh hoàng này", anh Hà thuật lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận; Bí thư Thành ủy Phan Thiết Phạm Văn Nam; Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân đã đến hiện trường để chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. Ngay trong tối qua, lãnh đạo TP.Phan Thiết đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân, động viên các bác sĩ cứu chữa người bị nạn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.