Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Dang dở dự định đám cưới của đôi bạn trẻ

Phạm Đức
Phạm Đức
25/05/2024 19:17 GMT+7

Trong số 14 người chết trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội có 2 nạn nhân ở Hà Tĩnh là người yêu của nhau. Dự định đến cuối năm nay họ sẽ tổ chức đám cưới. Vậy mà…

Mẹ già khóc ngất gọi tên con

Sáng 25.5, đơn vị chức năng đã xác định danh tính và nhận diện được 11/14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra rạng sáng 24.5. 

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Dang dở dự định đám cưới của đôi bạn trẻ- Ảnh 1.

Bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Loan

PHẠM ĐỨC

Trong số các nạn nhân thì có 2 bạn trẻ được xác định là người yêu của nhau quê ở tỉnh Hà Tĩnh, gồm: anh Nguyễn Mai Xuân Hán (27 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 8, TT.Đức Thọ, H.Đức Thọ) và chị Phan Thị Thanh Hải (27 tuổi, ngụ tại thôn Đại Châu, xã Tùng Châu, H.Đức Thọ).

Kể từ khi nghe tin con mình thiệt mạng trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội, không khí tang thương bao trùm lên 2 gia đình ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm nay 25.5, chính quyền địa phương và bà con lối xóm cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình của 2 nạn nhân xấu số.

Bà Hoàng Thị Hồng Loan (54 tuổi, mẹ chị Hải) khóc ngất khi nghe tin con gái gặp nạn. Bà Loan liên tục khóc lóc gọi tên con gái trong vô vọng khiến ai cũng thương cảm.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Dang dở dự định đám cưới của đôi bạn trẻ- Ảnh 2.

Bà Loan khóc cạn nước mắt từ khi nghe tin con gái gặp nạn

PHẠM ĐỨC

Nén nỗi đau, bà Loan cho biết, chị Hải là con gái út trong gia đình có 3 chị em. Sau khi tốt nghiệp ngành y dược tại Hà Nội, con gái bà ở lại thủ đô làm việc cho một hiệu thuốc.

Suốt 2 năm nay, ông Phan Minh Tú (56 tuổi, bố chị Hải) chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Còn bà Loan cũng đi lại khó khăn do mắc căn bệnh thoái hóa xương khớp.

Biết bố mẹ ở quê nhà đang bị bệnh tật hành hạ, chị Hải luôn gọi điện về hỏi thăm và gửi thuốc men về nhà.

Tối 23.5, như thường lệ, chị Hải vẫn gọi về hỏi thăm sức khỏe vợ chồng ông Tú nhưng chẳng ai ngờ đó cũng là cuộc gọi cuối cùng.

"Con gái gọi điện về còn dặn dò bố mẹ nhớ uống thuốc mà nó gửi về cho đều đặn, nếu hết thì báo con để gửi về tiếp. Giờ nó mất rồi...", bà Loan nấc nghẹn.

Theo gia đình bà Loan, chị Hải và anh Nguyễn Mai Xuân Hán yêu nhau từ khi học chung trường THPT. Sau khi học xong cấp 3, cả hai trúng tuyển đại học ở Hà Nội và đều kiếm được việc làm sau khi ra trường.

Thời gian gần đây, đôi bạn trẻ báo với gia đình dự định cuối năm nay sẽ về quê tổ chức đám cưới. Dự định của cặp đôi đã không thể thực hiện khiến người thân cùng bà con lối xóm càng thêm đau lòng.

Ông Đậu Thanh Tịnh, Phó chủ tịch UBND xã Tùng Châu cho hay, tối nay 25.5, sau khi hoàn tất thủ tục hỏa táng, tro cốt của chị Hải sẽ được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

Dang dở dự định đám cưới

Cách nhà bạn gái chừng hơn 3 km, ngôi nhà của bố mẹ anh Hán cũng có rất đông bà con hàng xóm đến động viên, thăm hỏi. Trong căn nhà, tiếng khóc nấc của người thân anh Hán khiến không khí trở nên thê lương.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Dang dở dự định đám cưới của đôi bạn trẻ- Ảnh 3.

Dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới của 2 nạn nhân quê Hà Tĩnh đã không thể thực hiện

TÂN KỲ

Theo người thân, anh Hán là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em trai, bố mẹ làm kinh doanh tự do. Gia đình biết anh Hán có một tình yêu 8 năm với cô gái cùng tuổi, dự tính cuối năm nay sẽ tổ chức kết hôn.

Khi nghe tin con trai gặp nạn, bố anh Hán đã tức tốc ra Hà Nội làm thủ tục nhận dạng.

"Thông qua hình ảnh nhận dạng, bố mẹ nhận ra con trai ngay vì cháu mặc chiếc áo được em trai tặng khi gặp nạn. Biết tin, người nhà ai cũng sốc, còn mẹ của cháu thì nằm liệt giường vì khóc cạn nước mắt", một người thân của anh Hán tâm sự.

Ngay sau nắm được thông tin, chính quyền địa phương cũng đã đến 2 gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các công việc cần thiết để tổ chức mai táng.

Lời kể phút sinh tử vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 24.5, nhà trọ tại phố Trung Kính xảy ra hỏa hoạn khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200 m. Quy mô nhà gồm 2 khu, trong đó có 1 nhà 5 tầng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước.

Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150 m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205 m2, phần diện tích còn lại khoảng 55 m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.

Sau khi vụ cháy thảm khốc xảy ra, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn.

Giao Công an TP.Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm theo quy định (nếu có).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.