Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự ‘hối hận khi gặp doanh nghiệp’

Được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án vụ "chuyến bay giải cứu", cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho hay đã luôn cố gắng cống hiến và làm việc theo hiến pháp, việc gặp doanh nghiệp và nhận quà khiến bà "rất hối hận".

Chiều 21.7, trước khi bước vào nghị án, HĐXX cho 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" được nói lời sau cùng.

Lời nói sau cùng của Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Trong vụ án này, bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, bị truy tố tội nhận hối lộ. Trong đó, ông Dũng bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù, bà Lan bị đề nghị mức án từ 18 - 19 năm tù.

Không có suy nghĩ trục lợi, mong được hưởng khoan hồng

Là bị cáo đầu tiên được nói lời sau cùng, bị cáo Tô Anh Dũng cho hay phải đứng trước bục xét xử để nói những điều này, bản thân vô cùng đau đớn và tủi hổ.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự ‘hối hận khi gặp doanh nghiệp’ - Ảnh 1.

Bị cáo Tô Anh Dũng

TRẦN PHAN

Theo ông Dũng, bản thân sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ mất sớm nhưng luôn ghi nhớ lời dặn phải sống tốt với mọi người và làm việc có ích cho xã hội. Suốt hơn 30 năm công tác tại Bộ Ngoại giao, ông Dũng cho rằng đã luôn cố gắng để sống tốt với anh em, đồng nghiệp và luôn nỗ lực phục vụ công tác của Bộ Ngoại giao, điều này đáp lại bằng sự tín nhiệm, được giao trọng trách.

"Suốt những năm tháng đó tôi không có khái niệm nào về chạy chọt, hay có một ý tưởng nào tơ hào đồng tiền của nhà nước, trục lợi, cũng như gây khó khăn cho đồng nghiệp", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho hay, khi đại dịch xảy ra, ông được tín nhiệm, giao làm thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và đã luôn nỗ lực cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao triển khai mọi mặt công tác chống dịch trong nước cũng như hợp tác quốc tế, ngoại giao vắc xin, bảo hộ công dân mà không bao giờ dám trục lợi.

"Giai đoạn xuất hiện chuyến bay combo, bị cáo đã phạm phải sai phạm hết sức nghiêm trọng. Bị cáo đã ăn năn hối hận, dù thời gian xảy ra vụ việc bị cáo không có động cơ, mục đích nào gây khó dễ cho doanh nghiệp, hoặc bàn soạn để tạo cơ chế thu lợi mà luôn bị động trong việc tiếp xúc với doanh nghiệp", ông Dũng nói.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự ‘hối hận khi gặp doanh nghiệp’ - Ảnh 2.

Các bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu"

TRẦN PHAN

Theo ông Dũng, khi nhận thức được sai phạm, ông đã tự nguyện, tích cực hợp tác để làm rõ vụ án. Đồng thời, ông Dũng cũng trao đổi với gia đình chủ động khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Sau khi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Dũng mong HĐXX xem xét động cơ, mục đích cũng như bối cảnh và hoàn cảnh để xem xét cho mình và các bị cáo khác được hưởng khoan hồng.

Xem nhanh 20h ngày 22.7: Chuyến bay giải cứu - Cựu thiếu tướng nói Hoàng Văn Hưng không hiểu luật

"Tòa án lương tâm sẽ phán xét bị cáo suốt cuộc đời"

Về phần mình, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan cũng cho hay rất đau xót và hối hận khi phải đứng ở phiên tòa "chuyến bay giải cứu", bởi suốt 27 năm làm việc tại Bộ Ngoại giao đã cống hiến và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, chưa bao giờ có ý nghĩ vụ lợi cá nhân.

Theo bà Lan, do bản thân chưa nhận thức đầy đủ về việc nhận quà nên đã vi phạm. Bà Lan nói đã rất "đau đớn" khi viện kiểm sát đối đáp, bác bỏ những cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của mình cũng như tất cả các cán bộ của Cục Lãnh sự trong công cuộc bảo hộ công dân suốt thời gian qua.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự ‘hối hận khi gặp doanh nghiệp’ - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan

TRẦN PHAN

Quá trình giải quyết các chuyến bay, bà Lan cho hay đã nhận thức được "không nên gặp doanh nghiệp", và thực tế có nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyến bay không cần gọi điện cho bà, nhưng Cục Lãnh sự vẫn kiến nghị phê duyệt chuyến bay; nhiều người liên hệ muốn qua cảm ơn nhưng bà đã từ chối.

"Điều bị cáo hối hận nhất là đã đồng ý gặp 8 doanh nghiệp, vì bị cáo quá nể nang những người giới thiệu đều là lãnh đạo các cơ quan, những anh chị bị cáo trân trọng… Bị cáo cũng hối hận rằng khi không đủ bản lĩnh vượt qua những lời nói, sự khéo léo của anh chị doanh nghiệp khi đến nói chuyện, tặng quà. Kết quả là bị cáo đã nhận và đây là nguyên nhân bị cáo có mặt tại tòa hôm nay", bà Lan nói.

Theo bà Lan, bản thân nhận thấy việc làm của mình là sai, đã nhận tội. Phiên tòa "chuyến bay giải cứu" sẽ kết thúc trong thời gian tới, tuy nhiên, bà Lan cho hay sẽ có "một tòa án lương tâm phán xét bị cáo trong suốt cuộc đời".

"Phiên tòa này sẽ phán xét bị cáo tại sao làm vậy để ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Tại sao lại làm vậy để ảnh hưởng đến lòng tin của đồng nghiệp, và tại sao làm vậy để bây giờ bản thân cũng như cả gia đình mất hết tất cả", bà Lan nói.

Sau khi trình bày hoàn cảnh gia đình, bà Lan xin HĐXX phiên tòa "chuyến bay giải cứu" rộng lượng khoan hồng để mình sớm có cơ hội về với gia đình, chăm sóc mẹ già và các con.

Doanh nghiệp đề nghị được trả lại tiền 'chạy án' để hoàn cho người mua vé

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.