Vụ 'cocaine trong nút áo': Tình ảo đưa người phụ nữ Canada tới song sắt ở Hồng Kông?

08/04/2023 15:15 GMT+7

Khi mà hẹn hò qua mạng hiện quá phổ biến thì chuyện "lừa đảo lãng mạn" (romance scam) cũng không còn xa lạ. Đâu có khó để tìm thấy vô số chuyện buồn về những người cô đơn, dễ bị tổn thương đã trao nhầm trái tim và tiền bạc cho người tình ảo.

Người dân Canada từng biết vụ lừa đảo lãng mạn tốn kém nhất ở nước này: một phụ nữ ở tỉnh bang Ontario bị mất gần 2 triệu đô la Canada. Đau đớn hơn, có một nạn nhân tự tử chết do bị tổ chức tội phạm The Black Axe (Nigeria) lừa đảo. Còn bà Suzana Thayer (64 tuổi, cư dân Barrie, Ontario) thì bị lừa tới 2 lần.

Nếu như trong lần đầu, bà Suzana Thayer mất hơn 200.000 đô la Canada thì trong lần thứ 2, bà ta mất cả tự do, ít nhất là vào lúc này, vì đang mòn mỏi trong nhà tù Hồng Kông.

Vì sao người bà của 6 đứa trẻ lại bị cuốn vào một kế hoạch lừa đảo quốc tế kết thúc bằng việc đang ngồi sau song sắt, có thể mãn đời?

Cô đơn, ngây thơ và khao khát được yêu…

Vụ 'cocaine trong nút áo': Tình ảo đưa người phụ nữ Canada tới song sắt ở Hồng Kông?  - Ảnh 1.

Bà không nghi ngờ bởi "người tình" chẳng bao giờ nói gì tới chuyện tiền bạc

Ảnh minh họa: Shutterstock

Angela Thayer, con gái bà Suzana Thayer, mô tả mẹ mình là một người phụ nữ thật thà, dễ bị tổn thương. Cha cô là một sĩ quan cảnh sát, ông mất năm 2016. Không còn người đàn ông duy nhất trong đời, chung sống trong nhiều thập kỷ, luôn bên cạnh bảo bọc và che chở, Suzana Thayer quá sức cô độc.

Năm năm sau khi trở thành góa phụ, Suzana Thayer tìm kiếm tình yêu trên mạng. Bà rất hãnh diện vì được nhiều người chú ý và nhanh chóng phải lòng một người đàn ông quen trên Facebook tự xưng là Walter Williams - bác sĩ làm việc cho Liên Hiệp Quốc tại Syria.

Angela không rõ mối quan hệ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng vào mùa hè năm 2021, mẹ cô tin rằng mình đã kết hôn với người đó vì người này đã đưa cho bà coi giấy đăng ký kết hôn.

Họ chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp, vậy mà trong vài tháng "yêu đương" hắn được bà Suzana Thayer chuyển hơn 200.000 đô la Canada. Rồi hắn lặn mất…

Khi Angela Thayer biết rằng mẹ mình bị lừa, cô đã trình báo với cảnh sát tỉnh bang Ontario. Sau đó cảnh sát cho biết giấy kết hôn mà bà Suzana Thayer có là giả.

Angela nhớ lại: "Lúc đó mẹ tôi suy sụp. Bà nói rằng đã yêu người đó".

Đau đớn vì bị lừa cả tiền lẫn tình, Suzana Thayer bắt tay vào viết cuốn sách I've Been Conned: A Book for Dummies ra mắt vào tháng 6 năm 2022, để mọi người biết nhiều hơn về tai họa của những mối tình ảo trên mạng đã lừa gạt vô số người trên toàn cầu.

Vụ 'cocaine trong nút áo': Tình ảo đưa người phụ nữ Canada tới song sắt ở Hồng Kông?  - Ảnh 2.

Những mối tình ảo trên mạng có thể mang đến tai họa khủng khiếp

Ảnh minh họa: Shutterstock

Trong khi viết cuốn sách đó, bà Suzana Thayer lại được một người trên Facebook làm quen. Người này tự nhận mình là James Caywood, làm việc cho quân đội Mỹ. Mới đầu họ như tri kỷ, Suzana Thayer đã gửi các chương trong cuốn sách của bà cho Caywood, để người này góp ý.

Cuộc trao đổi của họ trở nên lãng mạn và Suzana Thayer không một chút nghi ngờ vì Caywood không bao giờ nói gì tới chuyện tiền bạc - dấu hiệu ban đầu của bọn lừa đảo.

… tội mang

Tình cảm ngày càng mặn nồng, hồi tháng 8 năm ngoái, Caywood đã xin thị thực nhập cảnh 1 tháng vào Ethiopia cho bà Suzana Thayer và còn chu đáo gửi cho bà 1 vé máy bay đến Addis Ababa - thủ đô của Ethiopia để gặp ông ta.

Khi đó, Angela Thayer khuyên mẹ đừng đi, nhưng Suzana Thayer nhất định "không bỏ qua cơ hội đi du lịch" vì trước đó chưa bao giờ đi đâu khỏi Canada.

Angela Thayer cho biết mẹ cô đã ở khách sạn tại Addis Ababa khoảng 2 tuần, nhưng Caywood không xuất hiện. Viện lý do có việc đột xuất, hắn tiếp tục gửi cho bà vé máy bay đến Hồng Kông và hẹn gặp nhau ở đó.

Kế tiếp, một người đàn ông tự xưng là Eric, bạn của Caywood, mang một chiếc vali chứa đầy quần áo mới đến khách sạn, nói với Suzana Thayer rằng đó là quà của Caywood.

10 giờ sáng ngày 6 tháng 9 năm ngoái, Angela Thayer nhận được cuộc gọi, mẹ mình hốt hoảng báo tin bị cảnh sát tại sân bay Hồng Kông bắt giữ sau khi phát hiện các nút quần áo bà mang trong vali chứa đầy cocaine.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện, gia đình của Suzana Thayer tin rằng chính gã đàn ông lừa đảo đầu tiên đã sử dụng một cái tên mới và một bức ảnh mới để lại làm quen với Suzana Thayer. Nhưng lần này, thay vì tìm cách moi tiền của Suzana Thayer, hắn có một kế hoạch khác, kinh khủng hơn nhiều…

Angela Thayer đã sang Hồng Kông và hiện đang bằng mọi cách để mẹ cô được trả tự do, kể cả việc kêu gọi gây quỹ GoFundMe để thuê luật sư ở Hồng Kông cho bà.

Vụ 'cocaine trong nút áo': Tình ảo đưa người phụ nữ Canada tới song sắt ở Hồng Kông?  - Ảnh 3.

Cuộc tình ảo đã cuốn bà vào một kế hoạch lừa đảo quốc tế

Ảnh minh họa: Shutterstock

Mang câu chuyện của mẹ mình tới các tờ báo Canada để nhờ lên tiếng cứu giúp, Angela Thayer đoan chắc rằng mẹ cô "ngàn lần vô tội" trong việc buôn bán ma túy và sẽ không bao giờ dám đi du lịch với số cocaine trị giá cả trăm ngàn đô la được đóng trong các nút quần áo mà bà được "người yêu" yêu cầu mang đi...

Angela Thayer nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi tin rằng mẹ tôi không biết gì về ma túy và bà là nạn nhân của một vụ lừa đảo lãng mạn...".

Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Canada cho biết "các giới chức lãnh sự đang tích cực tham gia vào vụ này và đang hỗ trợ lãnh sự cho cá nhân và gia đình của họ".

Bà Suzana Thayer cũng đang nhận được sự hỗ trợ không chính thức của một linh mục sống ở Hồng Kông tên là John Witherspoon. Linh mục John Witherspoon cho biết ông đã giúp hơn chục người nước ngoài đã bị lừa buôn lậu ma túy.

Ông Witherspoon cho biết đã đến thăm bà Thayer trong tù nhiều lần và bày tỏ hy vọng bà Thayer có thể được tự do, nói rằng chính quyền Hồng Kông "không muốn đổ máu bằng bất cứ giá nào" và trước đây đã thả người khi có bằng chứng cho thấy họ vô tội. "Tôi lạc quan nhưng tôi không thể biết chắc thời gian nào", ông Witherspoon nói. "Cần phải kiên nhẫn".

Còn luật sư Michael Arthur ở Hồng Kông thì nói rằng hy vọng duy nhất của Suzana Thayer là chứng minh rằng bà đã bị cuốn vào một tổ chức tội phạm quốc tế.

Vụ án của bà Suzana Thayer có lẽ trong 2 năm nữa mới được đưa ra xét xử. Trong thời gian này, bà chỉ được nhận một cuộc điện thoại 10 phút mỗi tháng.

Hồi tháng 1, gọi cho con gái, bà Suzana Thayer nói: "Sẽ là bản án chung thân nếu mẹ bị kết tội. Không thể gặp lại gia đình là điều đau đớn nhất. Mẹ muốn mọi người biết rằng mẹ kinh sợ chuyện hẹn hò qua mạng…".

                                                                                           (theo The Canadian Press, CTV News)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.