Vụ lật ghe trên sông Vu Gia, 6 người tử vong: Tang thương bao trùm xóm nghèo

27/02/2020 07:00 GMT+7

Người dân xóm nhỏ thôn Khương Mỹ bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của 6 người trong 2 gia đình do lật ghe trên sông Vu Gia vào chiều 25.2.

Sau tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhiều người tìm đến 2 căn nhà ở thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) có người thân vừa mất trong vụ lật ghe để động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình.

Vụ lật ghe 6 người chết: Người sống sót kể khoảnh khắc giành mạng sống với “hà bá”

Mỗi người mỗi việc lặng lẽ phụ giúp lo hậu sự. Phía trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà của 2 gia đình nạn nhân, một thùng từ thiện được đặt ngay ngắn bên đường. Nhiều người đi ngang qua dừng lại quyên góp với mong muốn chia sẻ phần nào nỗi đau.

Lật ghe ở sông Vu Gia khiến 6 người chết, 4 người bị thương

Là một trong 4 người may mắn thoát chết trong chuyến ghe định mệnh đó, anh Nguyễn Cơ Mênh (30 tuổi) vẫn còn thất thần. Anh kể: Vào lúc 15 giờ 30 ngày 25.2, sau khi hoàn tất công việc thì mọi người lên ghe trở về nhà. Đến giữa sông thì gió bất ngờ lớn lên, sóng to tạt mạnh làm chiếc ghe lật úp.
Mọi người chới với giữa dòng nước, hoảng loạn, kêu cứu. “Mình hoàn toàn không biết bơi nên chỉ cố ngoi lên rồi lại bị chìm xuống. Cứ vậy chừng 15 phút thì đuối sức, chẳng còn nhớ gì nữa. Lúc đó chỉ nghĩ là sẽ chết thôi. Tỉnh dậy thì đã thấy ở trong bệnh viện. Anh họ (anh Nguyễn Đình Hoàng, 26 tuổi) và dượng rể (ông Nguyễn Đình Ba, 57 tuổi), chị dâu (chị Lê Thị Kim Huệ, 23 tuổi) đã không may ra đi mãi mãi”, anh Mênh buồn bã.
Giữa đêm bên dòng Vu Gia, bà Nguyễn Thị Tiềm (56 tuổi, nạn nhân may mắn thoát chết; là mẹ anh Mênh) nằm lăn giữa đường bê tông, khóc than và luôn miệng gọi tên người thân. Bà vẫn nhớ cảnh chiếc ghe bất ngờ lật nghiêng rồi chìm dần, chính anh rể (ông Nguyễn Đình Ba, người tử vong) vùng vẫy giữa dòng nước để gắng đẩy bà vào bờ.
Vừa kể, bà Tiềm vừa không ngớt gọi tên người cháu Nguyễn Đình Hoàng, nhớ lại lúc Hoàng ôm chặt đứa cháu 5 tuổi bơi đưa vào bờ nhưng khi quay ra sông cố cứu thêm người nữa thì đuối sức... “Tôi được anh Ba nắm vai đẩy vào bờ, người đàn ông trên ghe hút cát cứu vớt tôi lên ghe...”, bà Tiềm nức nở.
Vụ lật ghe trên sông Vu Gia, 6 người tử vong: Tang thương bao trùm xóm nghèo

Người thân gia đình ông Ba khóc ngất khi hay tin lật ghe

Ảnh: Huy Đạt

Hôm qua (26.2), gia đình ông Ba dự định sẽ đi hỏi vợ cho anh Quốc, người con trai cả. Không thể ngờ, đám hỏi giờ đây biến thành đại tang. Ông Nguyễn Đình Kính (61 tuổi, anh trai ông Ba) đau buồn cho biết Quốc và vợ sắp cưới cũng đã cùng mọi người qua bên kia sông để làm lễ cúng tạ ơn đất hôm 25.2. Thế nhưng, chính ông Ba hối thúc anh Quốc về nhà trước để lo liệu lễ hỏi. “Chú Ba ở lại, tranh thủ dọn sạch đám cỏ ở luống dưa để ngày mai đi hỏi vợ cho con trai. Lễ hỏi chưa chuyển đến nhà gái, thì nay bất ngờ gánh đại tang của gia đình”, ông Kính nghẹn giọng.
Anh Nguyễn Hữu Việt, chồng chị Nguyễn Thị Ái (30 tuổi, đã mất) ngồi lặng bên thi thể vợ và 2 con nhỏ Ánh Viên, Ánh Nguyên. Anh Việt không thể tin có ngày mình phải đối diện nỗi đau quá lớn. Đang trong kỳ nghỉ do dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên cô giáo mầm non Ái cùng 2 con qua ruộng dưa bên kia sông Vu Gia phụ giúp mấy việc lặt vặt. Chẳng ai ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của cả 3 mẹ con...
Sáng 26.2, tại trụ sở UBND xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ nguyên nhân vụ lật ghe trên sông Vu Gia khiến 6 người tử vong xảy ra vào chiều 25.2.
Tại buổi làm việc, trung tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng công an huyện Đại Lộc, cho biết Công an huyện sẽ làm việc với các nhân chứng, đặc biệt là những người sống sót, để điều tra xử lý. Nếu thật sự ông Nguyễn Đình Ba (đã tử vong) là chủ phương tiện cũng là người trực tiếp lái ghe khi xảy ra tai nạn, thì vụ án sẽ không khởi tố. Quá trình điều tra, nếu xác định được những tình tiết mới hoặc điều khiển ghe là một người khác (còn sống) thì vụ việc sẽ được xử lý hình sự, bởi hậu quả vụ tai nạn là đặc biệt nghiêm trọng.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 25.2, chiếc ghe chở 10 người của 3 gia đình (có cả trẻ em) trú ở xã Đại Cường đang chạy trên sông Vu Gia đoạn qua thôn Trung Mỹ, xã Đại Cường thì không may gặp gió mạnh, lật nghiêng. Một số chủ thuyền gần đó kịp cứu vớt được 4 người, 6 người còn lại tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.