Vụ trộm siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng: Còn nhiều người hôi của?

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/10/2022 08:37 GMT+7

Trong đêm mưa lịch sử 14.10 tại TP. Đà Nẵng , 5 thanh niên thấy siêu thị Điện máy Xanh (116 Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu) bị vỡ cửa kính liền vào trộm hàng chục điện thoại, đồng thời một số người dân cũng hôi của.

Sáng 20.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng ra thông báo yêu cầu những người dân lấy điện thoại ở siêu thị Điện máy Xanh (116 đường Tôn Đức Thắng, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) nhanh chóng trả lại, nếu không sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ trộm siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng: Còn nhiều người “hôi của”?

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong đêm mưa lịch sử 14.10 tại TP.Đà Nẵng, siêu thị Điện máy Xanh trình báo mất 109 điện thoại trị giá 1,2 tỉ đồng, do mở cửa đón người dân vào trú ẩn.

5 nghi phạm Trí, Quân, Đạt, Thắng, Duy bị tạm giữ hình sự

NGUYỄN TÚ

Công an thu hồi được 38 điện thoại

NGUYỄN TÚ

Công an TP.Đà Nẵng đã xác định được 5 nghi phạm, gồm Phạm Bảo Duy (24 tuổi, ngụ K328 Tôn Đản, Q.Cẩm Lệ) là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Thế giới di động trên đường Ông Ích Đường (Q.Cẩm Lệ); Tạ Quốc Thắng (23 tuổi, ngụ xã Hoài Thanh Tây, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), là nhân viên lái xe, hiện tạm trú tổ 67 P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ; Hồ Minh Trí (19 tuổi, ngụ đường Nam Cao, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu); Hà Công Tiến Đạt (ngụ tổ 32, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng); Nguyễn Bá Hoàng Quân (cùng 20 tuổi, ngụ thị trấn Cam Lộ, H.Cam Lộ, Quảng Trị).

Trí khai nhận ngoài 20 điện thoại mang về, đã cho người dân đang trú ẩn 10 điện thoại khác

NGUYỄN TÚ

Siêu thị điện máy trình báo mất 109 điện thoại trị giá 1,2 tỉ đồng

nguyễn tú

Các điện thoại được gom lại, đóng vào bao ni lông để tránh bị ướt trong lúc mưa lớn

NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, Trí, Đạt và Quân là nhân viên phục vụ quán bida số 122 đường Tôn Đức Thắng gần siêu thị Điện máy Xanh. Khoảng 19 giờ tối 14.10 khi trời mưa lớn, Trí, Đạt và Quân trực và đánh bida tại quán.

Lúc này, Duy và Thắng rủ nhau ra quán bi da nhưng đi gần đến nơi thì nước ngập nặng. Cả hai gọi điện nhờ chủ quán cho Trí, Đạt và Quân lội nước ra đưa vào quán để đánh bi da.

Sau đó, nước tiếp tục ngập nặng nên cả nhóm rủ nhau ra về. Khi đi ngang siêu thị Điện máy Xanh, một xe bồn chạy trên đường Tôn Đức Thắng tạo sóng nước đánh vỡ 8 cửa kính cường lực.

Cả 5 cũng bị sóng nước đẩy vào khu vực cửa kính, mảnh vỡ khiến Duy bị thương chảy máu ở tay.

Sau khi băng bó vết thương, nhóm này thấy nhiều điện thoại nổi trong nước, nhân viên siêu thị cũng cho 30 - 40 người vào trú ẩn, không hạ cửa cuốn an toàn nên nảy sinh ý định hôi của.

Hôi của rồi… tặng điện thoại cho người dân

Theo khai nhận, Trí lấy nguyên 1 bao ni lông có 20 điện thoại do nhân viên gom lại để trên kệ trưng bày, Quân lấy 4 cái, Thắng lấy 3 cái, Duy lấy 13 cái cho vào túi xách.

Đáng chú ý, Trí khai ngoài 20 điện thoại lấy được còn lấy 10 điện thoại khác và... cho 10 người dân đang trú ẩn trong siêu thị Điện máy Xanh.

Sau đó, cả nhóm lội nước ngược về quán bi da để cất giấu điện thoại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ được 38 điện thoại (trị giá 525 triệu đồng) trong tổng số 109 điện thoại bị mất ở siêu thị này (tổng trị giá 1,2 tỉ đồng).

Công an TP.Đà Nẵng cũng xác định ngoài Trí, Đạt, Quân, Duy, Thắng còn có một số người dân trú ẩn trong đêm mưa lịch sử tại đây cũng có hành vi lấy điện thoại di động của siêu thị.

Do đó, Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu những người được Trí cho điện thoại hoặc lấy điện thoại tại siêu thị Điện máy Xanh thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu - điện thoại 0694260111) để giao nộp, nếu cố tình không trả hoặc tìm cách tiêu thụ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.