Vụ trộm vòng cổ kim cương hoàng gia gây chấn động

Một vụ trộm táo tợn vừa xảy ra ngay giữa ban ngày tại thủ đô Vienna (Áo), khiến giới chức châu Âu thêm đau đầu trước làn sóng tội phạm nhắm vào các bảo tàng.

Theo nhật báo The Guardian, cảnh sát Áo đang gắt gao truy lùng hai người đàn ông bị cáo buộc đánh cắp chiếc vòng cổ bạch kim gắn 673 viên kim cương (tổng trọng lượng lên tới 200 carat). Đây là bảo vật từng thuộc sở hữu của hoàng gia Ai Cập, được một bảo tàng ở Vienna mượn về trưng bày.

Vụ trộm vòng cổ kim cương hoàng gia gây chấn động - Ảnh 1.

Tủ kính trưng bày chiếc vòng cổ đắt giá bị đập vỡ sau vụ trộm táo tợn

Ảnh: AFP

Hình ảnh từ camera an ninh tại Bảo tàng Nghệ thuật Ứng dụng (MAK) cho thấy hai nghi phạm thản nhiên mua vé vào tham quan như bao du khách khác. Thế nhưng, ngay giữa giờ mở cửa chiều thứ năm (ngày 27.8, giờ địa phương), hai người này bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính bảo vệ, vơ lấy chiếc vòng cổ đắt giá rồi tẩu thoát mất hút.

Tờ The Guardian dẫn lời từ lực lượng chức năng địa phương: "Các nghi phạm đã tháo chạy cùng số trang sức theo hướng chưa xác định". Sau đó cảnh sát phong tỏa nhiều khu vực ở trung tâm thành phố và huy động cả chó nghiệp vụ để rà soát dấu vết. Tờ Kronen tiết lộ, giới điều tra nghi ngờ đây là một "phi vụ đặt hàng" do băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đứng sau giật dây.

Phía bảo tàng MAK xác nhận món trang sức bị mất nằm trong triển lãm quy tụ hơn 300 tác phẩm của thương hiệu Van Cleef & Arpels, mở màn từ tháng 6 vừa qua. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc dù có nhiều du khách trong phòng nhưng không ai bị thương.

Theo The Guardian, chiếc vòng cổ này có giá trị lịch sử đặc biệt khi từng thuộc về Hoàng hậu Nazli của Ai Cập. Bà từng đeo nó trong lễ cưới của con gái vào năm 1939. Đến năm 2015, nhà đấu giá Sotheby's tại New York (Mỹ) đã bán chiếc vòng này với giá 4,3 triệu USD (tương đương khoảng 108,7 tỉ đồng).

Sự việc tại bảo tàng MAK lập tức buộc ban quản lý phải thông báo hủy các tour tham quan và tạm thời đóng cửa không gian trưng bày.

Đáng chú ý, vụ trộm ở Vienna là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ đột nhập bảo tàng dồn dập tại châu Âu gần đây. Theo ghi nhận của The Guardian, hồi tháng 10 năm ngoái, nhóm trộm từng đột nhập bảo tàng Louvre ở Paris ngay ban ngày, sau đó tẩu thoát trong vài phút cùng số trang sức hoàng gia trị giá tới 88 triệu euro (khoảng 2.400 tỉ đồng).

Tại Tây Ban Nha, kho cổ vật vàng Villena có từ thời đồ đồng cũng trở thành mục tiêu của bọn trộm. Còn tại Ý, hàng loạt bức tranh quý của các danh họa Phục hưng cũng liên tục trở thành mục tiêu của kẻ gian.

Báo cáo gần đây từ Cơ quan Cảnh sát EU (Europol) mà The Guardian trích dẫn cho thấy, các vụ trộm bảo tàng tại châu Âu đang có xu hướng ngày càng táo tợn. Thủ đoạn của kẻ gian không còn dừng ở lén lút mà sẵn sàng dùng súng, tấn công nhân viên, hay thậm chí dùng búa tạ và chất nổ để phá cửa cướp tài sản.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.