Vườn cúc Tết của lão nông bị kẻ gian phá: Ấm lòng chung tay giải cứu

Thanh Quân
Thanh Quân
06/02/2021 11:28 GMT+7

Trong một đêm, vườn hoa cúc bán Tết của ông Cao Minh Ngọc (50 tuổi, Quảng Ngãi) bị kẻ gian phá hoại, làm hư hoại hàng trăm chậu. May mắn, ngay sau đó người dân đến giải cứu, giúp ông vượt qua khó khăn.

400 chậu hoa cúc bị phá trong đêm

Trở lại làng hoa Nghĩa Hiệp vào chiều 5.2, chúng tôi đến thăm vườn hoa Tết của ông Cao Minh Ngọc (xã Nghĩa Mỹ, H.Tư Nghĩa), lão nông bị kẻ gian vào vườn phá hoại hàng trăm chậu hoa cúc trong đêm.

Ông Ngọc kể, vườn hoa Tết của ông có khoảng 400 chậu hoa cúc. Gia đình ông Ngọc đã cất công chăm sóc suốt hơn 6 tháng qua, cùng với số vốn bỏ ra hơn 60 triệu đồng. “Tất cả hoa cúc bán Tết này được thương lái đặt cọc với giá 120.000 - 380.000 đồng/chậu, nhẩm tính sẽ thu về khoảng 100 triệu đồng”.

Hoa cúc bán Tết của ông Ngọc bị kẻ gian phá hoại.

Ảnh: Thanh Quân

Thế nhưng sáng 30.1 khi ra vườn cúc Tết chăm sóc, ông Ngọc chết điếng vì vườn hoa cúc của ông tơi tả chỉ sau một đêm. Cây thì gãy ngọn, cây thì gãy hoa, có cây thì bị nhổ cả gốc. “Tối hôm trước đó các chậu hoa cúc vẫn bình thường, tự nhiên sáng hôm sau lại thấy như vậy. Lúc ấy tôi xây xẩm mặt mày và vô cùng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra”, ông Ngọc kể lại.

Nhìn gần 400 chậu hoa tan nát ông Ngọc đinh ninh cho rằng chỉ có người nào đó cố tình phá hoại nhưng ông cho biết "không biết là ai làm vì trước giờ ông không có gây thù với ai".

Đáng nói hơn nữa là xung quanh nhà ông Ngọc cũng có rất nhiều gia đình trồng hoa cúc bán Tết không có vườn nào bị phá hoại như ông Ngọc. Bản thân ông Ngọc trồng hoa cúc bán Tết hơn 20 năm, nhưng đây là lần đầu ông rơi vào cảnh này.

Nhiều người đến giải cứu vườn hoa cúc

Người dân đến mua hoa cúc của ông Ngọc.

Ảnh: Thanh Quân

Ngay sau khi phát hiện tình trạng vườn hoa cúc bị phá hoại, ông Ngọc đã gọi điện ngay cho thương lái đã đặt cọc hoa trước đó nhưng họ trả lời sẽ không thể mua với giá như cũ được.

Rất nhanh sau đó thông tin vườn hoa của ông Ngọc lan truyền trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều người đồng cảm với ông Ngọc. Họ quyên góp tiền ủng hộ và giải cứu số chậu hoa bị hư hại của ông.

Nhiều ngày sau khi vườn hoa của ông bị phá hoại, chiều 5.2 vẫn còn nhiều người dân đến mua hoa ủng hộ gia đình ông Ngọc. “Hiện tại còn gần 200 chậu hoa cúc, nhưng trong đó 100 chậu đã có người mua. Số còn lại sẽ bán từ từ cho bà con. Có một số người ở rất xa khi nghe tin cũng đến mua ủng hộ. Thật sự tôi rất cảm động”, ông Ngọc chia sẻ.

Người mua giúp ông 100 chậu hoa với giá 25 triệu đồng có nhờ ông phối hợp với địa phương đặt ở những điểm công cộng như nghĩa trang, công viên. Sáng 6.2 ông sẽ thuê xe mang ra điểm công cộng để trưng, đúng như yêu cầu của người mua. Ngoài ra, một số người đã quyên góp qua mạng xã hội, hỗ trợ ông Ngọc 18 triệu đồng. Công an H.Tư Nghĩa kết nối với một doanh nghiệp ở TP HCM ủng hộ ông 10 triệu đồng.

Những sự quan tâm và giúp đỡ của bà con gần xa đã giúp nụ cười nở lại trên môi ông Ngọc. “Tôi thật sự biết ơn những người đã giúp đỡ gia đình tôi lúc hoạn nạn. Từ hôm 2.2, gia đình tôi đã xin phép không nhận thêm tiền ủng hộ và cố gắng thu hồi vốn bằng số chậu hoa cúc còn lại. Cho đến chiều nay (5.2)  tôi đã thu hồi đúng với số vốn của mình”, ông Ngọc nói.

Hiện vụ việc 400 chậu hoa cúc bán Tết bị phá hoại của ông Ngọc vẫn đang được Công an H.Tư Nghĩa điều tra và làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.