Vượt sông sửa nhà giúp dân

27/11/2020 07:10 GMT+7

. Tranh thủ ngày nắng ráo, các chiến sĩ và thanh niên đã vượt sông Tranh vận chuyển vật liệu giúp dân vùng sạt lở sửa chữa nhà cửa hư hỏng, tạo thêm điểm tựa tinh thần để đồng bào vùng thiên tai vơi bớt nỗi ám ảnh...

Hướng về phía núi

Với tên gọi “Công trình thanh niên tình nguyện”, Đội thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp giúp nhân dân các xã Trà Dơn, Trà Tập, Trà Leng... (H.Nam Trà My) khắc phục hậu quả bão lũ. Các nhóm nhận lãnh từng phần việc cụ thể: đội sửa chữa, gia cố nhà cửa; đội dọn vệ sinh môi trường; đội khám bệnh, khử trùng môi trường; đội tập huấn chuyển giao kỹ thuật... Các thanh niên tình nguyện ngoài yếu tố sức khỏe và tinh thần xung kích còn phải có kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp.

Hoạt động ý nghĩa, phần quà thiết thực

Trong chương trình “Công trình thanh niên tình nguyện” lần thứ 1, Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng kinh phí, trực tiếp hỗ trợ nhân dân sửa chữa, lợp mới 35 nhà bị sập, tốc mái hoàn toàn. Trong đó, Trung tâm tình nguyện quốc gia (trực thuộc T.Ư Đoàn) hỗ trợ 10 hộ dân (15 triệu đồng/nhà); Báo Thanh Niên hỗ trợ 25 hộ (10 triệu đồng/nhà). Tỉnh đoàn Quảng Nam còn phối hợp với Trung tâm tình nguyện quốc gia trao 600 suất ăn (kinh phí 180 triệu đồng) thuộc chương trình “Triệu bữa cơm”; phối hợp với Báo Thanh Niên trao tặng 50 suất quà (2 triệu đồng/suất tiền mặt) cho các giáo viên nhân ngày Nhà giáo VN 20.11.
Ngoài ra, Tỉnh đoàn Quảng Nam trao 300 suất quà, hỗ trợ người dân 3.000 con gà giống, 3 tấn thức ăn gia cầm, đồ dùng gia đình, nhu yếu phẩm... Phối hợp với Sư đoàn Không quân 372 trao tặng 10 suất quà cho cán bộ Đoàn khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và bộ áo mưa trị giá 1 triệu đồng); trao 22 suất quà là tiền mặt (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá hoạt động của chương trình hơn 1,5 tỉ đồng.
Làng Tăk Rối (thôn 3, xã Trà Tập) hiền hòa, đẹp như tranh vẽ nằm bên bờ sông Tranh may mắn không thiệt hại về người sau các đợt mưa bão khủng khiếp chưa từng có ở H.Nam Trà My, nhưng gió bão đã làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Vào mùa mưa, làng Tăk Rối biệt lập với bên ngoài. Nhìn dòng nước hung dữ, có ý kiến đề nghị giao lại vật liệu cho người dân chở về tự sửa chữa và định thay đổi kế hoạch hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều thành viên khác trong nhóm xung kích phản đối. “Không được! Việc khó mới cần đến thanh niên, cần anh em mình. Thấy khó mà tháo lui sao xứng là tình nguyện viên giúp dân”, anh Trần Hồng Sơn, một tình nguyện viên, lên tiếng.
Sự quả quyết của anh Sơn đã xốc lại tinh thần cho anh em trong đội. Với sự giúp đỡ của người dân địa phương, đội thanh niên tình nguyện đưa hàng chục tấm tôn, vật liệu, hàng hóa lần lượt qua sông an toàn. “Nhà nghèo khó, cái ăn chưa đủ nên chẳng có tiền để mua tôn về sửa nhà. Được thanh niên tình nguyện tặng tôn, sửa nhà lại còn hỗ trợ cả xoong nồi mới cùng gạo, mắm muối…, tôi mừng lắm”, ông Hồ Văn Minh (ở làng Tăk Rối) bày tỏ.

Khắc phục, sửa chữa nhà giúp dân

ẢNH: NAM THỊNH

Trăn trở và góp sức

Rời các xã Trà Tập, Trà Dơn sau khi hoàn thành những phần việc đề ra, đoàn tình nguyện của Tỉnh đoàn Quảng Nam cùng đội hình thanh niên xung kích Huyện đoàn Nam Trà My tiếp tục về với nhân dân, thầy và trò xã Trà Leng. Điểm đến mới là Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng, nơi từng chịu ảnh hưởng nặng của lũ quét, sạt lở.
Thầy hiệu phó Trần Văn Phụ cho hay dù đã nỗ lực khắc phục với sự hỗ trợ của giáo viên các trường lân cận, nhưng xung quanh khuôn viên nhà trường vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng. “Được sự giúp sức của thanh niên, trường đã ổn định trở lại như ban đầu. Học sinh cũng đã ra lớp đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học”, thầy Phụ nói.
Vượt sông dựng nhà giúp dân

Anh Nguyễn Xuân Đức, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, trao quà cho người dân

Phan Văn Minh Hoàng, sinh viên Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam, quê ở H.Đại Lộc, nơi cũng thường xuyên chịu cảnh ngập lụt, nhưng chứng kiến những gì người dân Trà Leng và thầy trò nơi đây đang phải gánh chịu, Hoàng không tin vào mắt mình. “Quá khốc liệt! Em muốn góp một chút sức trẻ của mình cùng mọi người chia sẻ khó khăn”, Hoàng tâm sự.
Anh Nguyễn Xuân Đức, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh, cho biết chương trình “Công trình thanh niên tình nguyện” lần thứ 1 năm 2020 là một trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà đồng hành với nhân dân khắc phục hậu quả lụt bão.
“Thời gian qua, chúng tôi đã triển khai nhiều công trình, phần việc giúp đỡ nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều khó khăn chồng chất, nhiều hoàn cảnh chưa thể gượng dậy sau bão lũ… Đó là điều mà thanh niên phải suy nghĩ, trăn trở để đóng góp sức trẻ, chung tay giúp nhân dân tái thiết cuộc sống”, anh Đức nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.