WHO, Lãnh sự quán Mỹ tưởng niệm hơn 23.000 người Việt, sát cánh cùng Việt Nam chống dịch

19/11/2021 20:56 GMT+7

Thông tin về lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19 được lan toả trên mạng xã hội. Tối nay từ hơn 19 giờ các tài khoản, cư dân mạng đã đăng và chia sẻ hình ảnh kèm những chia sẻ xúc động trước những mất mát to lớn của người dân cả nước trong đại dịch Covid-19. Trang chính thức của WHO tại VN và Lãnh sự quán Mỹ cũng đăng tải dòng chia sẻ tưởng niệm. 

20 giờ ngày 19.11, lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19 được tổ chức tại nhiều địa điểm ở TP.HCM và cả nước. Dịch bệnh đã gây ra biết bao nỗi đau, mất mát và chia ly cho người dân Việt Nam. Những đứa trẻ bơ vơ chỉ sau một đêm khi người thân lần lượt ra đi vì Covid-19.

Trang mạng xã hội của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM viết: Tối nay, chúng tôi cùng người dân Việt Nam tham gia lễ tưởng niệm 23.000 người Việt Nam không may qua đời do COVID-19. Họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Hoa Kỳ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong nỗ lực ứng phó với đại dịch cũng như tái kiến thiết.

Trang MXH của Lãnh sự quán Mỹ gửi thông tin chia sẻ trong tối tưởng niệm những người dân VN đã mất vì Covid-19

ảnh chụp màn hình

Trong đại dịch Covid-19, Mỹ đã có nhiều hỗ trợ về vắc xin phòng chống Covid-19 cho Việt Nam. Cách đây 2 ngày, thêm 1 triệu liều vắc xin Mordena do Mỹ viện trợ trao tặng đã về đến Việt Nam. Đến nay Mỹ đã trao hơn 16 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam.

Bức tranh vẽ nhân lễ tưởng niệm được cộng đồng chia sẻ

Anbecks Studio

Thắp lên ngọn đèn tâm để tưởng niệm người đã mất trong đại dịch Covid-19

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, cư dân mạng Việt Nam cũng đã kêu gọi tắt nến tưởng niệm nạn nhân Covid-19 để chia sẻ những mất mát vừa qua. Tài khoản Phạm Hồng Ngọc viết: “Xin thành kính tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Trong cuộc chiến ấy, tôi bắt gặp thêm nhiều hình ảnh xúc động về sự hy sinh vì cộng đồng. Đó là hình ảnh người cha làm nhiệm vụ chống dịch chỉ dám đứng từ xa nhìn con rơi nước mắt. Đó là người mẹ, bác sĩ tuyến đầu thương nhớ con thơ với bầu sữa căng cứng. Và trong số ấy, có người đã mãi ra đi vì Covid-19. Bản thân tôi cũng từng nghe những cuộc gọi từ những bệnh nhân Covid mà nay đã không còn, cùng những tiếng nấc nghẹn ngào từ người thân họ khi gọi để hỏi thăm về quá trình mai táng”.

Thả hoa đăng tưởng nhớ nạn nhân Covid-19: Mong người đã khuất yên nghỉ

Không chỉ các cá nhân, nhiều trang, nhóm tổ chức cũng đăng tải bài viết hưởng ứng lễ tưởng niệm. Trên trang của Tổ chức WHO Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam tưởng niệm những nạn nhân đã mất vì Covid-19. WHO chung tay cùng Chính phủ và người dân Việt Nam tưởng nhớ và tôn vinh những người đã mất vì Covid-19. Chúng tôi chia buồn với nỗi đau và mất mát của các gia đình và cầu nguyện siêu thoát cho tất cả các nạn nhân, nhiều người trong số đó là cán bộ y tế, chiến sĩ chống dịch tuyến đầu, bộ đội... đồng thời cũng là những người cha, người mẹ, chị, em, anh, con trai, con gái... Và hơn hết, họ đều là đồng bào của chúng ta, đều là những người con Việt Nam”.

Không chỉ cá nhân, các trang của các tổ chức, hội nhóm trên mạng xã hội cũng đăng tải bài viết tưởng niệm nạn nhân Covid-19

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tắt đèn và thắp nến để chia sẻ những mất mát vì Covid-19

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản Dư Tất Đạt lựa chọn ăn chay, thắp nến và cầu nguyện cho những người xấu số đã ra đi: “Hơn 23.000 nhân mạng. Một con số khủng khiếp và khó chấp nhận với nhiều người.... Covid-19 cướp đi mạng người nhưng khó làm vơi đi những kỷ niệm và tình yêu thương còn mãi. Mình vẫn tin đó là động lực để gần 100 triệu dân vực dậy sau chương sử khó quên. Và sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm nay mình chọn ăn chay và thắp nến, vừa để tưởng niệm những người đã khuất, vừa để tạ ơn vì anh chị hai đã vượt qua dịch bệnh và cha mẹ vẫn còn khoẻ mạnh bên mình. Thành kính phân ưu”.

Các tài khoản hưởng ứng lễ tưởng niệm bằng việc thay hình đại diện

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, các y bác sĩ tổ chức lễ tưởng niệm nhỏ với nến và hoa cúc. Đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện cùng thắp nến và dành thời gian cầu nguyện cho bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi. Trên trang cá nhân, BS Lê Minh Khôi, Khoa Phẫu thuật Tim mạch đã phát sóng trực tiếp lễ tưởng niệm của các nhân viên y tế bệnh viện. Bên dưới phần bình luận, nhiều người cùng bày tỏ sự chia sẻ trước những mất mát do đại dịch. Tài khoản Hoang Quyen viết: “Mẹ em đã mất tại nơi này. Nhớ mẹ”. Tài khoản Pham Truong Duy bày tỏ: “Biết các y, bác sĩ”.

Hơn 3 tháng dịch bệnh căng thẳng là khoảng thời gian muốn quên nhưng không thể. Nỗi đau và sự mất mát đã in hằn trong tâm trí người dân, nhất là những ai có người thân đã không thể qua khỏi. Dù không có nến và hoa, chúng ta cùng tắt đèn và khoảng lặng trong tim để tưởng niệm những nạn nhân đã mất vì Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.