World Cup 2022: Chuyện bình thường của người Nhật

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
28/11/2022 08:23 GMT+7

Thế giới không ngớt trầm trồ chuyện người Nhật Bản nhặt rác trên khán đài tại World Cup 2022 . Với người Nhật Bản, đó là điều bình thường.

“Thua thì thật đáng tiếc, nhưng chúng tôi vẫn muốn có một World Cup thật ổn. Mà World Cup thì không chỉ có các trận đấu trên sân”, anh Fumihiro Tanaka nói với tôi sau khi đội tuyển Nhật Bản thua Costa Rica 0-1 trên sân Ahmad Bin Ali.

Chúng tôi cùng trọ tại một căn hộ ở lầu 3 khu phức hợp Ezdan tại phố Bin Mahmoud gần trung tâm Doha. Sáng hôm qua, khi tôi dậy sớm để chuyển nhà thì đã bắt gặp anh Tanaka chuẩn bị áo mũ để đi cổ vũ. Đội tuyển của anh đã có trận ra quân tuyệt vời khi thắng người Đức 2-1 nên lúc bấy giờ tinh thần của người Nhật Bản rất khí thế. Thật tình cờ là buổi chiều cùng ngày tôi cũng xem trận đấu giữa Nhật Bản và Costa Rica. Tôi hẹn gặp anh ở sân, để tìm hiểu thêm câu chuyện của những người Nhật trên sân và trên khán đài.

“Chúc đội tuyển của anh chiến thắng”, tôi nói. Hóa ra lời chúc của tôi sau đó không thành hiện thực, khi người Nhật Bản bất ngờ để thua Costa Rica, nhưng Tanaka không vì thế mà nản lòng và câu chuyện của chúng tôi cũng không vì thế mà gián đoạn.

Người Nhật Bản nán lại nhặt rác trên sân

ĐỖ HÙNG

“Chuyện thường ấy mà”

Đấy không hề là chuyện gì mới mẻ. Việc những người Nhật Bản nán lại trên khán đài để nhặt rác sau mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia thì tôi đã chứng kiến từ lâu. Hồi World Cup 2010 ở Nam Phi, sau trận Nhật Bản thua Paraguay, người Nhật đã làm như vậy. Năm 2014 tại Brazil cũng thế, sau trận Nhật Bản thua Bờ Biển Ngà. Những người Nhật đứng từ đầu trận tới cuối trận đồng thanh hét hò cổ vũ, tới cuối trận đã mệt nhoài và tinh thần có phần rệu rã vì đội tuyển thua. Ấy thế nhưng nhiều người trong số họ đã nán lại, dọn sạch rác trên khán đài trước khi ra về.

Lúc đội tuyển thắng trận, họ nhặt rác say sưa trong niềm hân hoan. Lúc đội tuyển thua trận, như trong ngày hôm qua trên sân Ahmad Bin Ali, họ vẫn nán lại nhặt rác. Dù không khí trầm xuống nhưng mỗi người vẫn tỉ mẩn dọn sạch khu vực xung quanh mình trước khi rời đi. Và không chỉ có các trận đấu của đội tuyển Nhật, nhiều người Nhật đến xem các trận đấu khác cũng thường nán lại nhặt rác trước khi rời sân, như sau trận khai mạc trên sân Al Bayt.

Vì chuyện dọn rác được báo chí đưa tin rầm rộ nên tạo cảm giác như chúng tôi đang trình diễn. Thực ra thì không phải, đó là chuyện chúng tôi làm hằng ngày. Có điều khi làm ở trong nước thì báo chí không đưa tin. Ai mà đưa tin một chuyện hiển nhiên chứ.

Fumihiro Tanaka (CĐV Nhật Bản)

“Chúng tôi vẫn thường làm như vậy ở trong nước. Chuyện này cũng chẳng có gì để mà trở thành tin tức cả”, anh Tanaka cười đáp lại, khi tôi nói rằng mình bị ấn tượng bởi những hình ảnh ấy.

Chuyện bình thường đối với người Nhật, nhưng với người nước ngoài, đấy là tin tức. Sau trận ra quân thắng Đức, báo chí và mạng xã hội bên cạnh ngợi khen trận đấu tuyệt vời của người Nhật Bản đã dành không ít thời gian để nói về những điều mà ống kính tường thuật trực tiếp trận đấu đã không bắt được.

Sau trận đấu hôm ấy, hình ảnh phòng thay đồ của đội tuyển Nhật Bản được dọn sạch sẽ tinh tươm đã lan tỏa khắp nơi, làm rộ lên những tiếng trầm trồ. Kèm theo đó là hình ảnh những người Nhật Bản nhặt rác trên khán đài. Thông thường, các cầu thủ thay đồ và để các nhân viên phục vụ dọn dẹp. Thậm chí nhiều đội bóng sau khi ăn mừng còn để lại “một bãi chiến trường” trong phòng thay đồ. Các cầu thủ Nhật Bản không làm thế. Họ tự xếp đồ một cách ngăn nắp. Ban tổ chức World Cup 2022 đã ngay lập tức lấy những hình ảnh ấn tượng này để làm truyền thông và đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ.

Bản tin World Cup (28.11): Sai lầm hàng thủ, Nhật Bản trả giá | Mặt nạ 'batman' ẩn chứa công nghệ tỉ đô

Nói về chuyện nhặt rác trên khán đài, anh Tanaka giải thích: “Đây không phải là chuyện ngẫu hứng. Mọi người đều chuẩn bị trước rất kỹ càng. Nhiều người mang theo những bịch ni lông để đựng rác. Trong trận đấu, mọi người không xả rác, nhưng vẫn có những ai đó vứt bừa bãi một số thứ, như túi giấy đựng thức ăn, vỏ chai nước. Thế là tụi tôi nán lại để nhặt cho hết”. Anh cũng cười khi được hỏi liệu có phải đó chỉ là hành động trình diễn hay không. “Vì chuyện dọn rác được báo chí đưa tin rầm rộ nên tạo cảm giác như chúng tôi đang trình diễn. Thực ra thì không phải, đó là chuyện chúng tôi làm hằng ngày. Có điều khi làm ở trong nước thì báo chí không đưa tin. Ai mà đưa tin một chuyện hiển nhiên chứ”, Tanaka nói.

Những điều người Nhật coi là hiển nhiên thì lại trở nên thứ để người khác trầm trồ thán phục. “Một phần của chuyện này liên quan đến giáo dục. Trẻ em làm điều đó từ khi còn nhỏ, nên nó trở thành một thói quen. Khi nhiều người cùng có thói quen tốt thì nó sẽ không ngừng lan tỏa”, anh Tanaka giải thích.

Cổ động viên Nhật Bản nhận được nhiều thiện cảm từ các cổ động viên nước ngoài

Khi ngôi sao không chỉ là cầu thủ

Vào cuối trận đấu hôm qua, trên khán đài sân Ahmad Bin Ali không chỉ có người Nhật Bản nán lại nhặt rác. Người Costa Rica, người Ả Rập cũng đã tham gia. Việc tốt đã truyền cảm hứng cho người khác và người Nhật qua đó tạo được nhiều thiện cảm, nhận được nhiều sự ủng hộ một phần nhờ vào các hành động bên lề sân cỏ này.

“Anh ủng hộ đội Nhật Bản chứ?” - Khi tôi vừa ra khỏi sân, một anh bảo vệ gốc Ấn Độ hỏi. Tôi bảo tôi là người Việt Nam, nhưng tôi cổ vũ cho đội Nhật. “Tôi cũng thế. Tôi thích cách họ giành chiến thắng trước Đức. Tôi cũng thích ý thức của họ”, anh chàng đáp.

Với niềm thiện cảm đó, nhiều cổ động viên nước ngoài đã khoác lên mình những tấm áo, chiếc khăn cổ vũ đội tuyển Nhật Bản, hoặc sơn lên mặt lá cờ Nhật Bản. Những người Nhật Bản quanh sân luôn được các cổ động viên nước khác săn đón xin chụp hình, cứ như thể họ là ngôi sao sân cỏ vậy.

Anh Kershuk Mohamed, một người gốc Sri Lanka sống tại Qatar, chia sẻ: “Tôi ủng hộ đội Nhật, không chỉ vì là người châu Á với nhau. Nói chung tôi thích tính cách người Nhật”.

Al Farooq, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nổi tiếng trong thế giới Ả Rập, sau khi chứng kiến hành động của người Nhật Bản trên khán đài trong trận khai mạc đã quay video đưa lên mạng xã hội Instagram. Video thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận, đa phần khen ngợi.

“Tôi đã được truyền cảm hứng từ hành động của người Nhật Bản, thế là tôi quyết định cùng họ nhặt rác”, Farooq chia sẻ. “Những việc tốt này thôi thúc người khác làm theo, và cũng nhắc nhở người khác đừng xả rác bừa bãi”. Anh chàng Ả Rập này còn nói hành động của người Nhật tại World Cup lần này tạo cho anh ta có một thiện cảm về người Nhật và nước Nhật nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.