Người đi đường lo sợ
Bạn đọc phản ánh liên tục về tình trạng xe chở đất từ bãi thải tận thu dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thôn 1B, xã Thủy Phù) di chuyển trên tỉnh lộ 15 gây bụi mù mịt. Tại hiện trường một ngày đầu tháng 3, PV Thanh Niên ghi nhận chỉ trong buổi sáng đã có hàng chục chuyến xe đầu kéo, xe ben lớn nhỏ chở đất chạy qua tuyến đường này. Có nhiều thời điểm đoàn xe nối dài gây náo loạn cả tuyến đường, bóp còi inh ỏi, phủ kín bụi. Nhiều xe máy chạy trên đường phải nép bên lề, thậm chí dừng lại vì bụi mù mịt không nhìn thấy đường. Mỗi lần xe đi qua, người dân lại nơm nớp lo sợ.

Xe tải chở đất “cày xới” tuyến đường mỗi ngày
Ảnh: Lê Hoài Nhân
Anh Văn Huy, 39 tuổi, thường xuyên lưu thông trên tỉnh lộ 15, ngán ngẩm: "Hằng ngày tôi phải đi qua con đường đầy bụi bẩn, với rất nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên chạy rất nguy hiểm. Bụi che khuất tầm nhìn, tôi phải tấp vào lề vì không nhìn thấy gì phía trước và phía sau".
Thử đếm trong vòng hơn 4 giờ, chúng tôi ghi nhận hàng chục lượt xe chở đất chạy qua tuyến tỉnh lộ 15. Lưu lượng phương tiện "khủng" đã khiến mặt đường lồi lõm, nứt gãy, xuống cấp nghiêm trọng. Dọc tuyến đường, cây cối hai bên bị phủ một màu vàng của bụi đất.
Bình luận (0)