Nhiều xe khách, xe container bất lực tắt máy, đứng chờ, vì biết không thể sớm giải tỏa được nút kẹt xe. Các ô tô con chen vào làn xe máy khiến tình trạng giao thông ùn ứ ngày càng trầm trọng. Nhiều người chạy xe máy di chuyển lên vỉa hè.
![]() Kẹt xe kinh hoàng, kéo dài trên Xa lộ Hà Nội (Q.2) sáng 9.7 Ảnh: Phạm Thu Ngân |
![]() |
![]() Xe tải, xe container nối dài từ hướng cầu Sài Gòn đến nút giao An Phú (Q.2) Ảnh: Trần Tiến |
Ghi nhận của PV Thanh Niên đến 9 giờ ngày 9.7, từ khu vực vòng xoay Mỹ Thủy (Q.2), đường Võ Chí Công nối dài từ Q.9 đi Q.2, đường Nguyễn Thị Định hướng về phà Cát Lái (Q.2) đều bị kẹt nghiêm trọng. Do lưu lượng xe bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ nên hướng lưu thông Mai Chí Thọ - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Dây tại nút giao An Phú (Q.2) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ông Hồ Quốc Khánh, nhân viên bảo vệ tại một tòa nhà trên Xa lộ Hà Nội (Q.2), cho biết khu vực này kẹt xe từ sáng sớm. Hàng trăm chiếc xe máy tìm mọi cách di chuyển. Các bảo vệ tòa nhà thậm chí đã tạm căng dây để phân luồng...
![]() Nhiều người đi xe máy tìm cách leo lê, "vượt chướng ngại vật". Ảnh: Phạm Thu Ngân |
![]() Bảo vệ tại một tòa nhà trên đường Xa lộ Hà Nội (Q.2) căng dây... phân luồng giao thông trong sáng 9.7 Ảnh: Phạm Thu Ngân |
Nhiều tài xế bị vướng trong cảnh kẹt xe từ 5 đến 7 giờ sáng nay. Anh Trần Văn Khen, một tài xế, cho biết anh bỏ xe ở giữa lòng đường đang kẹt, chạy vào góc đường, ngồi đợi: "Không biết hôm nay có tai nạn hay gì không mà kẹt xe kinh hoàng quá!". Một tài xế phía sau cũng bực dọc tiếp lời: "Cái quái gì mà kẹt từ sáng tới giờ".
Bình luận (0)