Xe con chặn xe cứu trợ miền Trung để... cho tiền

Tạ Ban
Tạ Ban
31/10/2020 11:29 GMT+7

Xe tải chở hàng cứu trợ đang bon bon trên đường thì bị một ô tô khác ép dừng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bác tài thấy chủ nhân chiếc xe con đến dúi 2 triệu đồng vào tay mình.

Người chạy xe con nói vội: “Đi cứu trợ miền Trung hả em? Anh gửi 2 triệu bồi dưỡng bác tài ăn uống dọc đường. Bình an nghen!”. Đoàn từ thiện “bị” ép xe nhưng thấy ấm lòng và yêu người Việt mình quá!
Chàng trai bất chấp trời mưa rét, cởi áo che chắn người bị tai nạn
Cụ thể, con trai đôi vợ chồng này bị ô tô tông và ngất gần Bệnh viện Mỹ Hào (Hưng Yên). Họ nhờ cộng đồng mạng tìm thông tin chàng trai bất chấp trời mưa rét, cởi áo che chắn cho con trai họ trước khi cháu được đưa vào viện.
 Họ muốn đến tận nhà cám ơn chàng trai và người dân có kinh nghiệm sơ cứu xung quanh vì “tấm lòng của cháu và tất cả mọi người ngày hôm đó đã cho con trai tôi thoát nạn”. Facebooker mát lòng mát dạ vì “đóng tiền internet là phải được đọc những tin như này”. 

Đâu khó, có người lính

Ảnh chụp gạo, nồi, củi, ba lô con cóc... được cho là của hơn 50 chiến sĩ khi soạn đồ lên đường vào hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng, khiến dân mạng xúc động. Họ cảm phục sự hy sinh, dấn thân của những người lính trong hoàn cảnh khó khăn và gian khổ như mùa lũ này. Họ biết các anh sẵn sàng “đi ngược chiều gió, vì nơi đó có tiếng gọi của nhân dân”.

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.