Xe lủng bánh, hai mẹ con đi chạy thận được CSGT TP.HCM đưa về Tây Ninh

04/08/2021 11:10 GMT+7

Trên đường đi chạy thận từ Củ Chi về lại Tây Ninh, xe của hai mẹ con bị lủng bánh, phải dắt bộ. Trời đã tối đen, không tiệm sửa xe nào mở cửa, hai mẹ con được CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng đưa về Tây Ninh

Ngày 4.8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 3.8, tại chốt kiểm soát nằm trên Quốc lộ 22, thuộc Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc PC08), tổ công tác gặp bà Lê Thị Ri (64 tuổi) cùng con gái đang dắt bộ xe đi hướng Củ Chi về Tây Ninh.
Qua hỏi thăm, mẹ con bà Ri xuất trình các giấy tờ điều trị, CMND cho CSGT và cho biết vừa đi chạy thận từ Bệnh viện đa khoa Củ Chi về nhà ở Tây Ninh, nhưng do xe bị thủng lốp nên dắt bộ .
Vì đã sau 18 giờ, TP.HCM đang tăng cường thực hiện Chỉ thị 16, đường vắng tanh, hàng quán bên đường cũng đóng cửa. Đại úy Huỳnh Quốc Đại và đại úy Nguyễn Hoài Phong đã dùng ô tô đặc chủng chở người và phương tiện về đến địa phận Tây Ninh.

Mẹ con bà Ri xúc động cảm ơn CSGT vì được hỗ trợ về nhà bằng xe đặc chủng

Ảnh: PC08 cung cấp

Tại đây, đại úy Huỳnh Quốc Đại động viên bà Ri: "Bây giờ vầy cô hen, tụi con đã làm việc với mấy anh bên Tây Ninh rồi. Bây giờ từ chốt này là mấy ảnh sẽ hỗ trợ đưa gia đình mình về Tây Ninh. Xe bị lủng mấy anh đây sẽ hỗ trợ, tụi con sẽ hỗ trợ. Có gì gia đình mình về hen".

HCDC: TP.HCM thêm 2.778 ca Covid-19 khỏi bệnh, tổng cộng 43.751 bệnh nhân khỏi bệnh

Nghe CSGT chia sẻ, con gái bà Ri cũng xúc động bày tỏ: "Em cảm ơn các anh đã hỗ trợ mẹ con em xe bị lủng mà về được Tây Ninh, chứ nửa đêm nửa hôm, không biết về bằng cách nào nữa". Sau đó, tổ công tác Tây Ninh đưa cụ, con gái và phương tiện về tận nhà tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.