Xe máy cháy trên cầu Nguyễn Tri Phương, người dân chung sức lại dập lửa

16/06/2023 22:16 GMT+7

Tối nay 16.6, một chiếc xe máy bốc cháy dữ dội trên cầu Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM). Nhiều người xúm lại giúp chủ xe dập lửa.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hơn 19 giờ hôm nay phút một chiếc xe máy bỗng bốc cháy dữ dội tại khu vực cầu Nguyễn Tri Phương. Người dân hiếu kỳ đứng xem làm một đoạn cầu ùn ứ trong thời gian ngắn, người và xe chật vật di chuyển.

Xe máy bốc cháy phừng phừng trên cầu, người dân TP.HCM xúm lại dập lửa - Ảnh 1.

Hơn 19 giờ, xe máy bốc cháy phừng phừng trên cầu Nguyễn Tri Phương.

CAO AN BIÊN

[CLIP]: Xe máy bốc cháy phừng phừng trên cầu, người dân TP.HCM xúm lại dập lửa.

Xe máy bốc cháy phừng phừng trên cầu, người dân TP.HCM xúm lại dập lửa - Ảnh 3.

Xe di chuyển theo hướng từ Q.8 sang Q.10 thì cháy dữ dội.

CAO AN BIÊN

Nhiều người dân sống gần đó mỗi người hỗ trợ một tay, người mang nước, người dùng bình cứu hỏa để giúp chủ xe dập lửa, tuy nhiên vẫn không thể dập tắt. 19 giờ 15 phút, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường xử lý đám cháy, chiếc xe còn lại trơ khung. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Anh Nguyễn Hữu Tây (37 tuổi, ngụ Q.8) cho biết mình là chủ xe. Hơn 19 giờ tối nay anh có chở hàng trên xe qua cầu Nguyễn Tri Phương (hướng từ Q.8 sang Q.10) thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy khiến anh hốt hoảng. Đem hàng ra khỏi xe, anh tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Người dân xung quanh xúm lại tìm cách dập lửa.

CAO AN BIÊN

“Mọi người xung quanh thấy vậy mới giúp đỡ tôi dập lửa. Xe này là xe chính chủ của tôi, xe cháy hết rồi, hàng thì cũng cháy nhưng không có giá trị lớn, là cái gương thôi à. Cảm ơn mọi người và lực lượng chức năng đã giúp tôi dập lửa kịp thời”, anh cho biết.

Một người đàn ông dùng bình chữa cháy tham gia dập lửa cho biết vô tình chạy xe ngang qua đây thấy xe máy bốc cháy phừng phừng nên anh nhanh chóng chạy đến một cửa hàng gần đó mượn bình cứu hỏa để hỗ trợ. Mọi người xung quanh cùng mang nước, khăn để ngăn đám cháy của xe. “May mắn là thiệt hại về của chứ không ảnh hưởng gì tới người. Vậy là mừng rồi!”, anh cho hay.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý đám cháy, xe còn trơ khung.

CAO AN BIÊN

Chị Thu Hà (29 tuổi, ngụ Q.8) cho biết đang trên đường đi làm về thì chị thấy đám đông người tập trung trên cầu nhìn chiếc xe máy bốc cháy. Theo dõi vụ việc, cô gái cho biết cảm thấy ấm lòng trước sự hào hiệp, giúp đỡ của những người không quen biết với nhau trong lúc chờ lực lượng chức năng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.