Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, ngày 23.2 cho biết ông đã ra lệnh cho binh sĩ Israel ở lại các khu vực "đã được dọn sạch" ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Ông tuyên bố người dân Palestine sẽ không được phép trở về nơi này.
Ông Hassan Al-B (85 tuổi) sống tại Jenin cùng 20 con cháu, nói: "Họ muốn xóa bỏ tên tuổi và ký ức về trại tị nạn này. Họ ra lệnh cho chúng tôi rời đi, không ai được ở lại. Nhưng chúng tôi biết đi đâu bây giờ?".
Nhiều người cũng liên tưởng đến lời kêu gọi của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza, một đề xuất được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ.
Bình luận (0)