Những ngày tháng 4 lịch sử, niềm tự hào dân tộc và ký ức hào hùng như sống lại trên từng con phố. Năm nay, kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, được tái hiện bằng hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn tại nhiều địa phương.
Tại TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày này thu hút rất nhiều sự quan tâm từ người dân, du khách với không gian triển lãm lịch sử ngoài trời với loạt xe tăng, mô hình Thần Bảo Hộ và loạt tiểu cảnh tái hiện trận Bạch Đằng năm 1288 hào hùng.

Xe được treo ngược lên đầu cọc Bạch Đằng thể hiện sự kế thừa nguồn sức mạnh từ cha ông, tạo nên kỳ tích thời hiện đại. Xe tăng lơ lửng liên tưởng đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Gỗ bạch đàn xoắn làm cọc được khai thác cách 10 km về phía đầu nguồn sông Bạch Đằng. Việc đưa xe tăng lên đầu mũi cọc sử dụng lại cây ở vị trí cha ông từng khai thác làm cọc có ý nghĩa đặc biệt - sự biết ơn những giá trị cha ông đã làm. Triển lãm có 30 cọc, cao từ 5,6 - 9 m, tổng khối lượng khoảng 60 tấn.
Ảnh: PHAN DIỆP - PHẠM HỮU

Phần lớn không gian trưng bày 27 tượng kim loại đúc là hình ảnh ẩn dụ về sự kiên cường, bất khuất của lớp lớp những con người đất Việt mình đồng da sắt, kiên cường hy sinh cho Tổ quốc. Các tượng cao từ 3,5 - 4,5 m, trọng lượng tổng thể 25 tấn.
Ảnh: PHAN DIỆP - PHẠM HỮU

Mô hình Thần Bảo Hộ với kích thước lớn nhất, thể hiện một vị thần trong tưởng tượng vươn mình bảo vệ đất nước Việt Nam. Tác phẩm cao 6 m, dài 4 m, nặng 3 tấn làm bằng nhiều chất liệu như gỗ, gốm...
Ảnh: PHAN DIỆP - PHẠM HỮU
Bình luận (0)