528068263637045248/2024/5/27/27-3-1716809905312970891472-0-0-1080-1919-crop-1716809930459677864163.jpg

Xem nhanh 20h ngày 27.5: Bức xúc ô tô độ đèn như quán bar | Công an ‘dỏm’ lừa công an thật

27/05/2024 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 27.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: CSGT TP.HCM truy tìm xe ô tô độ đèn như 'sân khấu di động'; ly kỳ vụ công an dỏm lừa đảo công an thật; xác minh vụ người mặc đồ tu hành đập vỡ kính xe tải;...

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 27.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

CSGT TP.HCM truy tìm xe ô tô độ đèn như 'sân khấu di động'

Ngày 27.5, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đang xác minh đoạn clip xe ô tô mang biển số TP.HCM độ đèn "như sân khấu di động" được chia sẻ trên mạng xã hội để xác minh lái xe, xử phạt.

Theo nội dung đoạn clip dài 21 giây, chiếc ô tô con màu trắng độ đèn di chuyển chậm trên đường. Đáng chú ý, chiếc xe vừa đi vừa chớp đèn liên tục với 2 màu vàng, trắng chiếu thẳng về phía trước giống như ánh đèn sân khấu, lóa vào cả màn hình camera đang quay.

Xem nhanh 20h ngày 27.5: Bức xúc ô tô độ đèn như quán bar | Công an ‘dỏm’ lừa công an thật

Hình ảnh trong clip cho thấy, chiếc xe mang biển số 51K-870.87. Biển số đăng ký tại TP.HCM.

Ly kỳ vụ công an dỏm lừa đảo công an thật

Ngày 27.5.2024, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lê Khắc Quốc (46 tuổi, ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) 19 năm tù về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Khắc Quốc kinh doanh bãi đỗ xe, có tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2019.

Từ năm 2014 đến 2023, bị cáo Lê Khắc Quốc mạo danh là công an, “nổ” có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo nhà nước, công an, tòa án, có thể xin việc hoặc chạy án, vay vốn ưu đãi để lừa đảo 7 người, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.

Đặc biệt là vụ lừa đảo mẹ của một tử tù. Theo cáo trạng, vào năm 2020, một người đàn ông 50 tuổi (ở quận Hải Châu, thành phố) nhận lời vận chuyển 3 kg ma tuý từ Nghệ An vào Đà Nẵng để bán.

Sau khi người này bị bắt, đưa ra TAND tỉnh Nghệ An xét xử với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bị cáo Lê Khắc Quốc đã gặp mẹ của người đàn ông này, cam kết có thể “chạy án” từ tử hình còn 14 – 15 năm tù với giá 5 tỉ đồng.

Ly kỳ vụ công an dỏm lừa đảo công an thật

Nghe có người cứu con trai khỏi án tử, người mẹ xin bán nhà để lo cho con nhưng chỉ cố gắng được 2 tỉ đồng đưa cho bị cáo Quốc và được đồng ý.

Tuy nhiên sau đó người đàn ông vẫn lãnh án tử hình về tội “mua bán trái phép ma túy”, còn người mẹ thì mất trắng 2 tỉ đồng và không còn nhà để ở.

Để bị cáo Lê Khắc Quốc lừa được người mẹ này, không thể không nhắc đến bị cáo Phan Đức Dương (58 tuổi, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Bị cáo Dương là tài xế, có nhân thân xấu về trộm cắp và đánh bạc, bị cáo này biết bị cáo Lê Khắc Quốc chỉ “nổ” nhưng vẫn giới thiệu nhiều người cho Quốc lừa đảo, nhằm được chia tiền.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.