Xem nhanh 20h ngày 30.9: Bỏ học vẫn thành công?; Lời nhận lỗi sai có muộn màng?

Xem nhanh 20h ngày 30.9: Bỏ học vẫn thành công?; Lời nhận lỗi sai có muộn màng?

30/09/2024 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 30.9 với nhiều tin tức đáng chú ý, mời quý vị đón theo dõi.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 30.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cô giáo 'xin hỗ trợ cái laptop': Tôi biết mình sai vì chưa hiểu rõ về xã hội hóa giáo dục

Liên quan đến vụ việc giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, Trường tiểu học Chương Dương, Q.1, TP.HCM "xin hỗ trợ cái laptop" khiến phụ huynh bức xúc, sáng 30.9, nữ giáo viên này đã gặp mặt các phóng viên để trần tình về vấn đề trên.

Cụ thể, cô Trương Phương Hạnh, người gây bão dư luận những ngày vừa qua vì nhắn phụ huynh "xin hỗ trợ cái laptop" cho biết bản thân mình bị mất máy tính ngay tại trường vào năm học 2022-2023 nên không có máy tính sử dụng.

Xem nhanh 20h ngày 30.9: Bỏ học vẫn thành công?; Lời nhận lỗi sai có muộn màng?- Ảnh 1.

Cô Trương Phương Hạnh trong buổi gặp báo chí sáng 30.9

ẢNH: VŨ ĐOAN

"Vì sao cô xin cái laptop đó? Vì năm nay lớp mình có cái tivi thì phải có cái laptop kết nối với tivi thì mình mới soạn bài, mình lên bài giảng được. Sau khi thu qũy được 29 phụ huynh là 14.500.000 đồng thì trong buổi họp cô cũng xin hỗ trợ cho cô bảo mẫu mỗi tháng 300.000 đồng. Bởi vì lương cô cũng ít mà cô thì vất vả với các con mỗi tháng mình bồi dưỡng cô cho cô vui thì cả lớp cũng đồng ý. Chi hội trưởng phụ huynh có nói trích 500.000 đồng để đóng cho cả lớp tiền quỹ khuyến học. Bởi vì phụ huynh nói đóng quỹ trích ra hỗ trợ cô cái máy laptop còn lại bao nhiêu có hoạt động của nhà trường thì cô sẽ trích ra để hoạt động. Mỗi lần cô xin phụ huynh thì mỗi lần khó. Sau khi buổi họp kết thúc, phụ huynh có giao cho cô là 29 em đóng quỹ, phụ huynh yêu cầu cô phải giữ" - cô Phương Hạnh chia sẻ.

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày cô giáo 'xin hỗ trợ cái laptop'

Cũng trong sáng nay, thầy Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương, xác nhận có 24 trên tổng số 38 học sinh lớp 4/3 nghỉ học. Ban giám hiệu nhà trường đã làm báo cáo, gửi lên lãnh đạo ủy ban, phòng giáo dục và các cơ quan chức năng.

Chiến sĩ mũ nồi xanh: Rạng rỡ ngày trở về

Vượt qua nhiều gian khó, chiến thắng những hiểm nguy; 63 chiến sĩ, bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã kết thúc một hành trình ý nghĩa, với những miền ký ức khó phai cùng người dân Nam Sudan và bè bạn quốc tế, sau gần 15 tháng tham gia gìn giữ hòa bình tại quốc gia Đông Phi này.

Xem nhanh 20h ngày 30.9: Bỏ học vẫn thành công?; Lời nhận lỗi sai có muộn màng?- Ảnh 2.

Các chiến sĩ, bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 trở về trong sự vui mừng, hân hoan và sự đón chào của đồng nghiệp, gia đình

NHẬT THỊNH

Chiến sĩ mũ nồi xanh: Rạng rỡ ngày trở về

Để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, những chiến sĩ mũ nồi xanh đã phải đánh đổi nhiều thứ, nhất là những cảm giác lẫn lộn khi phải xa người thân, xa gia đình, xa quê hương.

Trong hơn một năm gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã thu dung, khám và điều trị cho hơn 2.400 ca bệnh là nhân viên Liên hợp quốc và người dân bản địa. Dù công tác xa quê nhưng những bác sĩ mặc áo lính lúc nào cũng hướng về quê hương đang phải hứng chịu nhiều đau thương do thiên tai.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.