Chiến sĩ mũ nồi xanh: 'Cảm ơn những người vừa làm cha, vừa làm mẹ'

Chiến sĩ mũ nồi xanh: 'Cảm ơn những người vừa làm cha, vừa làm mẹ'

29/09/2024 14:54 GMT+7

Tối 28.9.2024, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

21 giờ 30 phút ngày 28.9.2024, chiếc máy bay vận tải C-17 của Không quân Hoàng gia Australia chở 51 chiến sĩ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong sự vui mừng và hân hoan.

Chiến sĩ mũ nồi xanh: 'Cảm ơn những người vừa làm cha, vừa làm mẹ'- Ảnh 1.

Lễ đón các chiến sĩ, bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 được tổ chức tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

NHẬT THỊNH

12 chiến sĩ còn lại sẽ về nước trong đợt sau, sau khi hoàn tất bàn giao công việc cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 vừa lên đường sang Nam Sudan cách đây ít ngày.

Sau hơn 1 năm làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Nam Sudan, các chiến sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với những dấu ấn đẹp đẽ và ngọt ngào trong cuộc đời của người chiến sĩ mặc áo lính.

Chiến sĩ mũ nồi xanh: 'Cảm ơn những người vừa làm cha, vừa làm mẹ'- Ảnh 2.

"Cha mẹ, anh chị em, những người chồng, người vợ luôn là hậu phương vững chắc trong thời gian chúng tôi xa nhà; người đã gánh vác thêm trách nhiệm của cả chúng tôi, vừa làm cha vừa làm mẹ để chúng tôi yên tâm công tác", Thiếu tá Lê Minh Tâm bộc bạch

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.