Xin được… ở tù

26/06/2012 14:31 GMT+7

(TNO) Một tên trộm đã năn nỉ ỉ ôi thẩm phán cho anh ta vào tù vì không muốn… giấc ngủ bị quấy rầy. Kierran Batchelor, 21 tuổi ra tòa vì tội đột nhập vào hai căn nhà.

Sau khi xét xử, tòa tuyên bố phóng thích Batchelor nhưng bị cáo sẽ phải chịu sự giám sát của nhân viên quản chế.

Theo quy định, cứ đến 10 giờ sáng mỗi ngày, Batchelor phải gặp nhân viên quản chế nhưng anh chàng này liên tục vắng mặt nên bị tòa án triệu tập.

Batchelor phân bua rằng, anh làm ca đêm đến 6 giờ sáng mới về đến nhà, chợp mắt chưa được bao lâu thì đến 10 giờ phải gặp người quản chế. Điều này đã phá hỏng giấc ngủ của anh.

Sau khi nghe giải thích, vị thẩm phán cho anh cơ hội thứ hai lựa chọn giờ giấc thích hợp để gặp nhân viên quản chế.

Theo The Sun, những tưởng Batchelor sẽ chọn thời điểm phù hợp khác, nhưng anh ta đã thẳng thừng từ chối và xin được vào  cho... khỏe.

Quan tòa gật đầu, bị cáo nhe răng cười mãn nguyện và đa tạ tòa đã chiếu cố đến mình.

Thay vì ở ngoài chịu sự quản chế, giờ đây Batchelor sẽ vào khám bóc lịch trong vòng 40 tuần.

C.Nhung

>> Xin được ở tù
>> Ghiền ở tù
>> Suýt ở tù vì cho người khác mượn tên
>> Ở tù vì… cưỡng hôn phụ nữ
>> Ở tù vì nghe điện thoại
>> Ở tù vẫn “vô tư” xài điện thoại!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.