Xin giúp 3 anh em mồ côi

30/01/2024 07:55 GMT+7

Cha mẹ mất vì bệnh gan, A Lương (17 tuổi) phải gánh vác trọng trách nuôi nấng 2 em nhỏ và ông nội đã hơn 100 tuổi.

Căn nhà rộng 30 m2 là nơi tá túc của 3 anh em A Lương (17 tuổi, ở thôn 1, xã Đăk Tơ Lung, H.Kon Rẫy, Kon Tum) và ông nội đã hơn 100 tuổi. Trong nhà trống hoác chẳng có gì giá trị ngoài chiếc đèn tiết kiệm điện treo lơ lửng trên tường, không có cửa, những cơn gió cứ thổi thông thốc từ đằng trước ra đằng sau.

Gia đình A Lương vốn là hộ cận nghèo. 4 năm trước, cha của A Lương thấy người mệt mỏi, khó thở, chân tay sưng phù lên. Sau khi thăm khám, ông được bác sĩ thông báo mắc bệnh xơ gan cổ trướng. Kể từ đó, cha A Lương chỉ nằm yên 1 chỗ, bụng cứ thế phình to ra. Gánh nặng mưu sinh chuyển lên vai mẹ A Lương.

Xin giúp 3 anh em mồ côi- Ảnh 1.

Bữa ăn đạm bạc chỉ có cơm trắng với rau xào của gia đình A Lương

ĐỨC NHẬT

Thương mẹ vất vả, A Lương bỏ học đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Tưởng chừng mọi bất hạnh đã dừng lại ở đó thì bỗng một ngày mẹ A Lương đổ bệnh. Sau khi thăm khám, bà cũng được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh xơ gan. Từ đó, A Lương gồng gánh nuôi cha mẹ bệnh tật, chăm sóc ông nội đã hơn 100 tuổi và 2 người em đang học tiểu học.

Những tài sản có giá trị lần lượt được bán đi để đổi lấy thuốc men, gia đình A Lương trở thành hộ nghèo nhất xã. Những rẫy mì cuối cùng của gia đình cũng phải bán đi để cha mẹ A Lương chữa bệnh. Tháng 10.2023, mẹ A Lương từ giã cõi đời. Hơn 1 tháng sau, người cha cũng bỏ lại mấy anh em A Lương vì bệnh xơ gan cổ trướng.

Để nuôi các em và ông nội, A Lương nhận làm thuê khắp vùng. Thế nhưng công việc ít, thu nhập chẳng đáng là bao, 3 anh em cùng người ông được bữa nay chẳng biết bữa mai. Cả gia đình sống dựa vào số tiền làm thuê ít ỏi cùng trợ cấp chỉ vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng mỗi tháng của ông nội.

Thương ông, thương anh, bé Y Lá (9 tuổi) mỗi lúc không đi học lại đội nắng tự mò mẫm từ mảnh rẫy này đến mảnh rẫy khác mót củ mì kiếm tiền đong gạo. "Từ ngày cha mẹ bệnh, mấy anh em bị đói mãi thôi. Những hôm anh Lương đi làm thì có tiền ăn, còn hôm nào anh không có việc thì cả nhà ăn cơm với lá mì, măng rừng. Em đi mót củ mì rồi đem bán, hôm nào nhiều cũng được 5.000 đồng. Có tiền, em đều đưa cho anh A Lương mua gạo, mua đồ ăn", Y Lá tâm sự.

Theo ông Đào Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Lung, từ lúc cha mẹ mất, cuộc sống anh em A Lương và ông nội rất khó khăn. Hiện địa phương đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để các cháu được hưởng chế độ mồ côi. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần cho anh em A Lương. "Tuy nhiên, những khoản tiền này chỉ hỗ trợ được phần nào khó khăn. Do vậy, địa phương luôn kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để anh em A Lương vượt qua khó khăn. Trước tình cảnh ngặt nghèo của anh em A Lương, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm mở tấm lòng yêu thương giúp đỡ, hỗ trợ", ông Sang nói.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản : 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh em A Lương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình A Lương trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.