Sáng sớm, bà Hiền (77 tuổi) đã lóc cóc trên chiếc xe đạp cũ đi qua những con đường trong xã để nhặt ve chai. Đó là công việc khả dĩ kiếm ra tiền để nuôi 2 người con mắc bệnh tâm thần.

Vợ chồng ông Tường trước căn nhà trống trải của gia đình
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Vợ chồng bà Hiền - ông Tường (78 tuổi) có 4 người con, trong đó người con trai thứ 3 là Phan Văn Toản (năm nay 38 tuổi) bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Thương con, ông bà đưa anh Toản đi chữa trị khắp nơi nhưng lực bất tòng tâm. Càng lớn, bệnh tình của anh Toản càng trở nặng. Mỗi khi phát bệnh, anh Toản đập phá mọi thứ trong nhà, ông bà phải nén nỗi đau nhốt con vào căn phòng khóa trái cửa.

Vợ chồng ông Tường phải nhốt người con trai bị tâm thần trong căn phòng phía sau nhà
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Tưởng rằng khó khăn chỉ dừng lại ở đó, nhưng vài năm sau người con thứ 2 là chị Phan Thị Lành (năm nay 48 tuổi) cũng mắc bệnh như anh Toản. Sau cú sốc hôn nhân đổ vỡ, chị Lành có triệu chứng tâm thần, hay bỏ đi lang thang, về nhà thì chui vào góc giường. Vất vả, khổ đau một lần nữa đổ lên vai vợ chồng ông Tường. "Ngày nào nó cũng đi lang thang từ xóm này qua xóm khác, có hôm thì ra bụi tre đầu nhà ngồi thơ thẩn chờ chồng. Mỗi ngày bệnh tình của nó càng nặng hơn, dù không phá phách gì nhưng hở ra là lại đi lang thang. Tôi và chồng thay phiên nhau người chăm sóc con, người ra đường mưu sinh", bà Hiền nói.

Chị Phan Thị Lành, người con thứ 2 của vợ chồng ông Tường, mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Hoàn cảnh gia đình người con trai đầu cũng không mấy khá giả. Vợ anh bị bệnh, hai vợ chồng sống dựa vào tiền làm thuê, làm mướn và trợ cấp của nhà nước. Vì thế, gánh nặng của cả gia đình ông Tường dồn hết vào người con trai út. Là trụ cột gia đình, hằng ngày anh phụ mẹ công việc đồng áng, việc nhà rồi đi làm thêm để có tiền lo cho anh chị, thế nhưng tiền công ít ỏi không đủ trang trải cho gia đình 4 thành viên. "Thằng út thương tôi nên chỉ lo làm chứ không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ngoài khoản tiền trợ cấp hằng tháng cho 2 đứa con bệnh nặng, hằng ngày tôi đi nhặt ve chai để có thêm chút tiền trang trải cho các con", bà Hiền nói.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ vợ chồng ông Phan Tường; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Tường trong thời gian sớm nhất.
Nghe vợ nói, ông Tường rơm rớm nước mắt, thổ lộ nỗi lo: "Dù sức đã yếu nhưng tôi vẫn cố làm mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Nhưng điều vợ chồng tôi lo nhất là một ngày chúng tôi đổ bệnh, rồi chết đi, thì sẽ không có ai lo cho 2 đứa chúng nó, những đứa con nuôi mãi không lớn".
Bình luận (0)