Xuất hiện nhân tố duy nhất có thể chặn đứng 'cỗ máy' chiến thắng HAGL

29/04/2021 15:06 GMT+7

Theo ý kiến của cư dân mạng, người duy nhất có thể chặn đứng được đà thăng hoa của CLB HAGL ở thời điểm này chỉ có thể là…trọng tài!

Đó là ý kiến nổi bật trong số rất nhiều ý kiến từ bạn đọc đã phản hồi bên dưới các bài viết trên Báo Thanh Niên khi nói về phong độ hủy diệt, thắng trận như chẻ tre của thầy trò HLV Kiatisak. Nguyên văn, bạn đọc có tên H.N.T.T viết: “Người có thể chặn đứng chiến thắng đội HAGL hiện tại không ai khác đó chính là các ông vua áo đen”. Ngay lập tức, bình luận này đã nhận được sự đồng tình của nhiều bạn đọc khác.

Trần Minh Vương trở lại đầy mạnh mẽ dưới thời Kiatisak

Đương nhiên, đây cũng chỉ là bình luận mang tính “cho vui” từ độc giả. Dù là người điều khiển trận đấu nhưng các trọng tài không thể can thiệp đến kết quả chung cuộc, càng không thể nào khiến HAGL đứt mạch chiến thắng. Thực chất, ý kiến đến từ bạn đọc trên cũng chỉ là một cách nói khác để cảm thán về phong độ của đội bóng phố núi vào lúc này, rằng HAGL bây giờ là “không ai có thể ngăn cản”.

Bình luận "cho vui" của độc giả để cảm thán về phong độ cao của HAGL lúc này

Chụp màn hình

HAGL dưới thời HLV Kiatisak đã chinh phục tất cả. Từ chuyên môn với lối đá đẹp mắt và hiệu quả để giành chiến thắng trước đối phương trên sân cỏ cho đến trên khán đài khi chiếm trọn trái tim của nhiều người hâm mộ dù là khó tính nhất. Không phải tự nhiên mà đội bóng phố núi được đông đảo người hâm mộ bóng đá dành cho những lời “có cánh”, thậm chí là có phần “nổ” mỗi khi nhắc đến.
Trên sân cỏ, HAGL có màn trình diễn thuyết phục. “Hoàn hảo” là từ duy nhất để nói về bộ máy đang vận hành trơn tru do HLV Kiatisak lắp đặt, từ hệ thống phòng ngự cho đến khâu tổ chức tấn công. Điều này được minh chứng rõ ràng qua thành tích thi đấu của HAGL qua 11 vòng đấu (9 thắng, 1 hòa) ở V-League 2021 và qua vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. “Chiến thắng” chính là đáp án duy nhất mà thầy trò “Zico Thái” đã giải ra với chuỗi 7 trận liên tiếp khiến cho các đối thủ của họ phải nản lòng.
Nổi bật trong số đó, HAGL đã làm cho đương kim vô địch Viettel phải tâm phục, khẩu phục khi bị đốt lưới 3 bàn không gỡ trên chính sân Hàng Đẫy. Đội bóng phố núi thắng vang dội 2-0 trước một Đà Nẵng lúc này đang hừng hực khí thế khi vừa đánh bại Hà Nội và mở ra chuỗi trận sa sút của đội bóng sông Hàn. Sau đó, thầy trò HLV Kiatisak tiếp tục khuất phục đội bóng thủ đô trong trận cầu được xem là “siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Và gần đây nhất, "đội bóng con cưng" của bầu Đức lại hạ sát Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Petrovic. Đáng chú ý, trong chiến thắng 2-1 trước đội bóng xứ Thanh, HAGL không những hay mà còn may. Xà ngang được xem như là “cầu thủ thứ 12”, góp phần mang về 3 điểm trọn vẹn cho HAGL với pha giải nguy sau khi Doãn Ngọc Tân tung cú sút xa như búa bổ làm bó tay thủ môn Huỳnh Tuấn Linh ở phút 53.

HAGL đang trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, thuyết phục

Minh Tú

Còn trên khán đài, HAGL nhận được sự yêu quý từ đông đảo người hâm mộ. Fan trung lập hay thậm chí là cổ động viên của đội khách, nếu không yêu thì chắc chắn cũng không nỡ ghét đội bóng phố núi. Hầu hết những trận đấu của Công Phượng và các đồng đội (không tính trên sân nhà Pleiku) khi diễn ra trên sân khách đều rơi vào tình trạng “cháy vé” và chợ đen thổi giá lên gấp nhiều lần nhưng vẫn có người “bấm bụng” để mua. Chừng đó đủ để cho thấy sức hút của HLV Kiatisak và các học trò là lớn như thế nào?
Khi mọi yếu tố từ khách quan đến chủ quan đều “tiếp sức”, khi "cỗ máy" mang tên HAGL đã bật chế độ chiến thắng thì thầy trò Kiatisak có muốn thua cũng khó. Nói như vậy không có nghĩa là đội bóng phố núi sẽ thi đấu chủ quan, mà chỉ cần họ đã làm đúng như những gì đã thể hiện, chỉ cần họ không chệch bánh khỏi đường ray thì chắc chắn sẽ không dễ bị đánh bại. Chính vì vậy, phát biểu tự tin của các độc giả khi cho rằng không ai có thể chặn đứng được mạch chiến thắng của HAGL cũng không phải là "ảo tưởng"!
Trước mắt, đội bóng phố núi phải giải quyết thật tốt 2 chướng ngại là Bình Dương và Than Quảng Ninh để giữ vững ngôi vị số 1 ở lượt đi. Đương kim vô địch Viettel và á quân Hà Nội mà HAGL còn thắng. Đương nhiên, đội bóng đất Thủ và đội bóng xứ than hẳn không thể làm khó được đoàn quân của HLV Kiatisak. Tiếp đó, HAGL có thể bắt đầu đưa ra những toan tính để nước rút về đích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.