Xúc động hình ảnh cụ ông 90 tuổi chuẩn bị lì xì tết cho cháu chắt

07/02/2022 10:20 GMT+7

Dù đã 90 tuổi nhưng cụ Phưng vẫn tự tay chuẩn bị bao lì xì , viết tên cháu chắt để mừng tuổi dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tình cảm của ông dành cho các con, cháu chắt khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mạng xã hội những ngày tết chia sẻ câu chuyện cụ ông tuổi đã cao nhưng lại đích thân chuẩn bị kỹ lưỡng bao lì xì cho các con, cháu chắt. Ông tỉ mỉ ghi tên từng cháu chắt lên bao lì xì. Hình ảnh ông cặm cụi bên từng bao lì xì khiến cư dân mạng không khỏi xúc động, nhớ về ông bà mình và ai nấy đều mong ông khỏe mạnh, sống mãi với con cháu.

Cụ Phưng tự tay chuẩn bị từng phong bao lì xì, cẩn thận viết ra giấy tên tuổi con cháu

NVCC

“Năm nào cũng chuẩn bị lì xì cho cháu chắt”

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật trong câu chuyện trên là cụ Lý Phưng (90 tuổi, ở H.Diên Khánh, Khánh Hòa). Chị Huỳnh Thị Bích Huyền (30 tuổi, cháu dâu của cụ) là người chia sẻ câu chuyện. Chị Huyền cho biết, từ nhiều năm nay, mỗi dịp tết đến ông lại tự tay chuẩn bị phong bao lì xì để gửi đến cháu chắt vào ngày mùng 1. Ông nhớ hết tên của tất cả cháu chắt, cẩn thận ghi tên từng cháu và bỏ tiền vào phong bao lì xì. Tổng cộng ông có 8 người con và 37 cháu chắt. “Trước ông còn khỏe ông tự đi mua bao lì xì nhưng 2 - 3 năm nay, ông yếu hơn nên nhờ con đi mua. Ông nhớ tên từng người một, ngày cuối cùng của năm ông tự tay chuẩn bị bao lì xì. Mùng 1 tết, con cháu họp lại, trước khi trao lì xì, ông chúc và cầu nguyện cho các con, cháu chắt và đọc từng cháu chắt lên nhận lì xì”, chị Huyền kể.

Cũng theo chị Huyền, có nhiều người ở nước ngoài ông cũng nhớ chính xác họ tên, nhờ cháu khác nhận giùm và gửi sang để lấy may mắn. Ông lì xì theo từng hộ gia đình để không bị sót hay lẫn lộn. Ông dành dụm tiền gửi cho con cất dùm, đến tết ông lấy ra làm tiền lì xì cho mọi người. “Mình lấy chồng được hơn 4 năm, chồng mình bảo từ nhiều năm trước ông đã làm như vậy. Vì ông bà mình mất sớm nên không cảm nhận được tình thương từ ông bà, đến khi lấy chồng bắt gặp khoảnh khắc của ông nên thấy rất hạnh phúc và cảm động”, chị Huyền bộc bạch.

Ngày mùng 1 tết, ông đọc tên từng người lên nhận lì xì và cũng được con cháu lì xì lại

“Các con, cháu chắt là tương lai”

Chị Huyền cho biết, trước đây ông làm hiệu trưởng ở một trường tiểu học. Hiện giờ ông cùng vợ ở nhà con gái. Ông rất hài hước, vui tính, thích đi chơi, mỗi dịp trọng đại của con cháu như cưới hỏi, xây nhà… ông đều có mặt để chúc mừng, chung vui. “Bình thường ông bà ở với con gái, con cháu nhiều người đi làm xa nên cũng buồn, tết nhất con cháu tụ họp lại nên ông vui lắm. Các con của ông ai cũng thành đạt và áp dụng cách dạy dỗ từ ông và xem đó là tấm gương sáng. Mình mong ông bà có sức khỏe, sống bình an, hạnh phúc cùng con cháu”, chị Huyền tâm tình.

Trò chuyện qua điện thoại, cụ Phưng chia sẻ cụ dành dụm được ít tiền để lì xì vào đầu năm mới với mong muốn mọi việc đều được suôn sẻ, thuận lợi với mọi người. Ông luôn xem các con, cháu chắt là tương lai của mình nên dành nhiều tình thương, những điều tốt đẹp đến với cả nhà. “Hồi xưa tôi làm về giáo dục, giờ già sống gần bên con cháu. Tôi dành dụm ít tiền để lì xì cho các con, cháu chắt vì đời sống người già không còn bao lâu nữa mà người trẻ còn rất dài nên tôi rất quý trọng khoảng thời gian đó của con cháu. Tôi nhớ hết tên từng người con, người cháu, người chắt vì đó là ruột thịt của tôi”, cụ Phưng nói.

Trước khi lì xì, ông gửi lời chúc năm mới, mong các con, cháu chắt may mắn, học hành giỏi giang. Năm mới, ông cũng mong vợ chồng ông có sức khỏe, gần bên con cháu để hằng năm được gửi tặng phong bao lì xì. “Tôi có phong bao lì xì gửi tặng không phải để làm giàu mà chỉ mong cháu chắt nhớ đến ông bà, sống vui vẻ, an lành. Con cháu tôi cũng có người ở nước ngoài, bổn phận tôi là nhớ hết từng đứa, không đứa nào hơn thua đứa nào. Cháu chắt cũng là tương lai của tuổi già, cục cưng của tôi, nhờ ơn trên phù hộ để gia đình luôn mạnh khỏe”, cụ Phưng bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.