Xúc động VĐV Lào vượt nghịch cảnh đến với ngày hội đạp xe ở Quảng Trị

28/06/2024 18:52 GMT+7

Vượt chặng đường gần 400 km từ TP.Pakse (tỉnh Champasak, Lào) đến với Ngày hội đạp xe Vì hòa bình tại Quảng Trị anh Vatthana siphommalangkoun (49 tuổi, quốc tịch Lào) muốn truyền thông điệp 'hãy theo đuổi đam mê bằng ý chí và nghị lực'.

Vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi đam mê

Chiều 28.6, dưới cái nắng cháy da thịt của dải đất miền Trung, các thành viên CLB Pakse Bike Coffee vượt chặng đường gần 400 km từ TP.Pakse đã đến TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình.

Trong số các VĐV đến từ Lào, có VĐV đặc biệt Vatthana Siphommalangkoun (49 tuổi, trú TP.Pakse, tỉnh Champasak). VĐV này đạp xe bằng một tay. Theo lời anh Siphommalangkoun, vào năm 2014 trong lần tập luyện xe đạp tại một cung đường khá nguy hiểm, anh không may gặp tai nạn. Cú va chạm mạnh với xe tải đã cướp đi cánh tay trái của anh Siphommalangkoun.

Xúc động VĐV Lào vượt nghịch cảnh đến với ngày hội đạp xe ở Quảng Trị- Ảnh 1.

VĐV Lào có ý chí quật cường

LÊ HOÀI NHÂN

Xúc động VĐV Lào vượt nghịch cảnh đến với ngày hội đạp xe ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Anh Siphommalangkoun lao vun vút trên "chiến mã" của mình

HUY ĐẠT

Mất một thời gian để hồi phục sức khỏe, anh Siphommalangkoun rơi vào nghịch cảnh vì sự khiếm khuyết của cơ thể. Thế nhưng, tình yêu xe đạp đã thôi thúc người đàn ông lúc đó 39 tuổi không từ bỏ niềm đam mê với môn thể thao này… Anh Siphommalangkoun đã "đứng dậy", vượt qua đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, để tiếp tục đeo đuổi những cung đường trên chiếc xe đạp. "Trong 3 tháng sau vụ tai nạn, tôi quyết định quay trở lại với thể thao, vì đó là đam mê. Lúc đó, tôi chuyển qua chơi môn khác, nhưng bản thân cảm thấy không thích thú và tôi quay lại với đam mê xe đạp", anh Siphommalangkoun kể.

Từ Pakse đến Quảng Trị, câu chuyện cảm động về 'chiến binh' xe đạp đặc biệt

Quay trở lại với đam mê đạp xe khi đã mất đi cánh tay trái, anh Siphommalangkoun phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng bằng "tinh thần thép" và tình yêu với xe đạp, anh đã tự mày mò, sáng chế ra "chiến mã" riêng, phù hợp với chính bản thân mình. "Tôi cùng các anh em trong CLB ngày đêm sửa chữa, sáng chế ra chiếc xe đạp 1 tay phanh… và sau đó là tập luyện giữ thăng bằng, đạp xe vào cua với tốc độ cao... Điều khiến tôi cảm thấy rất bất tiện là lúc uống nước khi đạp xe. Do đó, tôi đã chế một bình nước đeo phía sau lưng, một dây dẫn đưa thẳng vào miệng", anh Siphommalangkoun tâm sự.

Xúc động VĐV Lào vượt nghịch cảnh đến với ngày hội đạp xe ở Quảng Trị- Ảnh 3.

Vượt qua nỗi ám ảnh sau tai nạn và những khó khăn khi cơ thể khiếm khuyết, anh Siphommalangkoun vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê đạp xe

HUY ĐẠT

Đại sứ hòa bình "thổi lửa" cho người khuyết tật

Chiều cùng ngày (28.6), anh Vatthana Siphommalangkoun cùng các thành viên CLB đã có buổi tập luyện quanh khu vực Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị.

Vatthana siphommalangkoun cho biết, anh sẽ tham gia đạp xe diễu hành tại Ngày hội đạp xe Vì hòa bình. "Khi biết được cung đường diễu hành đi qua những địa điểm lịch sử nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị, tôi cảm thấy rất hào hứng", Siphommalangkoun nói.

Xúc động VĐV Lào vượt nghịch cảnh đến với ngày hội đạp xe ở Quảng Trị- Ảnh 4.
Xúc động VĐV Lào vượt nghịch cảnh đến với ngày hội đạp xe ở Quảng Trị- Ảnh 5.

Anh Siphommalangkoun được nhiều người yêu mến và nhận được sự giúp đỡ của nhiều thành viên CLB

HUY ĐẠT

Theo VĐV đặc biệt đến từ Lào, khi vượt đường xa đến Quảng Trị để đạp xe Vì hòa bình, anh mang một thông điệp rằng: "Tôi tham gia rất nhiều giải đua xe đạp để muốn "tiếp lửa" cho những người tàn tật, để họ tự tin chọn một môn thể thao và không ngừng theo đuổi đam mê. Dù cơ thể có khiếm khuyết, nhưng nếu nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, thì bạn vẫn có thể viết tiếp hành trình chinh phục môn thể thao mà mình yêu thích".

Sẵn sàng cùng các thành viên CLB Pakse Bike Coffee tham gia lễ đạp xe diễu hành Vì hòa bình tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, anh Siphommalangkoun bày tỏ: "Chúng tôi rất vui và tự hào khi là VĐV nước ngoài tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình. Chúng tôi sẽ tham gia chương trình bằng tất cả tình yêu thể thao và sự gắn kết các dân tộc với nhau".

Xúc động VĐV Lào vượt nghịch cảnh đến với ngày hội đạp xe ở Quảng Trị- Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.