Xúc động với những giọt nước mắt tri ân và sự trưởng thành học trò tuổi 18

Quang Viên
Quang Viên
12/06/2023 16:14 GMT+7

Nước mắt của những học trò, thầy cô và phụ huynh cùng chan hòa, gây xúc động trong ngày lễ Tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12 năm học 2022 – 2023, do Trường THPT Thành Nhân, Q.Tân Phú, TP.HCM vừa tổ chức.

Nước mắt tri ân và sự trưởng thành của những học trò tuổi 18 - Ảnh 1.

Tình cảm của những học trò tuổi 18 dành cho cha mẹ trong lễ Tri ân và trưởng thành

QUANG VIÊN

Bức thư tri ân mẹ đã mất và chị Hai

Thu Trang, học sinh lớp 12C5 đã khiến thầy cô, phụ huynh, bạn bè có mặt trong buổi lễ rơm rớm nước mắt khi đọc lời tri ân người mẹ đã mất và chị Hai, người thay mẹ dưỡng dục em nên người. 

"Nếu như cõi trên là có thật, con mong mẹ ở trên cao hãy nhìn xuống đây. Hôm nay, ngay lúc này để nghe những lời con gái muốn nói với mẹ. Năm nay, con gái của mẹ đã 18 tuổi rồi, con đã đủ khôn lớn để tự chăm sóc bản thân; đủ trầm tĩnh để nhìn lại những mất mát từng trải mà không chới với, luyến tiếc, phiền muộn. Nhưng, mẹ là người con chỉ có một ở trên đời, không ai có thể thay thế. Những khoảng trống mẹ để lại trong con luôn là khoảng trống...", Thu Trang nghẹn ngào.

Nước mắt tri ân và sự trưởng thành của những học trò tuổi 18 - Ảnh 2.

Hai chị em Thu Trang tại lễ Tri ân và trưởng thành

QUANG VIÊN

Trong bức thư, cô nữ sinh này còn cho biết mẹ là người một mình đã tần tảo để lo lắng cho hai chị em Trang từ khi ba đã bỏ mẹ khi Trang còn rất nhỏ. Đau buồn hơn là mẹ của Trang đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn. 

"Con đã ước ngày đó nhưng không bao giờ có, đó là ngày có mẹ, có được tình yêu và sự chăm sóc của mẹ. Con xin mẹ hãy lắng nghe lời tri ân của con, con muốn nói với mẹ rằng, thời gian ngắn ngủi được làm con của mẹ là lúc con hạnh phúc và bình yên nhất. Con cám ơn mẹ", Trang bày tỏ.

Nước mắt tri ân và sự trưởng thành của những học trò tuổi 18 - Ảnh 3.

Bạn bè cùng trường khóc khi nghe câu chuyện của Trang

QUANG VIÊN

Với chị Hai, Trang trải lòng: "Chị là một chiến binh, là điểm tựa, là động lực để em vượt qua nỗi đau từ khi mất mẹ để bước tiếp… Hai ơi, xin cho em một lần được tri ân với tất cả những gì chị đã làm cho em, đứa em côi cút được chị chăm lo, bảo bọc. Từ sâu trong thâm tâm mình, em tự nhủ sẽ học tập thật tốt để đền ơn công lao của chị, người không sinh thành nhưng đã bao năm dưỡng dục, hy sinh cả cuộc sống của mình để em có được cuộc sống an yên".

Hãy tin vào con và hãnh diện vì con

Tại buổi lễ, Gia Bảo, học sinh lớp 12C1 cũng rơi nước mắt khi bày tỏ những lời gan ruột để tri ân người bố "gà trống nuôi con" khi mẹ cũng sớm qua đời. "Con đã trách cuộc đời sao đem mẹ của con đi nhanh quá, nhưng con cám ơn số phận vì cho con được làm con của bố. Con biết rằng một lời cám ơn là không đủ và bố cũng không cần con nói đến lời tri ân, nhưng xin bố cho con một lần được nói con cám ơn bố về tất cả mọi điều mà bố làm cho con", Bảo nghẹn lời tâm sự.

Nước mắt tri ân và sự trưởng thành của những học trò tuổi 18 - Ảnh 4.

Gia Bảo trải lòng về bố của mình

QUANG VIÊN

Lời tri ân của Ngô Mỹ Kim, lớp 12A5 dành cho mẹ với 3 trang giấy A4 cũng chan hòa nước mắt. Cô nữ sinh xinh đẹp nói về tình thương vô bờ bến của mẹ dành cho đứa con gái duy nhất và những bồng bột của tuổi mới lớn của mình đã từng làm mẹ buồn, mẹ giận, mẹ chịu đựng.

Nước mắt tri ân và sự trưởng thành của những học trò tuổi 18 - Ảnh 5.

Lê Mỹ Kim rơm rớm nước mắt khi đọc lời tri ân mẹ

QUANG VIÊN

Mỹ Kim xúc động: "Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con một hình hài và cho con một cuộc sống, cho con một tình thương đúng nghĩa. Tất cả mọi điều mẹ dành cho con không có gì đong đếm được. Con không dám hứa điều gì xa xôi nhưng con nhớ như in những gì mà con đã nói với mẹ. Đó là con sẽ làm cho mẹ trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian này khi con thành công. Hãy tin vào con và hãnh diện vì con".

"Có hai người quan trọng mà các em phải nhớ đến. Hai người này chính là hai người xứng đáng nhất, thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất... mà các con nhớ ơn chính là ba, mẹ của các con. Hai người đã tần tảo cả đời để các con có được quá khứ êm đềm, hiện tại an vui và tương lai rộng mở".

Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.