Ý - Đức: Nỗi ám ảnh chiến thắng

02/07/2016 19:54 GMT+7

Nếu có điều gì người Ý e ngại nhất vào lúc này, đừng ngạc nhiên nếu đó là thành tích… toàn thắng của họ trước người Đức suốt lịch sử các trận knock-out ở những giải lớn.


[VIDEO]: KHÁCH MỜI BÌNH LUẬN VÀ DỰ ĐOÁN TRẬN ĐỨC - Ý
Bóng đá không phải là phép tính số học, nơi ý chí và khát vọng sục sôi có thể làm nên những điều phi thường. Người Ý hiểu rõ điều này nhất qua những gì tập thể “loại 2” ấy đang làm nên những chiến tích ngoại hạng ở EURO 2016.

Bởi vậy, chẳng bất ngờ khi họ có chút bất an khi đối mặt với tuyển Đức. Đó là đội bóng đáng gờm nhất vào lúc này. Nhưng quan trọng là yếu tố lịch sử đáng ngạc nhiên: toàn thua trước Ý.

Đó lại là điều người Ý lo ngại nhất. Bởi hơn ai hết, “Azzurri” hiểu rõ sức mạnh của khát vọng phục hận, nỗi đau đớn của thất bại có thể giúp con người ta trở nên mạnh mẽ như thế nào.

Chính người Ý, với tín niệm phục thù dồn nén cho trận thua thảm 0-4 ở chung kết EURO 2012 trước Tây Ban Nha, đã đánh bại đối thủ này bằng lối tấn công khủng khiếp, khiến tiki taka co cúm trong hoảng sợ và bất lực.

Sau trận đấu, trung vệ Chiellini chia sẻ rằng nhìn lại chuỗi trận không thắng được Tây Ban Nha từ sau 1994, đặc biệt là thất bại ở trận chung kết “tả tơi” ở EURO 2012 đã khiến anh và các đồng đội luôn thôi thúc khát vọng phục hận.

Chiellini và tất cả đồng đội đã nhập cuộc với tình thần về cơ hội cuối cùng để cả một thế hệ có thể phục hận người Tây Ban Nha, chặn đứng chu kỳ áp đảo của đội bóng bò tốt vốn khởi đầu ở Vienna, rồi Kiev và mới nhất là Fortaleza.

Mats Hummels và Mesut Ozil sau thất bại 1-2 trước tuyển Ý ở bán kết EURO 2012 AFP

Những ngày qua, trận đấu giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ Ý - Đức đã dấy lên những cuộc chiến dư luận thú vị. Người Đức rất quyết liệt, dẫn đầu là những huyền thoại như Berti Vogts, Olivier Bierhoff rồi đến Klose để khẳng định sức mạnh của đội nhà.

Thậm chí, còn có cả so sánh buồn cười là Neuer giỏi hơn Buffon. Gì cũng được, miễn là Đức phải hơn.

Trong khi đó, Conte liên tục nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại tuyển Đức là mạnh nhất thế giới. Các cầu thủ Ý đều khẳng định sẽ phải đối mặt với thách thức lớn hơn nhiều so với Tây Ban Nha.

Còn Buffon? Anh đơn giản nói rằng “chẳng ai đi đem so sánh Neuer với một ông lão đã 38 tuổi cả”.

Và một điều nữa, các thành viên tuyển Ý đều chỉ nói đến thất bại 1-4 ở trận giao hữu hồi tháng 3, và lờ đi những chiến thắng trước đó tại các kỳ EURO hay World Cup.
Tuyển Ý vỡ òa trong ngày phục thù Tây Ban Nha Reuters

Một cách chủ động, người Ý đang hạ thấp mình nhất có thể trước những ngọn lửa phục thù từ phía người Đức. Nỗi đau của Chiellini, phần nào đó không khác với những gì mà các thế hệ bóng đá tài năng của Đức đang phải hứng chịu suốt bao năm qua.

Người Đức vẫn chưa thể quên được thất bại đau đớn trước ngưỡng cửa thiên đường ở lần đăng cai World Cup 2006.

Ở trận bán kết đó, họ đã gạt lệ nhìn người Ý vào chung kết và đăng quang, nơi Podolski, Schweinsteiger là nhân chứng. Hay gần nhất là thất bại cũng tại bán kết, ở EURO 2012 với cú đúp của gã điên Balotelli.

Tuyển Ý phải làm điều phi thường nếu muốn vượt qua khát vọng phục thù của Đức AFP

Về thực lực, tuyển Đức tuyệt đối mạnh hơn Ý, ở từng cá nhân cho đến tính tổ chức vốn được HLV Antonio Conte hết lời ca ngợi.

Trong hoàn cảnh đó, lịch sử đối đầu đáng xấu hổ sẽ là động lực để thầy trò HLV Joachim Loew tập trung và có động lực gấp bội khi bước ra đường hầm sân Stade de Lyon vào 2 giờ sáng ngày 3.7 (giờ VN).

Ở hoàn cảnh đó, người ta chờ đợi các chiến binh của HLV Conte sẽ tiếp tục cho thấy những bất ngờ mới từ tinh thần thi đấu cho đến những tính toán khôn ngoan đã trở thành thương hiệu của mình. Phải thế, họ mới có cơ hội chế ngự được khát vọng phục hận của người Đức vốn đã dồn nét suốt bao nhiêu năm qua. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.