Yaya Trương Nhi ngại ngùng trước cảnh hôn bạn diễn trẻ

10/11/2022 08:47 GMT+7

Yaya Trương Nhi tâm sự cô cố gắng hòa hợp với Trương Minh Thảo trong phim lẫn ngoài đời để có thể nhập vai tốt ở phân cảnh tình tứ.

Yaya Trương Nhi thử sức vào vai cô nhi, phải kiếm sống bằng nghề móc túi

ĐPCC

Bộ phim Hoa sơn trà là dự án ấp ủ của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn nên con trai anh là đạo diễn Trần Đôn Nghĩa và học trò - đàn em Trần Hà Sơn cố gắng thực hiện tác phẩm này dù gặp nhiều khó khăn. Dự án có sự tham gia của Yaya Trương Nhi, Đoàn Minh Tài, Băng Di, Dương Hoàng Anh, Quốc Cường...

Yaya Trương Nhi đảm nhiệm vai Trà, là một cô nhi kiếm sống bằng nghề móc túi. Trong một lần tình cờ, cô làm nhân chứng trong vụ ám sát ông Lâm, chủ tịch tập đoàn bất động sản (Đoàn Minh Tài thủ vai) và may mắn được vào sống trong gia đình hào môn. Sau đó, cô nảy sinh tình cảm với con trai của ông Lâm (Trương Minh Thảo) và hơn thế nữa, Trà còn phát hiện mình là đứa con bị thất lạc của ông Lâm.

Cảnh khóa môi lãng mạn của Yaya Trương Nhi và Trương Minh Thảo

ĐPCC

Vì đây là vai diễn cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn "đo ni đóng giày" cho Yaya Trương Nhi nên nữ diễn viên gặp không ít áp lực, luôn cố gắng xây dựng nhân vật Trà trở nên chân thực hơn.

Hoa sơn trà bắt đầu lên sóng vào lúc 19 giờ 45 ngày 9.11 trên kênh SCTV14. Đạo diễn Trần Hà Sơn tiết lộ chọn Yaya Trương Nhi vào vai Trà là tâm nguyện của đạo diễn Nguyễn Cảnh Đôn trước khi mất: "Bởi vì khi viết kịch bản này anh Đôn đã xem qua một số bộ phim của Yaya Trương Nhi tham gia. Và anh Đôn thấy được đây là nhân vật anh ấy đang xây dựng và cần tìm"

ĐPCC

Bên cạnh đó, Yaya Trương Nhi còn phải tạo sự gắn kết với diễn viên Trương Minh Thảo từ màn ảnh đến đời thực để cả hai có thể dễ dàng đóng cảnh thân mật. Dù vậy cô vẫn ngại ngùng khi diễn cảnh hôn với nam diễn viên trẻ sinh năm 1996, nhỏ hơn mình 6 tuổi. Yaya Trương Nhi kể: "Cảnh khiến tôi và Thảo nhớ hoài chắc là những cảnh hai đứa hôn nhau. Vì khi hôn Thảo, tôi hay bị "xì" (phì cười) vì Thảo ở ngoài là anh chàng khá hài hước nên khi diễn cùng bạn ấy tôi phải rất cố gắng kiềm chế để hôn nghiêm túc". Ngoài ra, Yaya Trương Nhi còn tiết lộ phân đoạn tấn công Đoàn Minh Tài là cảnh khó nhất. Cô đã khóc rất nhiều và quay liên tiếp trong hai ngày cho phân cảnh này.

Đạo diễn Trần Đôn Nghĩa chia sẻ: "Tôi còn nhớ trong những ngày cuối đời, dù sức khỏe không được tốt nhưng bố tôi vẫn cố gắng để triển khai kịch bản Hoa sơn trà cùng các bạn biên tập qua mạng trực tuyến. Đến tận những giờ phút cuối cùng, ông vẫn rất khó tính và đòi hỏi sự hoàn hảo, chỉn chu cao độ nhất đối với kịch bản - một phẩm chất mà những người từng làm việc với ông đã quá quen thuộc. Nhìn bố những lúc như vậy, tôi mới thực sự hiểu rõ niềm đam mê, sự hết lòng và tâm huyết của ông với nghề làm phim. Khi ông mất đi, tôi đã tâm nguyện rằng mình nhất định sẽ phải tiếp tục hoàn thành kịch bản cuối cùng này của bố thật tốt và không cho phép mình được lơi lỏng hay dễ dãi một chút nào".

Anh nói thêm ngày 9.11 năm ngoái là ngày mà đoàn phim định trang, và đúng một năm sau ngày 9.11 bộ phim được lên sóng. "Với riêng tôi, đây là một cảm xúc rất đặc biệt, vừa hạnh phúc lại xen lẫn chút buồn. Hạnh phúc là vì cả đoàn phim chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn trắc trở khi bấm máy ngay lúc TP.HCM vừa mở cửa trở lại sau đại dịch, và giờ đây bộ phim đã hoàn thành tốt đẹp, được lên sóng sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Còn buồn và tiếc nuối là vì bố tôi đã không còn ở đây để cùng theo dõi thành quả của đoàn phim, của học trò yêu quý Trần Hà Sơn và con trai mình", đạo diễn Trần Đôn Nghĩa nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.