“Cha, mẹ ráng giữ gìn sức khỏe”
Sau khi biết tin về việc thực hiện giãn cách xã hội ở 19 tỉnh, thành phía Nam, nhiều người trẻ như Lê Thị Trà My (32 tuổi) ở TP.HCM tự hỏi không biết khi nào sẽ được về quê thăm gia đình.
Chị Trà My đang đối mặt nhiều khó khăn khi quán cơm của chị đã đóng cửa gần 2 tuần qua. Cô chia sẻ: “Nhiều buổi tối, tôi đã rơi nước mắt vì nhớ nhà. Đôi lúc tôi nghĩ rằng 'thôi hay về quê đi, cùng lắm cách ly tập trung', nhưng tôi lo sợ trên đường về bị lây nhiễm, liên lụy cho nhiều người. Trước đây, mỗi lần nhớ nhà là tôi lên xe đò ngồi hai giờ là tới nơi, còn bây giờ thì… đường về nhà sao xa quá”.
![]() Cách TP.HCM chưa đến 100km, nhưng đường về Bến Tre nay xa quá Ảnh: Lữ Duy Tường |
Đồng cảnh ngộ, anh Trương Nguyễn Thanh Hòa, 26 tuổi, đang sống ở hẻm 80 Lữ Gia, Q.11, TP.HCM đã viết dòng bình luận trên Facebook: “Trời ơi, đường về nhà sao xa quá”.
Bản tin Covid-19 ngày 17.7: Cả nước thêm 3.718 ca bệnh mới, áp dụng biện pháp mạnh nhất dập dịch ở phía Nam |
![]() Người trẻ nhớ nhung ba mẹ nhưng không về được vì giãn cách xã hội Ảnh: Nguyễn Lê Tiến |
Còn Nguyễn Văn Thắng, 27 tuổi, đang làm nghề giao hàng ở TP.HCM, cho hay anh không thể về quê ở tỉnh Tiền Giang trong suốt 3 tháng qua.
Tuy nhiên, anh Thắng có lẽ sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian dài mới có thể về nhà thăm cha mẹ. Anh chia sẻ: "Tôi chỉ biết gọi điện thoại và nói với cha mẹ hãy ráng giữ gìn sức khỏe và cùng bà con chống dịch tốt, hết dịch rồi tôi sẽ về liền. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đường về nhà sao nay lại xa xôi đến như thế này”.
![]() Người trẻ nhớ con sông, bờ đê, gió biển... Ảnh: Nguyễn Lê Tiến |
Bình luận