Xót xa đám tang 3 nạn nhân trong vụ thảm sát ở Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/04/2019 12:16 GMT+7

3 nạn nhân của vụ thảm sát ở Bình Dương sẽ được mai táng ở nghĩa trang của P.Thái Hòa (TX.Tân Uyên, Bình Dương) vào ngày mai, 27.4.

Sáng 26.4, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND P.Thái Hòa, cho biết đã phân công ban ngành, đoàn thể đến hỗ trợ gia đình làm đám tang 3 nạn nhân trong vụ thảm sát xảy ra tại địa phương này.
Theo ông Long, 3 nạn nhân gồm bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, không phải Ngân như thông tin ban đầu) sẽ được mai táng miễn phí tại nghĩa trang của P.Thái Hoà vào ngày 27.4.
Trước đó, từ ngày 24.4, UBND P.Thái Hoà đã cử lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố cùng các ban ngành, đoàn thể ở địa phương đến hỗ trợ gia đình, động viên thăm hỏi và túc trực 24/24 tại đám tang.
tham-sat-Binh-Duong
Gia đình, người thân vô cùng thương tiếc các nạn nhân xấu số. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Ông Long cho biết UBND TX.Tân Uyên cũng đã hỗ trợ 15 triệu đồng và UBND P.Thái Hòa hỗ trợ 6 triệu đồng để gia đình lo chi phí tổ chức đám tang.
Cũng trong ngày 26.4, người dân ở P.Thái Hoà và cán bộ ban ngành đoàn thể ở địa phương đã đến viếng 3 nạn nhân. Linh cữu các nạn nhân được đặt tại nhà bà Cúc, hiện trường của vụ thảm sát.
tham-sat-Binh-Duong
Đại diện ban ngành, đoàn thể ở địa phương cũng đến hỗ trợ gia đình Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Bà con lối xóm với bà cũng ai cũng ngậm ngùi, thương xót các nạn nhân xấu số. Bà Cúc được người dân địa phương đánh giá là người hiền lành, được nhiều người quý mến.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi, là hàng xóm của bà Cúc) để điều tra về hành vi giết người.
Nghi can Luận khai nhận do bị con gái bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Nhi coi thường, xua đuổi mỗi khi Luận sang nhà uống cà phê và coi phim nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.
tham-sat-Binh-Duong
Người dân đến thăm viếng Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Rạng sáng 24.4, Luận mang theo 2 con dao đột nhập vào nhà bà Cúc lần lượt sát hại các nạn nhân Cúc, Nhi, Trân rồi lấy chìa khoá khoá trái cửa rồi thoát ra ngoài phi tang hung khí.
Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ thảm sát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.