Clip được tài khoản "Đồ gỗ Luân Hiền" chia sẻ lên mạng xã hội cách đây không lâu với dòng mô tả: "Tắm cho mát mẻ nào!". Nội dung clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ đang xối nước rửa con chó bằng gỗ xà cừ màu nâu.

Clip "tắm" chó gỗ khiến dân mạng xôn xao những ngày qua, nhận về hơn 14 triệu lượt xem
ẢNH: NVCC
Ngỡ tưởng đây là clip giới thiệu một sản phẩm đồ gỗ bình thường, tuy nhiên, vì chú chó gỗ nhìn sinh động và chân thực, nhiều cư dân mạng hiểu hiểu lầm đây là chú chó thật và chủ tiệm đang làm thịt chó nên đã tràn vào tấn công, lên án.
Rất nhiều bình luận bên dưới clip, cho rằng cô gái "nhẫn tâm", "không nên làm thịt chó" cũng như kêu gọi mọi người lên án những hành vi giết thịt, ngược đãi chó mèo. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận ra đây là chú chó gỗ nên trần tình thay cho chính chủ clip, kêu gọi mọi người ngừng bình luận tiêu cực.
14 triệu lượt xem clip cô gái 'tắm' chó: Chuyện hiểu lầm hy hữu xảy ra
"Tiệm đồ gỗ của gia đình tôi chưa từng gặp sự việc hy hữu như vậy!"
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Lam Giang (24 tuổi) hiện đang sống ở Hải Phòng (Hải Dương cũ) cho biết bản thân còn chưa hết bất ngờ, thậm chí bị sốc bởi sự việc vừa qua.
Chị cho biết nhiều năm qua, chị thường xuyên chia sẻ những clip lên kênh mạng xã hội giới thiệu những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình mình. Clip "tắm" cho con chó gỗ cũng là một trong những clip đó.
"Bản thân mình chưa từng nghĩ mọi việc rẽ sang hướng tiêu cực như vậy, có quá nhiều bình luận lên án cũng khiến mình và gia đình có chút lo lắng, phải vội lên clip đính chính ngay.
Sau sự việc này, nhiều người cũng dành lời khen cho những sản phẩm của gia đình mình chân thực nhìn như thật. Có quá nhiều cảm xúc với mình những ngày qua, tiệm đồ gỗ của gia đình cũng chưa từng gặp phải sự việc hy hữu như vậy", chị Giang chia sẻ.

Sau khi lập gia đình, chị Giang hỗ trợ gia đình chồng kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ
ẢNH: NVCC
Chị Giang cho biết đây là tiệm đồ gỗ của gia đình chồng chị, đã kinh doanh suốt nhiều đời qua. Trong đó, sản phẩm chú chó gỗ trong clip gây sốt vừa qua là sản phẩm được chế tác riêng, có giá 7 triệu đồng. Bên cạnh đó, các sản phẩm đồ gỗ của gia đình chị đa dạng, giá từ 1 triệu đồng đến vài trăm triệu tùy vào nhu cầu của khách.
Anh Trần Đức Nam (25 tuổi) là chồng chị Giang cho biết ban đầu, khi tiệm bị dân mạng tấn công oan, anh rất lo lắng. Sau clip đính chính, sự việc chuyển biến theo hướng tích cực khiến anh cũng an tâm hơn. Với vợ chồng anh và gia đình, đây có lẽ là kỷ niệm đặc biệt khó quên trong kinh doanh.
Bình luận (0)