25 tháng Chạp đường phố TP.HCM thông thoáng lạ lùng: 'Tết đến thật rồi!'

06/02/2021 13:28 GMT+7

Sáng ngày 6.2.2021 (ngày 25 tháng Chạp), nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM vốn hay xảy ra kẹt xe nay thông thoáng, có thời điểm "vắng tanh”, không bóng xe cộ qua lại.

Sáng ngày 6.2, nhiều người dân ở TP.HCM nói vui rằng họ thấy lạ lẫm khi chạy xe một mạch từ nhà đến chỗ làm mà không hề bị ùn tắc như trước đó.

Đường hoa Nguyễn Huệ dần thành hình, chuẩn bị đón khách du xuân giữa Covid-19

Dạo một vòng các tuyến đường trung tâm như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), Đinh Tiên Hoàng (Q.1), Nguyễn Đình Chiểu (Q.3)… PV Thanh Niên ghi nhận, lúc 7 giờ 30 phút sáng, đường phố vô cùng thông thoáng. Chị Ngọc Vy (thuê nhà ở Q.Bình Thạnh) cho biết sáng nay trên đường đến chỗ làm (Q.1), chị chạy xe bon bon, cứ thấy "là lạ làm sao". 

Vòng xoay Điện Biên Phủ (Q.1) sáng nào cũng kẹt xe thì nay đi lại rất thoải mái

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Lê Thị Hoa (56 tuổi) bán bánh ướt trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1) cho biết rất lâu rồi bà mới thấy con đường này không chuyện kẹt xe vào sáng sớm. “Trời ơi sáng nay thông thoáng lạ thường, chắc người ta về quê hết rồi còn đâu. Vài ngày nữa chắc vắng tanh như hồi đợt cách ly vì dịch Covid-19 năm ngoái luôn. Đường sá vắng nên khách mua cũng ít, chắc cỡ 27 tôi nghĩ bán rồi vì tới lúc đó cũng không còn ai mua”, bà tâm sự.

Lượng xe từ cầu Điện Biên Phủ 1 đổ ra vòng xoay Điện Biên Phủ ít hơn hẳn.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Võ Thị Sáu nay thông thoáng đến lạ.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ở lại “cày” Tết đến ngày 29 tháng Chạp mới về quê, anh Dương Phúc Dương (27 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết ngày nào anh đi đường Điện Biên Phủ và đều chịu cảnh kẹt xe rất khó chịu. “Có ở lại Sài Gòn những ngày gần tết thế này mới thấy nó khác lạ. Lâu lắm rồi tôi đi trên đường này mà không phải nhích từng chút một. Tôi chạy một hơi từ nhà lên cơ quan luôn, nhanh gấp đôi bình thường đó”, anh Dương cười nói.

Chụp ảnh đường hoa giữa Covid-19, người Sài Gòn “giấu” nụ cười sau lớp khẩu trang

TP.HCM ít xe lưu thông, nhiều người cho biết họ cảm thấy không khí trở nên thoáng đãng và trong lành hơn. Sáng ra Công viên 30/4 tập thể dục, ông Thanh Chung (47 tuổi) cho biết Sài Gòn ngày 25 Tết mát mẻ, trong lành lạ thường. “Ít khỏ bụi, ít xe cộng với thời tiết se lạnh khiến người mình như khỏe ra. Sáng nay tôi đi tập thể dục mới nhận ra Sài Gòn sắp đến tết thật rồi”, ông Chung chia sẻ.

Không còn cảnh xe phải nhích từng chút một trên đường Điện Biên Phủ (P.6, Q.3).

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giao lộ Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch (Q.3) vắng xe.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) các phương tiện đi lại dễ dàng hơn so với thường ngày.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Pasteur (Q.1) cũng vắng xe cộ 

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Phạm Ngọc Thạch (Q.1) nhìn từ hướng Hồ Con Rùa.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trái với sự nhộn nhịp của những ngày thông thường, nhiều người rời Sài Gòn về quê ăn tết, khiến phố xá trở nên yên tĩnh... hiếm thấy.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.