• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Gen Z du lịch

3 điểm nghỉ thú vị mà chỉ có trời biết, đất biết và chúng ta cùng biết!

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/01/2023 14:00 GMT+7

Đảo Hải Tặc (Hà Tiên), Du Già (Hà Giang), hồ Lắk (Đắc Lắk) là 3 điểm nghỉ đáng để bạn trải nghiệm hòa cùng thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa của người địa phương. Du Già có con suối nằm trong núi hùng vĩ, hồ Lắk mộng mơ giữa núi rừng Tây Nguyên, đảo Hải Tặc hoang sơ và kì bí như tên gọi, hút hồn bất kể ai ngay từ lần đầu đặt chân tới.

Sau 2 cái Tết phải "nằm nhà" do dịch, năm nay du khách tự do "bung xõa" đi khắp đất trời, vậy tại sao lại không trải nghiệm ở 3 điểm nghỉ này, nơi mà chỉ có đất biết, trời biết và chúng ta cùng biết!

Du Già - xứ bản tiên của Hà Giang

Vẻ đẹp huyền ảo đầy mê hoặc của Du Già trong sương sớm.

Một góc bản nhỏ được du khách chụp từ homstay Dugia.

Đến Du Già, bạn có thể hòa mình vào cảnh sắc núi rừng hoang sơ, ngắm nhìn phong cảnh non nước hữu tình và tìm hiểu bản sắc văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào dân tộc hồn hậu, mến khách.

Đường vào Du Già uốn lượn như dải lụa đào với một bên là núi, một bên là vực sâu thăm thẳm.

Cây xanh nhỏ xinh nằm ở bậu cửa sổ homstay của người bản xứ.

Xã Du Già - Hà Giang nhỏ xinh với 14 thôn bản của đồng bào dân tộc Tày, H’mông, Dao… Các bản nơi đây đều mang vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc với những ngôi nhà sàn, bờ ao, ruộng vườn nằm nép mình bên thung lũng. Sáng sớm và chiều tà là những thời điểm đẹp nhất để bạn dạo quanh Du Già, ngắm nhìn những bản làng ẩn mình dưới làn sương mờ lãng đãng trông càng thêm huyền ảo, nên thơ.

Các homestay ở Du Già đều do cộng đồng người dân tộc trong vùng tạo nên để phục vụ mọi người đến du lịch.

Thác Thâm Luông tuy mùa khô nhưng vẫn tung bọt trắng xóa đẹp tựa tranh vẽ, là điểm dừng chân mà ai đến đây đều nên trải nghiệm.

Các dân phượt và khách nước ngoài thì rất thích con suối này khi tới đây. Họ thường mang theo bia ngâm dưới dòng suối và sau khi bơi tắm thỏa thuê, vớt bia lên uống mát lạnh, nhâm nhi cùng thịt nướng.

Du Già là minh chứng cho câu nói vẻ đẹp không chỉ ở đích đến, vẻ đẹp nằm trên những cung đường. Để đến nơi đây có nhiều cung đường, ngã rẽ mà cung đường nào cũng hiểm trở, thách thức bất cứ tay lái nào muốn khám phá vùng đất được mệnh danh là bản tiên giữa cao nguyên đá Hà Giang hay thiên đường chốn hạ giới.

Cung đường chữ M - đường về Du Già với những khúc cua tay áo uốn lượn, khúc khuỷu nổi tiếng mà dân phượt qua đây, ai cũng dừng lại check in.

Những con đường ngoằn ngoèo vắt lưng chừng những ngọn núi, hai bên đường núi đá chênh vênh, xám xịt và phải vượt qua nhiều đoạn cua chữ M khúc khuỷu, quanh co.

Bữa cơm tối của người dân tộc Tày đãi khách bao gồm gà đồi, thịt heo bản nướng, các loại rau nhà trồng và tráng miệng là dứa (thơm). Dứa ở đây trái nhỏ như bàn tay người lớn và ngọt như kẹo mật.

Đến đây, du khách có thể trải nghiệm văn hóa của người Tày, đi leo núi, tắm thác Thâm Luông mát lạnh, cùng các bà các mẹ bắt cá trên suối Du Già, hay ra chợ phiên chỉ nhìn thôi bạn cũng thấy yêu, thấy mến vùng đất rẻo cao này.

Hồ Lắk - viên ngọc giữa đại ngàn Tây Nguyên

Nếu bạn muốn rời xa không khí ồn ào nơi đô thị, hồ Lắk (Đắc Lắk) là một lựa chọn hợp lý để "trốn tránh" bởi khung cảnh nơi đây yên bình, tĩnh lặng, thức ăn ngon và đặc biệt bạn được đắm chìm vào không gian văn hóa của người bản xứ Tây Nguyên đại ngàn.

Hồ Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất tỉnh Đắk Lắk và lớn thứ hai Việt Nam (chỉ sau hồ Ba Bể). Được bao quanh bởi những dãy núi lớn, hồ sở hữu một vẻ đẹp vừa hoang sơ, kỳ thú lại rất đỗi thơ mộng.

Ở Hồ Lắk có cả dịch vụ chèo thuyền độc mộc, thế nên nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác được chầm chậm lướt trên mặt hồ và ngắm nhìn khung cảnh chung quanh thì nhất định không nên bỏ qua. Ngồi trên thuyền độc mộc lướt nhẹ nhàng và chậm rãi trên mặt hồ là trải nghiệm rất khó quên. Nổi trội là ngắm hoàng hôn dần buông xuống sẽ khiến bạn cảm thấy thật bình yên. Và dậy sớm để đón bình minh, cảnh xinh tựa tranh vẽ vậy.

Buổi sớm mai ở hồ Lắk, mặt hồ lặng yên không chút gợn sóng, xanh trong phẳng lặng như tấm gương.

Sinh sống xung quanh hồ đa phần là người M'nông đến từ các buôn làng như buôn Jun, buôn M’Liêng, buôn Lê… vẫn còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Chính vì vậy mà du khách khi tới đây không chỉ được cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên mà còn có cơ hội khám phá những nét đẹp văn hóa.

Một ngôi nhà sàn của người M'nông nằm trong buôn Jun - ngôi làng nằm cạnh hồ Lắk.

Ở buôn Jun vẫn có những ngôi nhà dài truyền thống với mái lợp cỏ tranh, vách thưng liếp nứa, với các vật dụng như chiêng, ché cổ. Nghề dệt thổ cẩm vẫn được gìn giữ và phát huy. Các buôn làng sinh sống quanh hồ Lắk vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của mình, và du khách có thể tham quan khám phá.

Bến tàu đưa đón khách của một khu nghỉ nằm trên ngọn đồi nhỏ ở cạnh hồ Lắk, là địa điểm check in sống ảo của các bạn trẻ khi tới đây.

Ẩm thực ở hồ Lắk nổi tiếng với gà nướng và cá nướng, các loại cá nước ngọt được bắt từ hồ.

Và không thể thiếu thú vui tao nhã uống cà phê ở ngôi nhà rông của thủ phủ cao nguyên trung phần này.

Ngoài ra, các món như cơm lam gà nướng, gỏi cà đăng, canh rêu đá cũng xuất hiện ở các nhà hàng quanh đây, hứa hẹn mang đến cho mọi người những giây phút thưởng thức ẩm thực đáng nhớ.

Đảo Hải Tặc - hoang sơ và kỳ bí

Quần đảo Hải Tặc lại mang một sức cuốn hút khó cưỡng, không chỉ toát ra từ tên gọi mà còn bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí.

Ngoài sự hiếu kỳ từ tên gọi, du khách đến đảo Hải Tặc để khám phá một vẻ đẹp hoang sơ hiếm có, biển xanh, cát trắng, nắng vàng và người dân trên đảo vô cùng thân thiện.

Khi đặt chân đến vùng đảo cực Nam của Tổ quốc này, câu hát: "Ngày anh đến nơi đảo xa, ngày anh tới nơi đảo nhỏ..." thôi thúc trong chúng ta tự hào về vùng đất cuối trời xinh đẹp và bình yên thế này.

Trong mênh mông của sóng biển bất tận và đỉnh đồi cao ngất, cảnh ở đây mang dáng vẻ hùng vĩ đến kinh ngạc: Màu đen của đá, màu xanh thẫm của biển và cả tiếng rì rào của những con sóng bạc đầu.

Ở đảo Hòn Đốc còn lưu lại cột mốc chủ quyền được xây bằng bê tông cốt thép đã hoen gỉ, sứt mẻ theo mưa nắng thời gian. Nét chữ cũng dần nhòa theo năm tháng.

Vì bức hình cột mốc đánh dấu chủ quyền biển đảo này mà đã thu hút rất nhiều du khách đến khám phá tìm hiểu. Những dòng chữ: "Quần đảo Hải Tặc. Hải đồ số: 3686 S.H; VT 10 độ 10’8; KT 104 độ 20’0”. Ở phần đế của trụ bê tông có dòng chữ ghi rõ: "Quần đảo Hải Tặc gồm có các đảo sau: Hòn Kèo Ngựa, Hòn Kiến Vàng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Vinh, Hòn Gùi, Hòn Ụ, Hòn Giang, Hòn Chơ Rơ, Hòn Đước, Hòn Bờ Đập, Hòn Đồi Mồi. Quần đảo trực thuộc tỉnh Kiên Giang”. Cuối các dòng chữ có chú thích: "Phái bộ quân sự thị sát và nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 26 tháng 7 năm 1958 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam”. Đã bao nhiêu năm trơ gan cùng tuế nguyệt, cột mốc chủ quyền vẫn sừng sững nơi đất trời biển đảo, trở thành niềm tự hào cho cả người dân đảo lẫn du khách khi tới đây.

Trên đảo khá hiện đại, sóng wifi phủ sóng toàn đảo và các tụ điểm vui chơi cho giới trẻ khá hữu ích như sân bóng, thư viện và có cả những quán trà sữa pha chế cực ngon.

Một địa điểm tổ chức lặn biển cho du khách bắt con cầu gai (nhum) có tên gọi hài hước, ấn tượng khiến du khách nào cũng thích thú.

Thêm một quán kem - Kem tặc được đặt theo tên của quần đảo ngộ nghĩnh.

Ly cà phê sữa nóng trên đảo, người pha "chơi nguyên" chén nước nóng rồi để ly cà phê vào. Cà phê sữa ở đây có vị thơm, béo của dầu dừa, say lòng du khách.

Theo các ngư dân, có những loại cá, ốc mà chỉ ở vùng biển của đảo Hải Tặc mới có. Thịt cá thơm ngon, chắc và béo.

Đảo Hải Tặc hiện chưa có nhiều du khách khám phá, dù dịch vụ ở đây rất tốt, từ ăn uống đến nghỉ ngơi và các tour lặn biển câu cá cực thú vị. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng và hải sản tự nhiên rất nhiều, đặc biệt là các loài ốc. Tụi nhỏ trên đảo siêu dễ thương! Các chú chó khá nhiều và cực hiền. Người dân thân thiện, xởi lởi. Đặc biệt phụ nữ, con gái ai cũng tươi tắn, nước da của họ trắng hồng, không bị sạm da do nắng và gió như các vùng biển khác.

Một trong 3 điểm nghỉ này xứng đáng để bạn F5 bản thân sau những Tết mệt nhoài chưa? Ở đảo Hải Tặc là nơi mà bạn có nhiều thời gian để ngồi ngắm biển, nghe sóng vỗ rì rào và rồi cảm thấy rằng cuộc đời này rốt cuộc chẳng có gì đáng để vội vã vì mọi thứ vẫn đẹp, vẫn khoan khoái và đáng để tận hưởng sự bình yên.

Ảnh: Lệ Thủy Trần, fbdaohaitac

Top
Top