48% phụ huynh không hài lòng về bữa ăn bán trú: Đóng thêm tiền ăn được không?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/10/2022 18:28 GMT+7

Khảo sát trên Thanh Niên Online cho thấy 48% bạn đọc không hài lòng về bữa ăn bán trú của con ở trường.

Một bữa trưa của học sinh tiểu học với cơm, gà tẩm bột chiên, đồ xào, canh rau thịt bằm, chuối cau (cơm, canh sẽ lấy thêm khi học sinh ăn thêm)

thúy hằng

Các bài viết của Thanh Niên về bữa ăn bán trú, quản lý bữa ăn bán trú ra sao, “căng não” với bữa ăn bán trú 27.000 đồng nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Trong khảo sát trên Thanh Niên Online về bữa ăn bán trú trong trường học ngày 27.10, tính đến 17 giờ ngày 28.10, có 48% bạn đọc cho biết “Không hài lòng”, 42% bạn đọc cho rằng mình “Hài lòng” còn 10% bạn đọc cho biết “Có ý kiến khác”.

Poll TNO
Đánh giá cơm bán trú trường học

Trao đổi với một số phụ huynh có con bán trú, một phụ huynh chia sẻ lý do chưa hài lòng vì “đồ ăn của trẻ mầm non ít”, người khác cho hay “có bữa xế con chỉ ăn một chiếc bánh ngọt”. Một phụ huynh dè dặt: “Tôi không biết có được đột xuất đến trường của con để kiểm tra nhà bếp nấu và bữa ăn của con có no, đủ không?”.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cho rằng họ hài lòng với bữa ăn bán trú hiện tại. Và nếu mong muốn con được ăn nhiều hơn, món ăn đa dạng hơn, thực phẩm phong phú hơn thì phụ huynh nên thống nhất cùng nhà trường để đóng thêm tiền ăn cho con.

Tuy nhiên, trước câu hỏi của phóng viên về việc “chị có sẵn sàng đóng thêm tiền ăn mỗi bữa cho con ở trường?”, một phụ huynh xua tay: “Tôi bán hàng dạo, đóng được cho con 30.000 đồng tiền ăn một ngày là ráng rồi, nhà có 2 đứa đi học, còn các khoản tiền khác nữa chứ”.

30.000 đồng mà ăn như vậy là ổn

Phụ huynh có con học lớp 1 tại một trường tiểu học công lập tại P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM cho biết tiền ăn mỗi ngày của con là 30.000 đồng, gồm bữa trưa và xế. Thực đơn được niêm yết công khai ở cổng trường để phụ huynh nắm. Con đã lớn nên mỗi ngày đi học về nhà chị đều hỏi xem con ăn ở trường thế nào, đồ ăn ra sao, có món nào ngon, dở... Nhà trường cũng lắng nghe những góp ý của phụ huynh về bữa ăn và mời đại diện phụ huynh xuống thăm bếp ăn, xem giờ ăn của con.

Bữa ăn của học sinh Trường mẫu giáo Bông Sen 1 (H.Hóc Môn, TP.HCM) với canh rau, thịt kho mặn với giá 27.000 đồng/ngày gồm cả bữa xế

b. thanh

Chị cho hay với 30.000 đồng chia làm 2 bữa, trưa và xế, với cơm, canh, xào, đồ mặn, tráng miệng trong bữa trưa các con ăn no, ngon miệng là ổn. “Với giá tiền này mà các thầy cô cân đối được để nấu nướng cho các con cũng rất phục. Vật giá leo thang, phụ huynh chỉ cầm 30.000 đồng đi chợ sẽ biết mình có thể mua được gì”, chị nói.

Phụ huynh có con học tại một trường tiểu học công lập tại Q.3, TP.HCM cho hay mỗi ngày tiền ăn của con là 32.000 đồng, gồm bữa trưa và xế. Thực đơn được công khai với phụ huynh, các món ăn trong bữa trưa đảm bảo luôn có cơm, đồ mặn, đồ xào, tráng miệng. “Với giá tiền này, cơm như vậy ở trường là ổn. Giá cả tăng, tiền ăn không tăng, phụ huynh cũng phải hiểu nhà trường đã rất cố gắng”, phụ huynh cho biết.

"Phụ huynh nên thỏa thuận đóng thêm tiền ăn cho con"

Nhìn những khẩu phần ăn của trẻ mầm non trong bài viết “Căng não với bữa ăn bán trú 27.000 đồng”, gửi ý kiến về Báo Thanh Niên, bạn đọc Ha chia sẻ: “Tôi nghĩ các phụ huynh nên thỏa thuận với trường tăng thêm tiền ăn cho các con, nếu cân não riết cũng chọn những thứ ít dinh dưỡng hay kém chất lượng mới có giá mềm, vì phần lớn thời gian bé sinh hoạt trong nhà trường… cần năng lượng nhiều vận động. Các công ty sữa hay thực phẩm có thể hỗ trợ thêm như mục đích quảng cáo hoặc từ thiện cho các trường thuộc khu vực khó khăn…”.

Bạn đọc Trinhbuithuongvan trao đổi: “Tôi nghĩ rằng ở bậc mầm non ngành giáo dục chú trọng đến việc phát triển của trẻ - hơn là việc lo quá đến cơ sở vật chất (chúng ta nên chọn lựa chứ không thể nói cơ sở vật chất không quan trọng nhưng cân đối ở mức phù hợp). Là phụ huynh tôi đồng tình với nhà trường tăng thêm phí tiền ăn (bổ sung dinh dưỡng) cho các con.

Cùng quan điểm này, bạn phuc nguyen góp ý: “Dù chi phí ăn uống cao cũng phải cho trẻ em ăn uống đủ dinh dưỡng thì cơ thể mới phát triển, vấn đề này nhà trường phải họp với phụ huynh để có sự đồng thuận, không ai muốn con mình bị suy dinh dưỡng”.

Còn bạn đọc Thương mong mỏi: “Trẻ em là tương lai của đất nước. Hy vọng nhà nước hỗ trợ thêm tiền ăn cho các bé để các cháu được uống sữa và ăn uống đầy đủ chất hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.