BỨC THƯ CỦA CÔ HIỆU TRƯỞNG
Nhớ lại những ngày giữa tháng 9.2021, khi TP.HCM công bố thông tin về nhiều trẻ mồ côi do cha, mẹ hoặc cả cha mẹ cùng người thân mất vì nhiễm Covid-19, khiến cả cộng đồng bàng hoàng. Thấu được tình cảnh đau thương đó, ngày 16.9.2021, Báo Thanh Niên công bố chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, kêu gọi cộng đồng chung tay, góp sức hỗ trợ các trẻ kém may mắn. Ngay sau đó, chương trình đã tiếp nhận tình cảm của bạn đọc khắp nơi gửi đến qua email, nhằm sẻ chia và giúp đỡ các em, trong đó có bức thư của cô Huỳnh Thị Tuyết Hoa, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Thọ ở P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM. Thư cô viết ngày 24.9.2021, có đoạn: "Ban giám hiệu Trường tiểu học Lê Văn Thọ vô cùng xúc động khi đọc lời kêu gọi đầy tính nhân văn của Báo Thanh Niên trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Những dòng thư kêu gọi xuất phát từ trái tim đồng cảm với những số phận đang rơi vào cảnh thương tâm, khốn khó đến nghẹn lòng. Nhưng đau lòng nhất vẫn là những trẻ em sớm mồ côi cha, mẹ khi còn chưa biết gọi tên những mất mát mà mình đang mang theo. Bước vào năm học mới các em không còn cha, không còn mẹ bên cạnh chăm lo như những trẻ em khác. Mất mát đau thương chồng chất lên cuộc đời của các em từ đây...". Rồi cô bày tỏ cảm xúc: "Các em sẽ đi tiếp cuộc đời này như thế nào nếu không có những tấm lòng hảo tâm, những trợ giúp cộng đồng? Tâm tư của những người đang trực tiếp dạy dỗ để các em đủ kiến thức, đủ kỹ năng và hành trang cho chặng đường phía trước cũng trĩu nặng...". Kèm theo thư là danh sách 6 học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 của trường, rơi vào cảnh sóng gió nghiệt ngã.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và lãnh đạo SASCO trao những suất học bổng đầu tiên cho các em HS, SV tại lễ ký kết thỏa thuận ngày 9.11.2021
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Cùng thời gian đó, chương trình cũng nhận được danh sách 12 em học sinh, sinh viên (HS, SV) mồ côi có hoàn cảnh tương tự từ Hội Khuyến học P.6, Q.Tân Bình cũ (nay là P.Tân Hòa, TP.HCM) gửi đến, nhờ giúp đỡ. Rồi danh sách trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn TP.HCM cũng được chương trình liên tục cập nhật trong nhiều tháng sau đó...
VÀ NHỊP CẦU KẾT NỐI YÊU THƯƠNG
Trước bối cảnh ấy, sáng 10.10.2021, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (lúc đó là Phó tổng biên tập phụ trách) và bà Nguyễn Minh Ngọc, nguyên Phó tổng giám đốc SASCO, trực tiếp đến địa bàn P.6, Q.Tân Bình (cũ) và P.Tân Thới Hiệp, Q.12 (cũ) để thăm hỏi, động viên và trao các suất học bổng hỗ trợ khẩn cấp cho các trẻ mồ côi. Một tháng sau, ngày 9.11.2021 tại tòa soạn Báo Thanh Niên, Công ty SASCO cùng gia đình 25 em HS, SV (bao gồm 18 em đã đề cập ở trên và 7 em ở địa bàn Q.Gò Vấp (cũ) ký thỏa thuận nhận học bổng hằng năm của đơn vị này, mỗi HS nhận 5 triệu đồng và mỗi SV nhận 10 triệu đồng, kéo dài cho đến khi các em kết thúc chương trình học các cấp.

Lãnh đạo SASCO trao học bổng hỗ trợ khẩn cấp sáng 10.10.2021 cho các em học sinh Trường tiểu học Lê Văn Thọ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Từ đó đến nay, cứ vào năm học mới là chúng tôi lại phối hợp với SASCO làm các thủ tục cần thiết để kịp chuyển các suất học bổng đến từng em đã được bảo trợ. Đây là câu chuyện nhân văn, bởi sự sẻ chia kịp lúc của một doanh nghiệp với các trẻ mồ côi và gia đình - mà hầu hết hoàn cảnh còn rất khó khăn, nhất là sau đại dịch - nên có ý nghĩa rất lớn. Như hôm tháng 7 vừa qua, khi chúng tôi ghé thăm ông Đoàn Danh Trứ và con gái Đoàn Nhã Khanh ở P.Tân Hòa, ông cảm động nói: "Sự quan tâm, hỗ trợ từ Báo Thanh Niên và SASCO từ những ngày sau dịch đã đỡ đần và động viên cha con tôi rất nhiều. Riêng suất học bổng hằng năm của SASCO đã khích lệ Nhã Khanh và các cháu nhỏ khác luôn nỗ lực học tập đạt kết quả tốt, khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm áp và quý trọng!".
Và thông qua nhịp cầu đó, bao yêu thương giữa những người làm chương trình như chúng tôi với SASCO và gia đình các trẻ được gửi trao, vun vén. Bởi ngoài việc hỗ trợ học bổng, vào các dịp lễ, tết hoặc Trung thu..., SASCO và chúng tôi lại kết nối, thăm hỏi, tặng quà các trẻ và dõi theo từng bước học hành của các em.
Cứ thế, hành trình thương yêu ấy tiếp tục nối theo những tháng ngày phía trước.

Đoàn Thanh niên Công ty SASCO tặng quà Tết thiếu nhi năm 2025 cho em Đoàn Nhã Khanh, ngụ P.Tân Hòa, TP.HCM
ẢNH: MAI ANH

Đoàn Thanh niên SASCO tặng quà em Đinh Nguyễn Quỳnh Hoa (P.Tân Hòa, TP.HCM) khi em đỗ đại học tháng 10.2025
ẢNH: C.T.V
Bình luận (0)