5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Từ ước mơ của cha đến giảng đường ngành kiến trúc

5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Từ ước mơ của cha đến giảng đường ngành kiến trúc

Sau khi cha qua đời vì Covid-19, em Nguyễn Hoàng Thiên Long từng nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm, trở thành trụ cột của gia đình. Nhưng sự đồng hành của chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' đã giúp Long tiếp tục giảng đường ngành kiến trúc. Nhiều năm sau biến cố, chàng trai vừa học, vừa chạy xe giao hàng, vẫn đang từng ngày hoàn thành ước mơ năm nào của cha.

Ước mơ cùng cha ấp ủ

Có một căn phòng, nơi hai cha con cậu bé Nguyễn Hoàng Thiên Long từng ngồi với nhau và viết lên những ước mơ. Ở đó, người cha dạy con từng con chữ, phép tính; cũng ở đó, ông nhận ra cậu con trai của mình đặc biệt thích nhà cửa, thích những vật liệu xây dựng.

Và một ước mơ được hình thành: trở thành kiến trúc sư. Nhiều năm sau, Long vẫn đang ngồi trước những bản vẽ. Nhưng người cha đã không còn ở đó để nhìn thấy con trai mình đi đến đâu trên hành trình ấy.

5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Từ ước mơ của cha đến giảng đường ngành kiến trúc

Năm Long học lớp 12, Covid-19 cướp đi người cha, cũng là trụ cột của gia đình. Mất mát đến quá nhanh, khi Long còn chưa kịp nghĩ mình sẽ bước vào đời như thế nào. Sau biến cố ấy, mẹ Long cũng không còn đủ sức khỏe để làm việc như trước. Những di chứng sau Covid-19 khiến tay chân chị yếu, đau khớp, công việc chỉ có thể làm cầm chừng.

Một người cha mất đi, một người mẹ không còn đủ sức lao động, với gia đình Long, chuyện hai con có thể tiếp tục học hành vì thế cũng trở thành một gánh nặng.

Cánh cửa đại học khi ấy trở nên quá xa với Long. Em từng nghĩ đến một lựa chọn khác: nghỉ học, đi làm, trở thành người kiếm tiền chính để mẹ bớt đi một phần gánh nặng.

5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': - Ảnh 1.

Chị Xuân Yến (mẹ Long) hiện phụ việc tại một quán bún thịt nướng của người quen

ẢNH: HỒ HIỀN

Khi giấc mơ tưởng chừng phải dừng lại

Nhưng rồi, Long vẫn chọn đi học. Khi biến cố ập đến, tưởng chừng có thể nuốt chửng giấc mơ của chàng trai trẻ, một sự kết nối đã đến. Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên biết đến hoàn cảnh của Long và gia đình.

Từ chương trình, Long được kết nối với nhà bảo trợ, tài trợ học phí cho em suốt 3 năm đại học và sẽ tiếp tục đồng hành đến khi Long hoàn thành chặng đường học tập, tốt nghiệp. Không chỉ Long, em gái của em cũng nhận được sự hỗ trợ tương tự, giúp hai anh em có thêm điều kiện để yên tâm học tập và theo đuổi tương lai.

Sự đồng hành ấy trở thành một điểm tựa để Long tiếp tục việc học, đồng thời san sẻ phần nào gánh nặng với gia đình trong những năm tháng khó khăn sau Covid-19. Hiện em là sinh viên năm 3 Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ngành kiến trúc.

Và để có thêm thu nhập, em bắt đầu chạy xe giao hàng. Một ngày của Long bắt đầu ở giảng đường và kết thúc trên những bản vẽ. Buổi sáng đi học, trưa, chiều chạy giao hàng, tối về nhà làm đồ án, có những hôm thức đến 2-3 giờ sáng.

5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': - Ảnh 2.
5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': - Ảnh 3.

Sáng lên trường, chiều lại chạy xe kiếm thêm chút tiền, công việc lúc nắng lúc mưa, dù vất vả nhưng vẫn là nguồn thu giúp mẹ con Long trang trải qua ngày

ẢNH: VÕ HIẾU

Năm năm trôi qua...

Nguyễn Hoàng Thiên Long từ một cậu học sinh lớp 12 đứng trước nguy cơ phải nghỉ học, giờ đã là sinh viên năm 3 ngành kiến trúc. Với Long, điều quý giá nhất trong những năm tháng được đồng hành không chỉ là sự hỗ trợ về học phí, mà còn là những thay đổi trong chính suy nghĩ và tinh thần của em.

Long chưa trở thành một kiến trúc sư. Chặng đường phía trước vẫn còn dài. Nhưng cậu bé năm nào đã đi được đến nơi mà cha từng mong muốn. Và trên hành trình ấy, Long vẫn mang theo sự biết ơn dành cho những người đã giúp em không phải dừng lại.

"Khao khát lớn nhất của em khi mà ra trường đó chính là trở thành một kiến trúc sư tài giỏi, để có thể không phụ lòng biết ơn của những người đã quan tâm đến em, những người mà đã không bỏ mặc em vào những lúc khó khăn nhất, vào những lúc mà Covid-19 đã ập tới và cướp đi những người thân của em.

Và thật sự thì nếu như mà gặp được lại bố thì em sẽ nói: "Con đã làm được rồi". Mặc dù là nó không là tốt nhất có thể, nhưng mà con cũng đã vô được một cái ngành mà chính con và bố cũng mong mỏi. Đó là điều mà con luôn ao ước", Long chia sẻ.

Hành trình phía trước của Long chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng từ một cậu học sinh từng nghĩ đến việc nghỉ học, em đã đi được đến năm thứ ba đại học, vẫn miệt mài với những bản vẽ, những chuyến xe và giấc mơ trở thành kiến trúc sư. Năm năm sau ngày mất cha, Long chưa thể nói rằng mình đã làm được tất cả. Nhưng em đã làm được điều mà ngày ấy từng nghĩ là quá xa vời: tiếp tục học, tiếp tục theo đuổi ước mơ và bước tiếp bằng chính đôi chân của mình.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.