60 giây để trái tim hiến tặng đập trở lại

Liên Châu
Liên Châu
Chỉ 60 giây sau khi mở kẹp động mạch chủ, trái tim của người hiến chết não 29 tuổi đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận. Sau 27 ngày ghép tim tại Bệnh viện Bạch Mai, nam bệnh nhân 40 tuổi được xuất viện hôm nay 9.9.

PGS-TS, bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đó là khoảnh khắc những người tham gia ca ghép sẽ còn nhớ rất lâu.

"Chỉ 60 giây sau khi thả cặp động mạch chủ, trái tim được hiến tặng đã đập trở lại trong lồng ngực của người nhận. Thời gian thiếu máu tim hiến là 109 phút", bác sĩ Cơ nhớ lại.

Nam bệnh nhân được ra viện sau 27 ngày được ghép tim tại Bệnh viện Bạch Mai

ẢNH: THÀNH DƯƠNG

Người nhận tim là nam bệnh nhân 40 tuổi, ở Ninh Bình, bị suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn. Trước ghép, chức năng tim (LVEF) chỉ còn 17%, kèm nhiều tổn thương nặng như hở van tim, tăng áp động mạch phổi, huyết khối thất trái và bệnh thận mạn.

Khi các phương pháp điều trị thông thường gần đi đến giới hạn, cơ hội sống đến với người bệnh từ quyết định hiến tạng của gia đình một thanh niên 29 tuổi chết não.

Ngày 11.8, ca ghép tim được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo bác sĩ Đào Xuân Cơ, thời gian thiếu máu của tim hiến là 109 phút, được đánh giá thuận lợi đối với một ca ghép tim. Rút ngắn khoảng thời gian từ khi lấy tim khỏi người hiến đến khi tái lập tuần hoàn ở người nhận giúp hạn chế tổn thương cơ tim và tăng khả năng phục hồi chức năng của tim ghép.

27 ngày vượt qua những cửa ải sau ghép

Trái tim đập trở lại mới chỉ là bước đầu. Sau ca mổ, người bệnh tiếp tục đối mặt hàng loạt nguy cơ như tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn, suy thất phải của tim ghép, nhiễm khuẩn, thiếu máu, giảm tiểu cầu và thải ghép.

Trong 27 ngày điều trị, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức 9 cuộc hội chẩn toàn viện, đồng thời duy trì trao đổi chuyên môn giữa các khoa và với chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến ngày 9.9, sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể đi lại bình thường và được xuất viện.

Trước khi trở về nhà, người đàn ông 40 tuổi bày tỏ lòng biết ơn với người đã hiến trái tim và gia đình anh.

"Vô cùng biết ơn người thanh niên 29 tuổi và gia đình người hiến đã mang lại cho tôi sự sống hôm nay. Biết ơn các bác sĩ đã thực hiện ca mổ và điều trị cho tôi", bệnh nhân chia sẻ.

Với các bác sĩ, phía sau sự hồi phục của người bệnh là một nghĩa cử đặc biệt: trái tim của một người đã ngừng sự sống tiếp tục đập trong lồng ngực một người khác.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.