7 chàng trai rong ruổi trong đêm tặng hoa hồng cho các cô lao công

Tấn Đạt
Tấn Đạt
20/10/2022 09:30 GMT+7

Sau 17 giờ, xếp lại những bộn bề công việc, 7 chàng trai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở Q.Gò Vấp (TP.HCM) góp tiền mua hoa hồng, sữa tắm… để tặng các cô lao công .

Những chàng trai này quen biết nhau từ trước, đến từ nhiều nơi… đã làm một hành động đẹp nhân dịp ngày Phụ nữ VN (20.10).

Chạy hàng chục cây số để tham gia

Cẩn thận gói từng phần quà, cắt tỉa gọn lại những cành hoa hồng đỏ, Lê Văn Nhi (24 tuổi), sống ở TX.Bến Cát, Bình Dương, thành viên trong nhóm bạn trai nói trên, cho hay anh vượt hàng chục ki lô mét để tham gia hoạt động cùng với nhóm.

7 chàng trai hoàn thành công việc cũng là lúc trời đã khuya

TẤN ĐẠT

Văn Nhi cho biết dù anh ở xa, việc di chuyển đến TP bằng xe máy vào khung giờ cao điểm cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều thôi thúc chàng trai này tham gia là muốn chia sẻ niềm vui đến với các cô dọn dẹp vệ sinh đang ngày đêm cực nhọc góp phần làm sạch đẹp đường phố.

“Tuy cả nhóm cũng khá mệt mỏi trong khâu chuẩn bị những món quà nhưng bản thân nghĩ đến việc được cùng nhóm đi trao tận tay những nhành hoa hồng đến các cô, thực sự tôi rất vui”, Văn Nhi nói.

Sau gần 1 giờ, hơn 50 phần quà được hoàn thành. Màn đêm buông xuống, 7 chàng trai bắt đầu xuất phát, trên chiếc xe máy rong ruổi mọi nẻo đường lớn nhỏ ở các quận Gò Vấp, Bình Tân... đi tìm các cô lao công để trao hoa, quà.

Ngoài tặng hoa quà, các chàng trai còn trò chuyện với các cô lao công

MINH HIỀN

Lữ Duy Tường (25 tuổi), ngụ 161bis, đường 79, P.Tân Quy, Q.7, cho hay anh cũng không nhớ bao lần bản thân tham gia các hoạt động như thế này. Tuy nhiên, sau khi kết thúc hành trình, Tường cảm thấy lòng mình hạnh phúc và bình an hơn rất nhiều.

Trên đường đi, cứ gặp cô hay chị nào đang làm việc ở ngoài đường thì nhóm dừng lại tặng hoa cùng hộp quà nhỏ kèm theo những lời chúc tốt đẹp và hết sức dễ thương như: “Con tặng cô hoa và quà. Con chúc cô dịp 20.10 vui vẻ và hạnh phúc ạ!”. Mặc dù chỉ có 50 phần quà nhỏ, nhưng nhóm phải rong ruổi hàng giờ đồng hồ để tìm và trao đúng người.

Các cô lao công có thâm niên hàng chục năm trong nghề

mINH hIỀN

Đi từ con hẻm trên đường Cộng Hòa cùng với xe rác, cô Phạm Tuyết Anh (49 tuổi), làm công nhân vệ sinh tại Công ty dịch vụ công ích Q.Tân Bình, bất ngờ và xúc động khi nhận được nhành hoa hồng cùng món quà nhỏ xinh. Cô nói: “Ôi! Trân quý quá”. Ngay sau đó, cô cẩn thận gói lại món quà tình cảm rồi đặt trong túi xách được treo cạnh thùng rác.

Cô Tuyết Anh tâm sự: “Tôi làm nghề này được hơn 25 năm rồi, dịp 8.3, hay 20.10 cũng được công ty gửi quà. Nhưng việc các bạn trẻ tặng hoa hồng trong không khí như thế này thì là lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Còn cô Nguyễn Thị Chinh (45 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) thì rơm rớm nước mắt khi nhận nhành hoa, gói quà nhỏ của các chàng trai. Cô nói: “Trời ơi, cảm ơn mấy cháu nghen!”.

Cô Chinh chia sẻ cô chọn và làm nghề quét rác đã hơn 20 năm: “Mỗi ngày, tôi làm từ chiều đến 4 giờ hôm sau. Tôi luôn cố gắng dọn dẹp cho sạch sẽ nhất có thể mỗi khi được phân công”.

Anh Hiền (áo đen) là người tổ chức hoạt động trao hoa, quà cho cô lao công

VĂN NHI

Cầm đóa hoa hồng trên tay và nụ cười thể hiện qua ánh mắt, cô Chinh nói tiếp: “Đôi khi, tôi cũng không để ý ngày 20.10, vì cuộc sống mưu sinh của tôi quần quật ngày đêm để có tiền lo cho gia đình. Hôm nay, tôi nhận được hoa hồng, món quà nhỏ nhưng bản thân cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc. Tôi luôn mong muốn các chị, em phụ nữ chúng tôi nhận nhiều sự quan tâm hơn nữa trong những dịp như thế này”.

Một nghề lắm vất vả

Là người đứng ra tổ chức chương trình trên, cũng như đồng hành trên mọi nẻo đường cùng các thành viên, anh Nguyễn Minh Hiền (34 tuổi), ngụ số 38/6A Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q.Phú Nhuận, hiện đang làm trong lĩnh vực truyền thông, chia sẻ công việc vệ sinh môi trường là một nghề lắm vất vả nhưng không kém cao quý. Tính chất công việc cực nhọc, độc hại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nhưng bao năm qua, bất kể trời mưa gió hay bão bùng, chưa ngày nào anh thấy đường phố vắng bóng các cô, chú lao công cả.

Gói ghém từng phần quà

TẤN ĐẠT

“Để tỏ lòng biết ơn và trân quý ngành nghề làm xanh, sạch, đẹp cho môi trường, dịp 20.10 này tôi có tổ chức hoạt động trao hoa, quà cho các cô. Đồng thời việc nhóm “toàn nam” là tôi muốn lan tỏa thông điệp ngày “Phụ nữ VN” là để yêu thương, nghỉ ngơi và hạn chế làm việc nên không muốn họ (bạn nữ) đi theo hỗ trợ”, anh Hiền thông tin.

Anh Hiền cho biết: “Những lần tổ chức chương trình còn giúp tôi kết nối và gắn kết với nhiều bạn bè cùng chung sở thích ở khắp mọi nơi. Chúng tôi phối hợp công việc chặt chẽ với nhau, mang lại hiệu quả cao mà còn rất vui nữa. Vì vậy mà tôi không có cảm giác bị chán nản mỗi khi phát động chương trình, mà ngược lại, đó là động lực rất lớn cho tôi làm thêm những hoạt động ý nghĩa về sau”.

Gần 23 giờ, những nhành hoa, gói quà cũng đã được trao tận tay cho các cô lao công thầm lặng.

Làng rèn Đa Sỹ Nơi phụ nữ tay búa đập chan chát, càng đập càng nhiều tiền
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.