Chàng trai 25 tuổi dành 25 ngày đi xê dịch xuyên Việt bằng xe máy

12/10/2022 11:00 GMT+7

Kết thúc chuyến đi xê dịch 25 ngày xuyên Việt bằng xe máy, chàng trai 25 tuổi đã khám phá, học hỏi thêm nhiều kiến thức để phục vụ cho công việc.

Vào những ngày đầu tháng 9.2022, Trần Văn Sơn (25 tuổi) rời thủ đô Hà Nội, bắt đầu hành trình xuyên Việt bằng xe máy. Với anh, chuyến đi này đặc biệt vì đánh dấu lần đầu phượt độc hành.

Chuyến đi phượt của anh qua 30 tỉnh thành của Việt Nam. Tuyến đường của anh là đi theo quốc lộ 1A để di chuyển từ Hà Nội đến Mũi Cà Mau (Cà Mau) và và ngược lại. Tổng hành trình của anh đi gần 5.700 km.

Trần Văn Sơn vừa hoàn thành chuyến đi phượt độc hành bằng xe máy.

Ảnh: NVCC

Lần đầu đi phượt một mình

Sơn cho biết sau khi xin nghỉ công việc quay phim tại một công ty truyền thông ở Hà Nội, anh đang tìm trong quá trình chờ đợi công việc mới. Thấy thời gian khá trống, Sơn quyết định lên kế hoạch để thực hiện một chuyến đi xuyên Việt. Anh Sơn nói: “Đi chuyến này phục vụ cho công việc của mình. Đến những vùng đất mới, tôi thấy có những địa danh đẹp, tôi quay video, chụp ảnh cho những dự án sắp tới trong lĩnh vực giải trí, truyền thông”.

Ngày 11.9, anh bắt đầu rời Hà Nội để bắt đầu hành trình đi xê dịch khắp đất nước. Đây là lần đầu tiên anh đi phượt độc hành xuyên Việt.

Anh kể: “Do không có người bạn nào có thể bỏ công việc gần 1 tháng để đi cùng với tôi, vì thế tôi quyết định đi một mình. Trước khi đi, mình có trình bày với bố mẹ về chuyến đi và được bố mẹ đồng ý. Tôi may mắn và hạnh phúc vì bố mẹ đã tin tưởng thằng con trai này. Trên đường đi, tôi đều gọi về thông báo với bố mẹ tôi đang ở đâu nên bố mẹ cũng yên tâm phần nào.

Hiểu rằng không dễ có chuyến đi như vậy, chàng trai tự nhủ phải lưu lại kỷ niệm đẹp của hành trình xuyên dải đất hình chữ S nên anh đầu tư về thiết bị chụp ảnh, quay phim.

“Từng học tại Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội về quay phim nên tôi biết cách thức chụp ảnh ,quay phim sao cho đẹp nhất để phục vụ cho bản thân, công việc trong tương lai”, Sơn nói.

Chàng trai 25 tuổi dành 1 tháng mọi thứ từ các điểm chơi, điểm ăn uống, đường đi, xe cộ, chăm chút tốt cho bản thân để vi vu trước những địa hình và thời tiết thay đổi liên tục.

Về hành lý chuẩn bị cho chuyến đi, anh Sơn chuẩn bị một chiếc balo có thể bỏ hết tất cả các đồ mình cần mang theo, ưu tiên loại balo chống nước, thêm một chiếc túi nhỏ bỏ đồ cá nhân có giá trị.

Về xe máy, trước khi đi, anh Sơn mang xe đi bảo dưỡng, thay dầu máy, nước mát, bugi, xăm lốp. Đồng thời kiểm tra: giấy tờ xe, cá nhân, các bạn nên chụp lại luôn, đề phòng quên hay thất lạc vẫn còn hình ảnh mà dùng.

Anh Sơn tiết lộ: “Tổng chi phí cho chuyến đi này của tôi là 20 triệu đồng. Số tiền này được tôi tích góp hàng tháng từ công việc quay phim”.

Hiểu thêm về lịch sử đất nước

Đi qua 30 tỉnh thành phố, nơi gây ấn tượng và khiến anh Sơn anh có cảm xúc xúc động là các di tích lịch sử ở Quảng Trị. Sơn bộc bạch: “Bước chân vào nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, tôi thực sự biết ơn và nghẹn ngào trước sự hy sinh quên mình của các liệt sĩ, không tiếc tuổi trẻ của mình, để giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam”.

Anh Sơn đến tham quan các di tích lịch sử tại Quảng Trị.

Ảnh: NVCC

Ngoài di tích lịch sử ở Quảng Trị, Sơn còn cho biết Trường Dục Thanh (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cũng để lại trong anh nhiều kỷ niệm khó quên. Anh kể: Trong một lần nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện Bác Hồ, về sau đó tìm đọc cuốn sách Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở Trường Dục Thanh Phan Thiết, tôi quyết định một ngày nào đó, phải ghé thăm ngôi trường này, và may mắn đã thành hiện thực. Tôi cố gắng tìm hiểu những điều cũ kỹ còn ở lại, bằng hiện vật và lời kể của mọi người, để hiểu thêm về giá trị, cũng như sự trường tồn đến ngày nay”.

Trần Văn Sơn “check in” tại trường Dục Thanh.

Ảnh: NVCC

Trở về nhà vào ngày 5.10, Sơn bày tỏ: “Tôi luôn có một ước mơ, có một chuyến đi khám phá đất nước Việt Nam, xem đất nước mình, có những điều gì thú vị đang chờ đón. Tuổi trẻ còn gì vui hơn, vùng vẫy tận hưởng không gian đất trời bao la trên đất nước mình. Qua những cung đường những chuyến đi thú vị sẽ làm mới tâm hồn của chính mình, khơi nguồn cảm hứng cho công việc và học tập vẫn đang tiếp tục”, chàng trai Trần Văn Sơn, 25 tuổi, sinh sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Hoàn thành chuyến đi xê dịch 25 ngày dải đất hình chữ S, Sơn bày tỏ rằng anh phải nói lời cảm ơn bố mẹ vì vẫn luôn tin tưởng, thấu hiểu và cảm thông cho anh. Long bộc bạch: “Tôi không thể nào hoàn thành chuyến đi trọn vẹn nếu như không có trợ sự giúp của gia đình, những con người mà tôi được gặp trên đường đi từ Bắc vào Nam và ngược lại”.

Chàng trai Hà Thành check in ở nhiều di tích lịch sử, địa điểm đẹp của đất nước.

Ảnh: NVCC

Sau chuyến đi này, chàng trai 25 tuổi biết nhiều văn hóa các tỉnh thành, học được những điều bổ ích để áp dụng cho công việc của mình sau chuyến đi phượt xuyên Việt.

Vừa có chuyến đi xuyên Việt an toàn trở về nhà, Trần Văn Sơn nhắn nhủ: “Các bạn trẻ trước khi thực hiện chuyến đi, các bạn nên trao đổi với gia đình đi với mục đích gì, đi bao giờ về, đi có an toàn không. Các bạn phải tìm hiểu lịch trình, ăn uống ra sao, xe cộ phải sửa chữa như thế nào. Khi di chuyển, cố hạn chế chạy quá tốc độ, đi còn trở về nữa.”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.