92 người Việt ở Campuchia về nước: Bật khóc nức nở khi đặt chân tới cửa khẩu

Giang Phương
Giang Phương
21/09/2022 19:57 GMT+7

92 công dân Việt Nam trong vụ hàng chục người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh phối hợp tiếp nhận từ Ty Cảnh sát tỉnh Svay Rieng, Campuchia bàn giao ngày 21.9 đã vỡ òa hạnh phúc, bật khóc nức nở khi đặt chân tới cửa khẩu.

Ngày 21.9, sau khi làm thủ tục tiếp nhận 92 công dân Việt Nam trong vụ hàng chục người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, đại tá Đinh Viết Bình, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Tây Ninh điều tra, xác minh làm rõ nhân thân theo quy định.

Số công dân Việt Nam trở về nước an toàn vỡ òa hạnh phúc

GIANG PHƯƠNG

Đại tá Đinh Viết Bình cho biết, đơn vị này trước đó đã chủ trì, phối hợp với lực lượng công an tỉnh, công an huyện và UBND H.Bến Cầu cùng lực lượng chức năng tại cửa khẩu (công an cửa khẩu, kiểm dịch y tế quốc tế) tổ chức tiếp nhận đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

“Hiện lực lượng chức năng đang xác minh nhân thân của số công dân đã được bàn giao để xử lý theo quy định. Sau khi xác định được nhân thân, địa chỉ cư trú… các đơn vị sẽ thông báo cho chính quyền địa phương tiếp tục quản lý số công dân này”, đại tá Bình nhấn mạnh.

Những câu hỏi từ hành trình "giải cứu" hai nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin lúc 8 giờ 30 phút ngày 21.9, tại cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài, thuộc H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận 92 công dân Việt Nam (gồm 73 nam và 19 nữ) về nước do Ty Cảnh sát tỉnh Svay Rieng, Campuchia bàn giao. Trong số đó, 71 người trong vụ hàng chục người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia cùng 21 công dân Việt Nam không đầy đủ giấy tờ tuỳ thân cũng được lực lượng chức năng Campuchia hỗ trợ trao trả.

Tất cả 92 công dân Việt Nam đã về nước an toàn

GIANG PHƯƠNG

Giọt nước mắt hạnh phúc khi đặt chân tới cửa khẩu

Theo ghi nhận của PV, nhiều người trong số này đã vỡ òa hạnh phúc và bật khóc ngay khi đặt chân đến CKQT Mộc Bài.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, chị Đ.T.H (34 tuổi, ngụ H.Cái Nước, tỉnh Cà Mau) vẫn chưa dám tin mình có thể trở về quê hương an toàn. Chị H. kể, trong lúc tháo chạy khỏi casino chị đã té ngã và bị lực lượng bảo vệ casino bắt giữ lại, giam lỏng sau đó được giải cứu. Suốt 7 tháng làm việc ở bên kia biên giới, chị H. bị bán qua 4 công ty, trong đó có công ty chuyên lừa đảo qua app và kinh doanh sòng bạc trực tuyến.

Đang mang thai hơn 3 tháng, chị Đ.N.H.Y (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, H.Tân Biên, Tây Ninh) cũng là một trong 4 người bị bắt lại trong lúc tháo chạy khỏi casino giữa cơn mưa lớn ở Campuchia ngày 17.9. Chị Y. kể, do mang thai lại phải đi thang bộ từ tầng 8 của công ty xuống đã thấm mệt cộng với trời mưa lớn nên đường rất trơn nên lúc bỏ chạy gần tới cổng đã bị té ngã. “Hồi ra tới cổng thì đội bảo vệ lấy vũ khí đuổi theo. Thấy mình không chạy nổi nữa mới nói ông xã chạy trước, tại vì nếu đàn ông bị bắt lại sẽ bị đánh ghê lắm, còn mình là phụ nữ lại đang mang thai chắc không bị gì”, chị Y kể. Khi bị bắt lại, chị Y. bị đội bảo vệ còng tay nhưng may mắn không bị đánh, sau đó được Cảnh sát tỉnh Svay Rieng giải cứu.

Hiện tất cả 92 công dân Việt Nam trong vụ hàng chục người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh lấy lời khai để xác minh nhân thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.