Á quân U.17 học viện NutiFood bị loại ở tứ kết Cúp quốc gia

06/12/2020 07:30 GMT+7

Á quân U.17 học viện NutiFood đã sớm dừng bước tại từ kết Cúp quốc gia vào chiều 5.12 sau khi để thua ngược Hà Nội. May mắn cho phố Núi khi đội hạng ba Hoàng Anh Gia Lai đã kịp góp mặt ở bán kết sau khi thắng trên chấm 11m trước Đà Nẵng .

Học viện NutiFood là 1 bất ngờ của giải U.17 năm nay khi ở vòng bảng giải vô địch quốc gia hồi tháng 7 rồi vòng chung kết hồi tháng 9 đã càng chơi càng hay đi một mạch đến trận chung kết và chỉ thua Sông Lam Nghệ An. Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia đào tạo trẻ Graechen Guilliame, lứa cầu thủ sinh 2003-2004 thuộc khóa V học viện HAGL JMG đã được chuyển giao cho học viện NutiFood và đã gặt hái được nhiều chiến tích với những cái tên đã bắt đầu quen thuộc như Nguyễn Nhật Minh, Phan Hồ Khải, Trần Gia Huy, Nguyễn Quang Huy.. Khi trở lại với sân chơi Cúp quốc gia tưởng chừng như các cầu thủ á quân này sẽ tiếp tục mang đến những sắc thái mới hựa hẹn tạo đột biến mới, nhất là trong điều kiện giải đấu vắng mặt đội bóng xứ Nghệ, đương kim vô địch không tham gia.
Thế nhưng sự thiếu ổn định đã xuất hiện ở tập thể trẻ này, bắt đầu là trận khai mạc khi các học trò của thầy Giôm đã thua tan tác 1-4 trước chủ nhà PVF. Thất bại vừa như hồi chuông cảnh tỉnh U.17 học viện NutiFood bớt ‘bay bổng’ sau chiến tích ở giải vô địch, nhưng cũng chỉ ra nhiều điểm yếu trong đội hình. Đó là cách chơi quá mềm mại khi gặp các đối thủ đá áp sát, pressing tầm cao, nhất là các đội được đào tạo từ lò phía Bắc thì sự hạn chế về tranh chấp khiến cho đội bóng xuất thân từ phố Núi này không đủ khả năng kiểm soát bóng tốt.

Phan Hồ Khải không thể cản pha đi bóng của cầu thủ Hà Nội

VFF

Các đối thủ đã nghiên cứu đội của ‘Giôm và những người bạn’ rất kỹ để biết cách hóa giải, trong khi Học viện NutiFood vẫn chơi bóng một cách tự nhiên như hơi thở mà thiếu một chất quái trong xử lý nên dễ vỡ trận. Tính hình này đã lập lại ở trận tứ kết khi gặp Hà Nội. Cho dù đầu trận Phan Hồ Khải ghi bàn dẫn trước, nhưng học viện NutiFood lại phơi bày điểm yếu mà chưa có cách khắc phục nên để thua ngược 1-3.

Niềm vui của U.17 HAGL sau khi thắng trên chấm 11m

VFF

May mắn cho bóng đá trẻ phố Núi khi một đại diện khác là Hoàng Anh Gia Lai kịp góp mặt ở bán kết sau khi thắng trên chấm 11m trước Đà Nẵng. Dù bị dẫn trước nhưng nhờ bàn gỡ hòa của tuyển thủ U.19 Nguyễn Đức Việt ở phút 85, đội bóng của HLV Chu Ngọc Cảnh mới lên tinh thần và tâm lý tốt để thắng trên chấm đá luân lưu. Chiến thắng này giúp HAGL xem như ít nhất cũng giữ được vị trí thứ 3 như giải vô địch quốc gia. Nhưng họ sẽ hy vọng làm tốt hơn ở trận bán kết vào ngày 8.12 tới khi gặp chủ nhà PVF, đội đã thắng dễ Becamex Bình Dương 3-1 ở trận tứ kết còn lại. Trong khi đó Hà Nội sẽ đối đầu với Viettel, đội đã thắng Hallmen TP.HCM 2-0.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.