AFCON bị ví tệ hơn giải đường phố sau vụ trọng tài kết thúc trận… 3 lần

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/01/2022 15:30 GMT+7

Tunisia đã phản ứng dữ dội về thất bại kỳ lạ ở Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) năm nay trước Mali ở bảng F, trong đó trọng tài thổi còi mãn cuộc đến… 3 lần.

Ở trận đấu hôm 12.1, khi tuyển Mali đang dẫn trước 1-0 thì trọng tài chính Janny Sikazwe bất ngờ thổi còi kết thúc trận ở phút 85, sau đó một lần nữa ở phút 89 và 47 giây dù thời gian bù giờ được cộng thêm 3 phút.

HLV Mondher Kebaier của tuyển Tunisia phản ứng trọng tài chính Janny Sikazwe

reuters

2 tình huống thổi còi kết thúc trận khó hiểu của trọng tài khiến các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện tuyển Tunisia phản ứng dữ dội khi họ đang cố tìm bàn gỡ hòa trước đối thủ chỉ còn chơi với 10 người. Điều nực cười là sau khi các HLV đã vào phòng họp báo và các tuyển thủ Tunisia đã ngâm mình trong bồn nước đá 35 phút thì vị trọng tài trên lại yêu cầu tất cả trở lại sân đá tiếp 3 phút còn lại.

Hâm mộ nữ trọng tài làm nên lịch sử, rút 6 thẻ vàng/trận tại AFCON 2021

Tuyển Mali đồng ý trở sân nhưng đội Tunisia nhất quyết từ chối. Điều này buộc trọng tài lại quyết định kết thúc trận lần thứ 3 với phần thắng 1-0 nghiêng về tuyển Mali. Báo chí Tunisia hôm 13.1 đã phản ứng kịch liệt sau thất bại kỳ lạ của tuyển quốc gia trước Mali. "Trọng tài bê bối!" là tiêu đề trang nhất của nhật báo Al-Chourouk. Tờ này mỉa mai rằng quyết định của trọng tài Janny Sikazwe là "một cú sốc đối với người hâm mộ Tunisia và người châu Phi" và "không xảy ra ngay cả trong các trận bóng đá đường phố".

Tuyển Tunisia (trái) đã thua một trận đấu với những quyết định bi hài của trọng tài

afp

Nhật báo Assabah chỉ trích, ông Sikazwe đã "bao phủ Tunis trong bóng tối lịch sử bằng cách kết thúc trận đấu 2 lần", gọi trọng tài người Zambia là một "vụ bê bối lịch sử"… Tờ báo này cho rằng tuyển Mali xứng đáng giành được chiến thắng nhưng đã chỉ trích trọng tài Sikazwe về cái mà họ gọi là "một sự bất công và trò hề trong lịch sử". "Sikazwe, sự xấu hổ" là tiêu đề của tờ La Presse tiếng Pháp, nói rằng vị trọng tài này là một "thảm họa".

HLV Mondher Kebaier của tuyển Tunisia thực sự sốc khi cho rằng ông chưa từng chứng kiến điều tương tự trong 30 năm làm bóng đá. Nhưng với việc từ chối trở lại sân, đội tuyển này có thể phải đối mặt với các án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF). "Sau khi xem xét phản đối của Tunisia và tất cả các báo cáo của các trọng tài và giám sát trận đấu, ban tổ chức đã quyết định bác bỏ phản đối của đội Tunisia, và giữ nguyên kết quả trận đấu là 1-0 nghiêng về Mali", một tuyên bố của CAF cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.