Ấm áp tết Bunpimay của sinh viên Lào ở Đà Nẵng

18/04/2022 11:18 GMT+7

Sinh viên Lào đang theo học tại các trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng , ĐH Đông Á vừa đón tết cổ truyền Bunpimay ấm áp.

Ngày 13 - 16.4, người dân Lào đón tết truyền thống cũng là dịp các sinh viên (SV) Lào “ăn tết” chu đáo ở Đà Nẵng, để vơi bớt nỗi hoài hương.

Nhiều ngày trước đó, các SV háo hức chuẩn bị. Họ đến từ nhiều vùng khác nhau: Savannakhet, Champasak hoặc Salavan. Tại khu vực sân tổ chức lễ, mọi người cùng nhau trang trí tấm phông rất cầu kỳ, có quốc kỳ Lào và nhiều tấm thiếp là hình ảnh nước Lào, người Lào…

Ông Anongsak, cựu giáo viên THCS ở tỉnh Salavan, đại diện đọc kinh cầu nguyện

NGUYỄN NHẬT THANH

Tại bàn làm lễ có tháp hoa với những dòng chữ Pali ý nghĩa chúc thành công và sức khỏe, sắc đẹp; ngọn đèn trên đỉnh tháp hoa như báo cáo với thần linh và linh hồn mẹ cha đã khuất về buổi lễ. Cạnh tháp hoa, có chậu nước để người đại diện đọc kinh chú nguyện vào đó. Họ chuẩn bị thêm một cuộn chỉ lớn để buộc vào tay trong lúc cầu nguyện. Sau đó, họ chia nước phép ra rảy lên tay nhau, lấy chỉ buộc vào cổ tay nhau và cầu chúc những điều tốt đẹp. Tết Bunpimay cũng không thể thiếu màn “té nước”, với quan niệm nước mang lại may mắn.

Tết Bunpimay năm nay, tại Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, SV Việt có dịp để giao lưu với SV Lào, cũng mặc trang phục như người Lào và cùng tham gia những hoạt động xuyên suốt buổi lễ để gia tăng cơ hội gặp gỡ, giao lưu, kết tình thân với nhau. Atthid (19 tuổi, học dự bị tiếng Việt tại Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) cảm động nói: “Đây là lần đầu tiên mình đón tết xa quê. Mình cảm thấy rất thú vị và rất cảm ơn thầy cô ở trường đã tạo điều kiện cho SV Lào được ăn tết tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn Việt Nam cũng đã đón năm mới với chúng mình”.

Ông Anongsak, 47 tuổi, cựu giáo viên THCS ở tỉnh Salavan, cũng xúc động khi đại diện cho nhiều người đọc kinh cầu nguyện. Đây cũng là lần đầu tiên ông ăn tết tại Việt Nam. “Xa quê, nhưng tôi được tạo điều kiện đón tết cổ truyền và có các bạn Việt Nam cùng đón năm mới, thấy ấm áp và vơi đi phần nào nỗi hoài hương”, ông tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.